Thành phố của những kẻ độc thân
2015-04-16 01:00:00
Tôi ra ban công. Sài Gòn về đêm như một cô gái dịu dàng thùy mị, nhưng vẫn toát lên mình vẻ đẹp rạng rỡ với những ánh đèn xanh đỏ lấp lánh. Tôi biết đâu đó trong thành phố này vẫn còn rất nhiều người độc thân như tôi. Và dĩ nhiên, tôi vẫn là công dân nơi thành phố của những kẻ độc thân, chỉ khác là tôi đã không còn cô đơn.
Đặt cô đơn dưới chân
2015-04-15 01:00:00
Có thể mãi mãi về sau này cô vẫn nhớ đến anh, vẫn nhớ đôi chút về thành phố hoa lệ ấy nhưng cô sẽ không trở về. Vì ở đây cô tìm được niềm hạnh phúc. Và trên hết, cô đang thực hiện những ước mơ sâu thẳm trong trái tim. Ước mơ giản dị của một cô gái độc thân đã trưởng thành. Cô đơn ư? Cô đã đặt nó dưới chân để mà bước qua nó rồi.
Em độc thân xong rồi
2015-04-10 01:00:00
Cơn mưa bất chợt ghé đến nơi hiên nhà…phải…vẫn là những cơn mưa đi cùng cô qua những tháng ngày không có anh ở đây, vẫn là những cơn mưa mà cô chọn lựa để yêu lấy chính mình, và vẫn là những cơn mưa mang dư vị tình yêu, ngọt ngào, dịu nhẹ, mát lành...Đôi môi cô khẽ mỉm cười.
Nhớ một mùa mưa xứ Huế
2015-04-08 01:00:00
Kỷ niệm chúng mình đẹp quá phải không anh? Giờ thì hai đứa đã lựa chọn cho mình lối đi riêng, cuộc sống riêng, chỉ còn những cơn mưa là trọn vẹn nhớ thương lưu giữ tình yêu chúng mình. Và đó mối tình đầu đẹp nhất mà tôi cất giữ trong lòng.
Tôi mơ đến một ngày…
2015-03-18 01:00:00
Hà Nội nơi biết bao nhiêu người từ các tỉnh khác đổ về, cuộc sống không gia đình, hoàn toàn tự lập. Bao nhiêu người sẽ ngục gã, bao nhiêu người sẽ kiên cường đứng lên? Mỗi lối rẽ lại là những lựa chọn khác nhau trên đoàn tàu mang tên đường đời.
Tớ muốn nắm tay cậu đi khắp thế gian
2015-03-17 01:00:00
“Tớ chỉ muốn nắm tay cậu đi khắp thế gian, tận hưởng những ngày yên bình bên cậu. Tớ sẽ về. Đợi nhé, Nguyên!”. Đó có phải là một lời tỏ tình không nhỉ?
Ta còn nợ nhau một tình yêu
2015-03-16 01:00:00
Anh vẫn còn nợ em một chặng tình cảm của hai ta nên chắc chắn chúng ta phải trả nhau món nợ ấy thì mới hết được những ràng buộc. Cô gái à, anh cần em!
Mùa mưa tuổi 17
2015-03-12 01:00:00
Giờ đây khi ngồi trên giảng đường đại học, nhớ lại quá khứ tuổi 17 năm nào, tôi nghiệm ra rằng cuộc sống không như là mơ, cần phải nỗ lực để gặt hái thành công.
Ký ức còn vương hương hoa mận
2015-03-11 01:00:00
Cuộc đời đầy rẫy những người cô độc, không dễ để tìm được một người hiểu và quan tâm mình, nếu đã có một người như thế và bình yên bên nhau thì cần gì nghĩ đến những chuyện xa xôi.
Tình yêu màu hoa dã quỳ
2015-03-10 01:00:00
Trong cuộc sống có những tình yêu không rực rỡ nhưng lại bình yên và bền vững như hoa dã quỳ. Tôi tin là như vậy.
Yêu anh nốt ngày hôm nay
2015-03-09 01:00:00
Ngày nhỏ cứ nghĩ rằng, mai này nếu yêu một người sẽ bất chấp tất cả để theo đuổi người ấy. Lớn lên rồi mới biết, để ở bên một người, chỉ tình yêu thôi thì chưa đủ.
Nơi nào có em, nơi đó là chân trời hạnh phúc
2015-03-08 01:00:00
Tôi hỏi. “Nơi nào mới tới được chân trời, anh nhỉ?”. Anh đáp. “Đồ ngốc, nơi nào có em, nơi ấy là chân trời.”




















