Nỗi cô đơn tự do
2014-12-17 01:00:03
Tôi gạt nước mắt: “Bởi chẳng ai ở bên cạnh nên càng phải mạnh mẽ hơn. Bởi tuổi trẻ chỉ một lần tới, nên tôi sẽ không để nó qua đi với nhiều tiếc nuối. Tôi đã yêu bằng cả trái tim của mình, đã gom góp muôn vàn nhớ thương dành cho một người không có nghĩa tôi sẽ không thể yêu thêm một ai khác”.
Đợi đông về gõ cửa em sẽ nói yêu anh
2014-12-16 01:00:00
Cách tỏ tình của hắn làm Thảo vô cùng thích thú, ngoái đầu ra cửa, đã thấy hắn mỉm cười ấm áp với một túi ngô nướng trên tay từ lúc nào.
Điều kỳ diệu của tình yêu
2014-12-15 01:00:00
Tình yêu là một sự hy sinh, hy sinh vì một người, người mà ta coi trọng hơn chính bản thân mình. Tình yêu sẽ đến với ta nếu ta biết mở lòng yêu thương, cho dù đó là lúc tối tăm nhất trong cuộc đời ta.
Đi một vòng lớn ta lại tìm thấy nhau
2014-12-12 01:00:00
Tình yêu thì đâu có sai hoặc đúng, bởi vì chỉ cần chưa thực sự buông tay, chỉ cần có sức mạnh bước tiếp về phía trước, sẽ có một ngày, đi một vòng lớn để rồi lại tìm thấy nhau.
Mở cửa trái tim khi tình yêu gõ cửa
2014-12-11 01:00:00
Tình đến thì mở cửa trái tim và đón nhận như một món quà mà cuộc sống ban tặng, cứ thế để rồi lại mở lòng và yêu đi!
Anh yêu em lâu rồi
2014-12-10 01:04:23
Trong cơn hỗn loạn tôi nghe thấy tiếng thở dài của anh, cánh môi anh khẽ mơn trớn trên mắt tôi, trượt dần xuống môi tôi. Miên man như không muốn rời. Rồi cả tiếng anh khẽ thì thầm: “Anh yêu em, từ rất lâu rồi!"
Sự vô hạn của tình yêu
2014-12-10 01:00:00
ự vô hạn của tình yêu ở đây được hiểu theo hướng: họ chia tay nhưng không phải mọi thứ đều chấm dứt. Sự hữu hạn đã chia cắt họ trong thực tế, song sự vô hạn làm nó tiếp diễn, cho đến bây giờ.
Yêu thật lòng mọi thứ sẽ hóa cao thượng
2014-12-09 01:00:00
Nhìn ai đó ấm êm, bình an, bản thân ta cũng chẳng còn gì tiếc nuối. Vì vậy, đừng oán trách, đừng hận thù. Hãy chúc phúc cho họ. Yêu thật lòng mọi thứ sẽ hóa cao thượng.
Em đã trở về rồi
2014-12-08 01:00:00
Lời thủ thỉ mềm mại như một sợi tơ bóng, nhẹ nhàng từng vòng, từng vòng siết chặt trái tim anh, khiến nó trở nên thổn thức như những ngày đầu biết yêu. Ừ thì, em đã trở về rồi.
Điệu Bailamos của hai ta
2014-12-05 04:53:58
Có lẽ đêm nay hai con người trẻ tuổi ấy sẽ khởi đầu một điệu Bailamos của riêng mình bởi tình yêu sẽ lại làm cho họ không ngủ được.
Bên song cửa sổ
2014-12-03 01:00:00
Mặc kệ việc em đã có người yêu chưa, mặc kệ cả việc có thể tôi sẽ lại tổn thương một lần nữa, thế nào cũng được… Bây giờ, cứ tìm cách làm quen cái đã.
Hoa vô danh
2014-12-02 01:00:00
Hoa vô danh, em cười là anh thấy tim đập loạn xạ. Thế nên mỗi lần ngang qua nhà anh em đừng cười. Cứ hiền lành, thủy chung, thùy mị, mạnh mẽ như loài hoa tím. Anh biết mình yêu hoa tím từ lâu.




















