Phát thanh xúc cảm của bạn !

Sinh nhật đặc biệt của con

2021-03-09 01:18

Tác giả:


blogradio.vn - Những ngày đầu xuân năm mới năm ấy, mọi người nô nức đi lễ chùa, chúc Tết, du xuân… cả nhà mình lại ăn Tết trong bệnh viện. Bố mẹ chẳng lấy thế làm buồn, vì chẳng niềm vui nào bằng khi thấy con được khỏe mạnh.

***

Bố mẹ có hai cô con gái hơn kém nhau 3 tuổi. Điều đặc biệt là trong ngày sinh của hai con đều có ngày dương và ngày âm trùng nhau, chỉ khác nhau ở tháng. Đặc biệt hơn ở cô con gái thứ hai, con sinh vào đêm 30 tháng 1 dương lịch, và cũng chính là đêm giao thừa 30 tháng Chạp. Để rồi, cứ mỗi dịp sinh nhật con, bố mẹ lại bồi hồi bao xúc cảm, kỷ niệm đáng nhớ!

Nhớ những ngày cuối đông của 7 năm về trước, trong dáng vẻ nặng nề của tháng cuối sắp sinh con, mẹ vẫn kiên trì bám trường bám lớp. Thế rồi, đến ngày cuối năm, trong khi người người, nhà nhà rộn ràng sắm sanh, chuẩn bị đón Tết thì bố mẹ lại chỉ lo mua những đồ sơ sinh, chuẩn bị đón thành viên mới của gia đình. Đêm 30 tháng Chạp, bệnh viện cũng trở nên tương đối vắng vẻ, nhưng con đã cất tiếng khóc chào đời đúng vào thời khắc ấy! Tiếng khóc của con bỗng chốc xé toang màn đêm 30 lạnh giá, đánh thức trái tim bố mẹ reo vui đến nỗi chẳng hề biết chỉ còn ít phút nữa thôi đã là Tết rồi.

Ngày mẹ sinh con, dù nhà mình không được về quê ăn Tết cùng ông bà, dù ở nơi đất khách quê người nhưng vẫn ngập tràn niềm vui và ấm áp vô cùng. Cả đêm 30 năm ấy, bố mẹ chẳng thể nào ngủ, chỉ muốn thức để ngắm nhìn vẻ hồn nhiên, đáng yêu của con. Sáng ra, cũng là mùng 1 Tết, bố đã chạy ù về nhà trọ, loay hoay mãi mới có thể sửa soạn được một mâm tươm tất lo cúng mừng đầy năm cho con. Hàng xóm, bạn bè nhìn vào ai cũng tươi cười, nói “Bố mẹ sướng!”. Là bởi, mới đầu năm, gia đình đã có thêm thành viên mới; đã thế lại mẹ tròn con vuông, nhất là sinh được con gái Quý Tỵ, đúng nam Nhâm nữ Quý… Nghe thế, bố chỉ còn biết nói lời cảm ơn và cứ vui râm ran trong lòng!

Những ngày đầu xuân năm mới năm ấy, mọi người nô nức đi lễ chùa, chúc Tết, du xuân… cả nhà mình lại ăn Tết trong bệnh viện. Bố mẹ chẳng lấy thế làm buồn, vì chẳng niềm vui nào bằng khi thấy con được khỏe mạnh. Đã vậy, con lại là một trong những đứa trẻ may mắn được lãnh đạo của bệnh viện đến tận phòng thăm hỏi, chúc Tết! Điều đó đã khiến bố mẹ vừa bất ngờ, vừa cảm động và hạnh phúc biết nhường nào…

Thấm thoát con đã vào lớp 1 và đã biết đến ngày sinh nhật của mình. Cũng như bao đứa trẻ khác, gần đến sinh nhật là con đã háo hức, xốn xang. Con đếm từng ngày, thi thoảng lại hỏi bố mẹ còn mấy ngày nữa là đến sinh nhật con, cứ như sợ bố mẹ quên mất. Rồi con còn nũng nịu dự định muốn bố mẹ mua cho cái này cái kia, mời bạn này bạn nọ… Nhưng rồi, sinh nhật con chẳng mấy khi được đông đủ. Chỉ bởi 30 tháng 1 dương cũng thường rơi vào những ngày cận Tết. Mà gần Tết thì trường cũng cho nghỉ học, chẳng thể tổ chức sinh nhật trên lớp. Gần Tết thì ba mẹ các bạn cũng phải lo dọn nhà, chuẩn bị đủ thứ, chẳng rảnh rang mà chở con đi dự sinh nhật. Thế nên, sinh nhật con thường cũng chỉ vỏn vẻn có bố mẹ, chị gái và mấy bạn hàng xóm.

Khác với mọi năm, năm nay vì có tháng nhuận nên sinh nhật của con không trùng vào ngày cuối năm. Biết vậy, con mừng lắm! Dù chưa bao giờ biết đến việc tổ chức sinh nhật của mình là gì nhưng bố mẹ vẫn đồng ý tổ chức sinh nhật cho con. Tuy nhiên cũng chỉ đơn giản là một cái lễ nho nhỏ với chiếc bánh kem, ít bánh trái, đồ uống tại nhà để con vui với bạn bè. Tổ chức sinh nhật cho con quan trọng là để con vui và càng biết ý thức về bản thân, biết cố gắng, chăm ngoan hơn, nhất là biết yêu thương, gắn kết tình cảm gia đình.

Những ngày xuân đầu tiên đã điểm trên thềm năm mới. Con đã thêm một tuổi. Bên hai con, bố mẹ như đang ở bên mùa xuân của mình…

© Thu Đình - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Replay Blog Radio: Hạnh phúc vẫn đủ chỗ cho ta

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Không có tình yêu mãi mãi chỉ có phút giây mãi mãi của tình yêu!

Không có tình yêu mãi mãi chỉ có phút giây mãi mãi của tình yêu!

Thời gian chưa bao giờ là bạn tốt của con người. Nó không xoa dịu như ta vẫn tưởng, nó chỉ lặng lẽ lấy đi từng chút một – những ký ức mà ta đã từng tin rằng, cả đời này mình sẽ không bao giờ quên được.

Đừng bắt mình phải mạnh mẽ khi đang yếu đuối

Đừng bắt mình phải mạnh mẽ khi đang yếu đuối

Ừ thì mình phải tập trung vào bản thân. Ừ thì mình không làm thay đổi được ai, không thể thay đổi điều gì cả. Chỉ có thế chấp nhận, thích nghi và nếu có thể thì thay đổi chính bản thân mình để trở thành 1 phiên bản phù hợp hơn với thực tại. Tự hỏi, mình đang bị tổn thương? Ai làm tổn thương mình? Đừng lúc nào cũng bắt bản thân phải mạnh mẽ khi nó đang còn yếu đuối!

Hóa ra anh vẫn yêu em

Hóa ra anh vẫn yêu em

Có một tình yêu âm thầm, không phô trương nhưng chúng len lỏi từng ngày từng giờ mà tôi chẳng nhận ra, để rồi làm bản thân và anh, người chồng của tôi tổn thương rất nhiều. Chúng tôi kết hôn được 4 năm, có hai con, một gái một trai xinh xắn và đáng yêu. Thế nhưng, tôi lúc nào cũng nghĩ chồng chẳng thương tôi.

Chị em có 3 nốt ruồi này chớ dại mà tẩy, đây là

Chị em có 3 nốt ruồi này chớ dại mà tẩy, đây là "kho vàng" trời ban càng già càng giàu

Nhiều chị em vì muốn có làn da trắng sứ không tì vết mà vội vàng đi tẩy nốt ruồi, vô tình đánh mất cả tài lộc trời ban. Nhân tướng học chỉ ra rằng, có những "điểm đen" trên gương mặt lại chính là "ngọc ẩn", giữ lại thì phú quý, xóa đi thì tiếc nuối cả đời. Tuy nhiên, nếu nốt ruồi mọc sai chỗ, nó lại trở thành nguồn cơn của thị phi, sóng gió.

Nhà có hoa ti gôn ( Phần 2 )

Nhà có hoa ti gôn ( Phần 2 )

Một lần nữa, tôi nhận ra: chữa lành… không phải là thay đổi mọi thứ ngay lập tức, mà là ở lại và không quay lưng đi nữa.

5 con giáp được quý nhân trải đường nhiều nhất tháng 2, đi đến đâu lộc lá nảy mầm đến đó

5 con giáp được quý nhân trải đường nhiều nhất tháng 2, đi đến đâu lộc lá nảy mầm đến đó

Tháng 2 về mang theo chút mưa xuân lất phất và hơi thở ấm áp của đất trời. Đây không chỉ là khoảng thời gian vạn vật sinh sôi mà còn là lúc vận khí xoay vần, mang đến cơ hội "đổi đời" cho những ai biết nắm bắt. Hãy cùng xem vũ trụ đang gửi tín hiệu may mắn đến những con giáp nào trong tháng này nhé.

Những ngày chờ đợi hóa thành ký ức

Những ngày chờ đợi hóa thành ký ức

Ở nơi phương xa ấy, liệu người có nhớ đến ta như ta nhớ người? Hay là tại ta đa tình, tự nhớ rồi tự thương, tự làm tổn thương mình rồi tự trấn an mình rằng sẽ ổn thôi. Vậy là hết yêu, hết nhớ, hết thương, hòa giải với quá khứ, chấp nhận với thực tại: Mình xa nhau…

Người ta hỏi em thế nào là hạnh phúc, em kể về những ngày tháng có anh!

Người ta hỏi em thế nào là hạnh phúc, em kể về những ngày tháng có anh!

Anh không hề biết rằng, từ ngày anh rời đi, trái tim em vẫn lặng lẽ tìm về chính mình, chờ đợi một ngày tái ngộ – dù em hiểu, có những cuộc gặp chỉ còn tồn tại trong ký ức.

Hạnh phúc đón xuân

Hạnh phúc đón xuân

Ai rằng đời chẳng đẹp tươi? Mai vàng trước ngõ đang cười đón xuân Gió đưa mát rượi trong ngần Lo chi "hai sáu" gian truân nát lòng.

Lỗi tại em hay là anh

Lỗi tại em hay là anh

Nếu yêu một người mà bạn luôn cảm thấy tự ti và thua thiệt với người ấy về bất cứ thứ gì thì chắc chắn rằng bạn đã yêu sai người rồi. Bởi nếu thật sự yêu nhau thì những khuyết điểm và hoàn cảnh xung quanh của hai người không là vấn đề gì cả. Chỉ là người ấy có thật lòng yêu bạn hay không mà thôi? Không ai mà thiếu người này không sống được cả. Miễn bạn cảm thấy bản thân bạn hạnh phúc là được.

back to top