Phát thanh xúc cảm của bạn !

Thời gian chẳng thể khiến em quên đi nỗi đau

2018-12-11 01:28

Tác giả:


blogradio.vn - Rồi em nghĩ mình đã có thai. Nhận tin đó, anh hốt hoảng hỏi em định làm thế nào. Em hồn nhiên nói rằng em sẽ sinh con thôi. Rồi anh nói: "Vậy còn anh và người yêu anh thì sao?" Trong em có cái gì đấy vỡ vụn, hoá ra anh nói dối. Không phải anh yêu cô ấy để quên đi em, mà là, anh đang đóng vai lịch sự với cô ấy. Rồi anh tiếp tục khuyên em bỏ con đi, em nghe mà tai ù hết cả lại. Những kỉ niệm đẹp cứ ùa về như những thước phim cũ, tất cả đã xa thật rồi... Em không đau đớn, đây là kết quả em phải nhận khi đã đi sai đường.

***

Em có thể tha thứ nhưng sẽ chẳng bao giờ quên...

Anh đã từng yêu em đến nỗi em cảm tưởng như trên đời này chẳng một ai có thể yêu em nhiều đến thế. Nhưng cả hai cùng biết, dù có yêu nhau đến thế nào, thì mình cũng chẳng thể đến được với nhau. Em cố gắng đẩy anh ra xa, nói những câu khiến anh đau lòng nhưng chúng ta vẫn dây dưa cùng nhau cho đến mãi sau này. Anh vẫn bất chấp tất cả để ở bên em, đến nỗi em từng nghĩ hay là mình bỏ hết tất cả để cưới nhau nhỉ?

Nhưng mà tình yêu chẳng bao giờ là vĩnh viễn. Anh có người yêu mới. Em tỏ ra vui vẻ, cười và chúc mừng anh nhưng đêm nào em cũng khóc. Thật nực cười, bao nhiêu lâu bên nhau, đến bây giờ em mới nhận ra em cần anh đến mức nào. Em nói yêu anh, câu nói mà em luôn giấu kín, chỉ hy vọng anh đừng đi. Anh nghe xong, lặng đi, ôm em nhưng vẫn tiếp tục bước tiếp con đường của mình. Em cũng chẳng biết làm gì hơn, vẫn bên anh như một người bạn. Lễ tết thì mua giúp anh những món quà dành cho cô ấy, khi hai người giận nhau thì vun đắp làm lành. Em thực sự mong anh và người ấy hạnh phúc, dù có một chút ghen tị trong lòng nhưng thôi kệ đi, chính em là người từ chối tình cảm của anh cơ mà.

blog radio,  Thời gian chẳng thể khiến em quên đi nỗi đau

Lẽ ra, mọi chuyện dừng ở đây thì trong mắt em anh luôn đẹp. Nhưng anh chẳng dứt khoát với em. Anh vẫn tìm cách gặp riêng em rồi nói với em anh yêu cô ấy chỉ để muốn quên đi em. Anh vẫn ôm em, hôn em, lên giường với em. Em cầu xin anh đừng làm những việc như thế đằng sau lưng cô ấy, em cố trốn tránh anh nhưng thật khó.

Rồi em nghĩ mình đã có thai. Nhận tin đó, anh hốt hoảng hỏi em định làm thế nào. Em hồn nhiên nói rằng em sẽ sinh con thôi. Rồi anh nói: "Vậy còn anh và người yêu anh thì sao?"

Trong em có cái gì đấy vỡ vụn, hoá ra anh nói dối. Không phải anh yêu cô ấy để quên đi em, mà là, anh đang đóng vai lịch sự với cô ấy. Rồi anh tiếp tục khuyên em bỏ con đi, em nghe mà tai ù hết cả lại. Những kỉ niệm đẹp cứ ùa về như những thước phim cũ, tất cả đã xa thật rồi... Em không đau đớn, đây là kết quả em phải nhận khi đã đi sai đường. Em chỉ lặng lẽ nhắn tin: "Mời anh bước ra khỏi cuộc đời em" và cắt đứt mọi liên lạc. Lẽ ra anh phải vui mừng lắm vì em không làm phiền đến anh chứ nhỉ. Chẳng hiểu sao anh vẫn đến tìm em. Và khóc. Anh nói rằng anh lỡ lời, anh còn trẻ con nên không nghĩ được sâu xa. Anh xin em để cho anh chịu trách nhiệm. Anh còn nói mất em là mất đi tất cả. Em chỉ cười, lời văn thật hoa mỹ quá mà, nhưng em chẳng thể động lòng đâu.

Có lẽ do tình cờ, 5 ngày sau khi biết tin e có thể có thai, anh chia tay người yêu. Anh nói anh là người đề nghị chia tay, em nghe và biết vậy chứ chẳng thể tin anh được lần nữa. Chia tay người yêu xong, anh lại bên cạnh chăm sóc em như ngày trước. Nhưng em chẳng còn thấy hạnh phúc, chỉ còn thấy xa lạ với con người đang đứng trước mặt. Từng lời anh nói vẫn còn in hằn trong tâm trí em, cứ mỗi lần nhớ đến là lại đau thắt.

blog radio,  Thời gian chẳng thể khiến em quên đi nỗi đau

Em tự nhủ sẽ phải rời xa anh. Thế nhưng anh vẫn ở bên em, và trái tim em vẫn rung động mỗi khi thấy hình bóng ấy. Nhưng càng yêu bao nhiêu, em càng đau khổ bấy nhiêu. Cái mớ cảm xúc hỗn độn ấy cứ bủa vây lấy em, khiến cho em day dứt mãi. Vậy nên, em từ bỏ anh để không còn yêu ghét giận hờn. Em nhận lời cầu hôn của một người đã theo đuổi em nhiều năm, dự định cuối năm nay sẽ kết hôn. Em báo tin cho anh, anh nói sẽ tìm mọi cách để kéo em về, và anh đã làm mọi cách. Anh nói sẽ bù đắp cho em. Lỡ rồi anh. Em sẽ chẳng bao giờ quên được, em sẽ chẳng bao giờ hạnh phúc...

Chiều nay, anh hỏi em: "Em có còn yêu anh nữa không?"

Em còn yêu, nhưng điều đó chẳng quan trọnng vì em không còn muốn ở bên anh nữa. Hẹn anh ở một cuộc đời khác...

© Tác giả ẩn danh - blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên

Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên

Hãy gặp lại nhau, khi một mùa hoa khác lại nở. Đó không nhất thiết phải là mùa xuân rực rỡ, mà là mùa của sự sống đâm chồi từ những kẽ nứt của thương tổn. Là mùa của những mảnh tình được "gắng ghép" lại, không phải một cách gượng ép, mà là sự gắn kết tự nhiên của hai mảnh ghép đã được mài dũa qua thời gian. Những vết rạn trên gốm sứ khi được hàn bằng vàng sẽ càng trở nên quý giá; tình yêu của chúng ta cũng vậy, sau những lần tan vỡ và hàn gắn, nó sẽ mang một vẻ đẹp trầm mặc và bền bỉ vô cùng.

Dư âm

Dư âm

Có lẽ với chị Sáu điều khiến chị vui nhất, tự hào nhất chính là ba đứa con. Tụi nhỏ như ba ngọn đèn soi rọi để chị bước đi trong đêm tối. Hễ chị lỡ một nhịp, tụi nhỏ lại kéo chị một cái, kéo chị đi về nơi sáng hơn.

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế? Lại để giọt lệ rơi Như sầu đông vời vợi Mi khép một khung trời.

Ngôi nhà hạnh phúc

Ngôi nhà hạnh phúc

Những ngày đông đến, gió thổi hun hút ngoài hiên, mẹ lại ngồi bên khung cửa sổ đan áo len cho chúng tôi. Đôi tay mẹ thoăn thoắt, từng sợi len như dệt thành bao thương yêu thầm lặng. Chị tôi ngồi kế bên, vừa gỡ rối sợi len, vừa khe khẽ hát mấy câu vọng cổ. Còn cha, khi rảnh, lại kể chuyện ngày xưa cho chúng tôi nghe, giọng cha trầm ấm hòa cùng tiếng mưa tý tách ngoài hiên. Ngôi nhà nhỏ khi ấy ấm hơn bất kỳ ngọn lửa nào.

Khi tình yêu không còn nữa

Khi tình yêu không còn nữa

Tôi chẳng cần phải sống vì bất cứ ai, nhìn sắc mặt hay chịu chi phối cảm xúc của người khác. Nhưng rồi tôi nhận ra nhiều khi ly hôn không phải là chúng ta kết thúc cuộc hôn nhân không hạnh phúc mà là mở ra cho chúng ta một bước tiến mới. Có thể là những ngày bình yên hay những ngày mà chúng ta phải tự đối diện với khó khăn thay vì có chồng hay vợ bên cạnh cùng vượt qua.

Người lạ, có quen!

Người lạ, có quen!

Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện để cô có thêm mảnh ghép lạ nhưng rất chân thật. Cảm ơn cậu vì vẫn luôn xuất hiện khi cô thực sự cần sự hỗ trợ. Chúng ta gặp nhau có thể đã là một “phép màu” giữa hàng triệu người lướt qua nhau ngoài cuộc sống xô bồ kia. Chào tạm biệt cậu - người lạ có quen!

Giữa hai mùa im lặng

Giữa hai mùa im lặng

Ở một nơi khác, Minh bước đi nhẹ hơn. Nó không còn chạy trốn. Chỉ là đang đi chậm lại, đủ để không lạc mất con đường quay về. Giữa hai mùa im lặng, cuối cùng cũng có một mùa mưa ở lại.

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu của chúng tôi đến nhanh như một tia chớp, nhưng lại để lại ánh sáng rất lâu trong tim. Và tôi tin rằng, tình yêu chân thành có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn dám mở lòng hạnh phúc rồi sẽ tìm đến bạn.

Lá thư số 02

Lá thư số 02

Tụi mình cách xa nhau hơn 10km, hình như cũng không quá xa lắm, mình muốn gặp cậu. Khi nào tụi mình mới có thể gặp nhau? Khi nào cậu mới quay đầu nhìn mình? Thôi mình chẳng biết, cứ hỏi đến mình lại muốn khóc.

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Giữa ánh nắng mỏng và tiếng thành phố vừa thức giấc, họ chợt hiểu rằng đời người không phải lúc nào cũng trả lại mọi thứ đã mất. Chỉ là, có những lúc, khi không còn đòi hỏi gì thêm, người ta lại được ở cạnh nhau — theo một cách rất khẽ.

back to top