Tình yêu đích thực vẫn đang đợi bạn ở cuối con đường
2022-04-25 01:25
Tác giả:
Thu Ngan Le Thi
blogradio.vn - Con gái trong thời hiện đại được tự do theo đuổi những đam mê và tự do tìm kiếm người bạn đời để được yêu thương, được trân trọng. Vậy nên nếu tình yêu chưa có kết thúc như ta mong đợi thì cũng đừng vội trách móc bản thân, bởi một tình yêu đích thực vẫn đang đợi bạn ở cuối con đường.
***
Tình yêu là đề tài muôn thuở, tình yêu luôn đẹp và có sức mạnh ghê gớm, tình yêu truyền động lực để chúng ta mạnh mẽ vượt qua những giông bão cuộc đời , nó giống như những chiếc thuyền vượt cơn sóng dữ biển khơi để trôi dạt về nơi bến bờ của hạnh phúc.Và đôi khi tình yêu cũng khiến cho con người ta biến thành một kẻ ăn xin, chúng ta van xin tình yêu mỏng manh đang hiện hữu mà bỗng chốc vụt bay như lá vàng cuốn trong gió mùa thu.
Tình yêu sau những tháng ngày ngọt ngào hạnh phúc là những giận hờn cãi vã vu vơ. Rồi khi không tìm được tiếng nói chung thì điều không muốn cũng sẽ xảy đến, tin nhắn chia tay của người con trai được gửi đến, thế giới bỗng sụp đổ trước mắt. Đau khổ rồi tự trách móc bản thân với hàng trăm hàng ngàn câu hỏi trong đầu, tại sao chuyện đó lại xảy ra, chúng mình vẫn đang hạnh phúc mà anh, em đã làm gì sai, em có thể sửa đổi mà, hãy nói với em dù chỉ một lời anh hết yêu em rồi phải không.
Người con gái sẽ níu kéo bằng nhiều tin nhắn, nhiều cuộc gọi .Nhưng những tin nhắn gửi đi chẳng nhận được hồi âm, mà nếu có hồi âm thì cũng chỉ là những lời nói lạnh nhạt đến xót xa. Sự lạnh nhạt vô tâm của người con trai bao trùm lên sự tuyệt vọng của người con gái.
Các bạn có biết không? Tình cảm cũng giống như một sợi dây thun vậy, khi một người càng đu lại gần thì người kia càng muốn kéo đi xa, hai bên kéo căng thì sợi dây sẽ đứt, một người đuổi sẽ khiến người kia phải chạy, thế nên đừng làm kẻ bám đuôi mà hãy để họ bình tâm và suy ngẫm.
Và các bạn có biết không ? Một khi người đàn ông còn yêu họ sẽ tự động quay trở lại.Và một người đàn ông thông minh sẽ không dễ dàng từ bỏ một người phụ nữ tốt.Vậy nên đừng bao giờ van xin tình yêu của một ai đó ,vì càng van xin càng biến mình xấu đi trong con mắt của đối phương.
Trong tình yêu bạn cho đi rất nhiều và đôi khi phạm phải những sai lầm đáng tiếc, và đó cũng là điều dễ hiểu, quan trọng là lỗi lầm ấy đã được giãi bày và mong muốn sự thứ tha. Việc làm kế tiếp chỉ đơn giản là sự ‘Im lặng ‘vì thực ra người con gái chẳng có thể làm gì hơn được nữa. Thời gian sẽ là thước đo, sẽ là câu trả lời tốt nhất cho ta biết người đó có yêu ta đủ nhiều để tha thứ những lỗi lầm đã qua .Vì tình yêu đích thực sẽ không dễ dàng bị đánh bại bởi một lỗi lầm nhỏ trong tình yêu, phải chăng chúng ta chưa phải là định mệnh của nhau.
Là con gái hãy tự tin vào chính mình và tin vào tình yêu mình dành cho người ấy, vì nếu thực sự là định mệnh của nhau thì không dễ dàng lạc mất nhau vậy đâu. Còn nếu thời gian cứ trôi đi từng ngày mà hy vọng cứ mãi mong manh từng giờ thì việc chúng ta nên làm là lau đi những giọt nước mắt yếu đuối, hít một hơi thật sâu để nhận ra rằng, người đàn ông kia không phải là định mệnh của đời ta.
Có lẽ trong cuộc sống ngắn ngủi này chúng ta có duyên gặp gỡ mà không có duyên nắm tay nhau đi hết cuộc đời. Các bạn không những phải sống tiếp mà còn phải sống tốt đẹp hơn, mạnh mẽ hơn. Đừng cố tỏ ra cứng rắn chỉ để làm ai đó tiếc nuối vì đã không biết trân trọng bản thân mình, mà thực sự bạn phải sống khôn ngoan hơn ,vì sau bao tổn thương thì trái tim đã trở lên mạnh mẽ để chèo lái con thuyền đến bến đỗ bình yên.
Người con gái quá mệt mỏi khi ở bên một người mà không cho ta cảm giác được là chính mình, cuộc sống quá buồn tẻ khi sống mà mọi sự vui buồn đều phụ thuộc vào sắc mặt của một ai đó. Thế giới này tuyệt vời lắm, và còn có những con người tuyệt vời ngoài kia.
Con gái trong thời hiện đại được tự do theo đuổi những đam mê và tự do tìm kiếm người bạn đời để được yêu thương, được trân trọng. Vậy nên nếu tình yêu chưa có kết thúc như ta mong đợi thì cũng đừng vội trách móc bản thân, bởi một tình yêu đích thực vẫn đang đợi bạn ở cuối con đường.
© Thu Ngan Le Thi - blogradio.vn
Xem thêm: Đừng để thanh xuân héo mòn vì cô đơn và đợi chờ | Radio Tâm Sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không
Em nghĩ rằng chỉ cần đủ bận, mình sẽ quên được. Nhưng hóa ra có những người không cần xuất hiện mỗi ngày vẫn có thể ở lại rất lâu trong lòng người khác. Điều đó khó hơn em tưởng. Khó hơn cả những kỳ thi mà em từng thức trắng đêm để vượt qua. Bởi kỳ thi nào rồi cũng có đáp án. Còn nỗi nhớ thì không.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)
Mãi một lúc lâu sau, anh mới quay trở lại khoang tàu. Lúc này, mẹ anh đã ngủ thiếp đi trên giường nghỉ phía trong. Tấm chăn mỏng được kéo ngay ngắn đến ngang vai, ánh nắng nhạt ngoài cửa sổ lặng lẽ phủ lên mái tóc đã bạc trắng của bà, khiến gương mặt trở nên hiền hòa hơn. Chỉ còn Tường Lan ngồi chống cằm cạnh cửa sổ, lơ đãng nhìn cảnh vật đang chậm rãi lùi về phía sau. Nghe thấy tiếng bước chân, cô mới khẽ quay đầu lại.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)
Nói đến đây, anh lại ngước mắt nhìn cô. Sau một khoảng lặng rất dài, anh mới cất tiếng, vẻ mặt dần trở về với sự bình thản quen thuộc. “Những gì em muốn nghe anh đều đã nói hết rồi...”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)
Hai người ngồi ở khuôn viên thêm một lúc rồi Tường Lan mới dìu bà trở về phòng. Khi đi ngang qua hành lang, cô vô thức nhìn về phía anh. Anh vẫn đứng ở đó, Vừa thấy hai người bước tới, anh lập tức cúi đầu, lảng tránh ánh mắt cô. Tường Lan đưa bà vào trong phòng rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cô đi đến trước mặt anh, khẽ nói: “Vào trong với em một lát nhé!”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)
Bảy giờ tối, Tường Lan lại giữ thói quen đi dạo. Cô không có ý định trở về khách sạn quá sớm, mà anh dường như cũng vậy. Hai người sóng bước bên nhau trên con phố lên đèn, anh vừa đi vừa hỏi: “Ngày mai em có dự định đi đâu chưa? Dù sao cũng lâu rồi em mới về Việt Nam mà”
Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng
Sau cơn mưa, bầu trời bỗng trở nên thoáng đãng, mây xanh hơn và nắng cũng dịu dàng hơn. Cô không còn đứng từ xa để ngắm nhìn một bóng hình nào nữa. Giờ đây, chính cô là tia nắng ấm áp xuyên qua những hơi sương còn sót lại, dệt nên một dải cầu vồng với dáng vẻ rực rỡ nhất của riêng mình.
Khi tuổi tác trở thành gánh nặng
Trong rất nhiều nỗi lo toan của cuộc sống, không biết từ khi nào mình lại bắt đầu sợ tuổi tác đến vậy. Hồi còn nhỏ, tôi từng nghĩ khi lớn thêm một tuổi nghĩa là mình sẽ trưởng thành hơn, được tự do hơn, được bước gần hơn tới cuộc sống mà mình hằng mong muốn. Nhưng đến khi thật sự lớn lên, tôi mới hiểu có những độ tuổi người ta không còn háo hức chờ đợi nữa mà chỉ âm thầm lo sợ khi nó đến gần.
Tôi của những năm tháng 17
Đứng trước tuổi 17 đối mặt với nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Ta phải luôn thấp thỏm lo âu trước những lựa chọn của bản thân. Và ta sẽ đối mặt với nhiều biến động của cuộc sống






