Xin lỗi vì đã để lạc mất em
2018-10-11 01:26:00
Cuộc đời thay đổi, con người đổi thay. Anh đã chẳng còn là chàng trai bồng bột, nông nổi nữa. Em cũng chẳng còn là cô gái ngây thơ, dại khờ nữa. Chúng ta đã để lỡ nhau, để lỡ mất một nhịp của con tim để rồi phải nuối tiếc cả một đời.
Ngày trái tim thôi nhắc đến tình đầu
2018-10-10 01:28:00
àm sao cô có thể nói với anh mình đã như thế nào khi anh ra đi mà không nói một lời. Làm sao cô có thể nói rằng trong hai năm đầu tiên cô đã ướp mình bằng nước mắt. Quay quắt trong nỗi nhớ da diết, với hàng ngàn câu hỏi tại sao?
Khi ấy em chẳng đủ can đảm để nói lời yêu
2018-10-09 01:28:00
Em ước em của năm tháng ấy trưởng thành như bây giờ. Có thể suy nghĩ chín chắn, biết suy nghĩ, có thể nói yêu anh mà không đắn đo suy nghĩ được mất. Có thể can đảm một lần nói yêu anh chứ không phải như bây giờ ngồi đây hối hận trong muộn màng. Có thể nói yêu anh để năm tháng ấy rực rỡ, tươi đẹp thêm một chút nữa. Bây giờ nhận ra mình thương anh, có lẽ đã quá muộn.
Nếu mệt mỏi rồi thì hãy quay về bên em
2018-10-08 01:28:00
Em không dám nhận mình là một cô gái cao thượng, cứ đứng đợi tình yêu và chấp nhận tha thứ cho những lỗi lầm, những vô tâm đã làm tổn thương trái tim mình. Nhưng em vẫn sẽ chọn cách đợi anh, vẫn sẵn lòng cho tình yêu của mình một cơ hội được hồi sinh. Không phải vì em quá lụy tình, em quá yêu mù quáng mà vì em đang sống vì hạnh phúc của chính em.
Yêu thương không đủ nên không thể cùng nhau đi hết con đường
2018-10-07 01:26:00
Em à, người con gái anh thương, trên con đường chúng ta đang đi, có những người ta ngỡ là sẽ cùng ta sánh bước đến cuối cùng nhưng rồi lại lặng lòng phát hiện, người đó chỉ có thể đi cùng ta một đoạn ngắn ngủi.
Chúng ta không có duyên phận nên thanh xuân mới nuối tiếc như vậy
2018-10-06 01:28:00
Hôm nay, cậu lại xin lỗi tôi sau 6 năm, cậu nói rằng cậu vẫn còn thích tôi. Cậu nói rằng 6 năm trước cậu không hề đùa giỡn, rằng lúc đó cậu yêu liền lúc hai cô gái và cậu không thể phân biệt được tình cảm giành cho ai nhiều hơn. Đó là một lời xin lỗi khó để chấp nhận.
Mùa thu đã cùng tình yêu tôi đi quá nửa thanh xuân
2018-10-05 01:28:00
Tôi với em, và cả mùa thu nữa, đã cùng nhau đi quá nửa thanh xuân. Những lời hứa, những câu thề, ánh mắt trao tình và nụ hôn nồng cháy, em đã trao tôi, không giữ lại chút gì. Những năm tháng ấy sao hạnh phúc đến vậy, cả thế giới này cũng chỉ gói gọn trong hai chữ “em” và “tôi”.
Thì ra điều anh dễ dàng buông bỏ nhất chính là em
2018-10-04 01:28:00
Cô đã mong anh như tách trà nóng, cô sẽ cố thổi, thổi thật mạnh, thật nhiều, rồi sẽ đến tách trà đủ ấm thôi, lúc đó, cô chỉ cần nhẹ nhàng thưởng thức, nhẹ nhàng bên anh, quên bao nhiêu tủi nhục, quên bao nhiêu ấm ức, chỉ còn bình yên.
Có những cái buông tay để hối hận suốt đời
2018-10-04 01:25:00
Em ước ngày đó cơn giận trong em có thể nguôi nhanh đi, để em có thể chạy đến ôm anh và khóc. Vì bây giờ, nhiều đêm em vẫn khóc khi nhớ về anh, nhưng anh không ở đây nữa.
Quên lãng hay ngoái đầu cũng bởi hai chữ duyên phận
2018-10-03 01:28:00
Trong cuộc đời của mỗi người chúng ta rồi sẽ trải qua rất nhiều những cuộc gặp gỡ. Có cuộc gặp chỉ vừa quay lưng là đã vội lãng quên chẳng còn chút hồi ức nào; nhưng cũng có những thoáng qua mà phải ngoái đầu nhìn lại, tim mình thổn thức khôn nguôi. Suy cho cùng quên lãng hay ngoái đầu cũng bởi hai chữ phận duyên.
Nợ anh một lời xin lỗi cho tình đầu
2018-10-03 01:26:00
Em ghét cái cảm giác bây giờ, ghét cái thời tiết se se lạnh, ghét cả những cơn mưa rào và cả những bản nhạc ngày ấy. Nó khơi gợi lại trong em muôn kí ức xưa ùa về, những kỷ niêm mà em đã cố gắng chôn vùi sâu tận đáy trái tim làm mắt em cay
Anh hết thương em rồi phải không?
2018-10-01 01:28:00
Chẳng ai sinh ra mà đã hợp nhau, người ta chỉ vì nhau mà nhượng nhịn, chấp nhận tính xấu của nhau thôi anh à. Chắc có lẽ chúng ta không thể dung hòa và bao dung cho nhau được, nên anh chọn cách kết thúc thay vì là cố gắng.




















