Anh vẫn ở đây
2016-08-16 01:25:00
“Ai sẽ giúp em khi em cảm thấy bị tổn thương? Ai sẽ hàn gắn khi trái tim em tan vỡ? Em không thể chịu nổi nữa rồi.. Tại sao anh lại ích kỉ đến như vậy!...” - Trâm nắm chặt tay hét lên trong tiềm thức.
Yêu thương đưa ta về bên nhau
2016-08-15 01:30:06
Nhìn thấy em đang từng bước đến gần, tôi cảm thấy bản thân đã đợi ngày này lâu lắm rồi. Chúng tôi chỉ vì những điều vụn vặt thường ngày mà hiểu lầm nhau, khiến cho đối phương đau khổ, khiến cho bản thân mình cũng phải gánh chịu thương tích. Nhưng rồi, sau cơn mưa trời lại sáng. Sau biết bao đau khổ, chúng tôi lại trở về bên nhau.
Khi tình yêu đủ lớn... (Phần 2)
2016-08-12 01:24:00
Sự hoài nghi lại thường trực trong tâm trí tôi, nhất là khi mùa xuân về, rừng bắt đầu phủ một màu xanh mơn man, hoa đào nở hồng trên cành, rừng mơ cũng rủ hoa trắng, những chiếc váy sực sỡ phơi trên triền đá như những cánh bướm lại làm tôi khao khát những yêu thương và muốn được nghe lời yêu từ một ai đó hơn bao giờ hết.
Khi tình yêu đủ lớn (Phần 1)
2016-08-11 01:25:00
Ngày hôm đó, tôi quay lưng bước đi trong nước mắt không có anh đuổi theo nói lời xin lỗi hay dỗ dành. Ngày tôi sách vali lên xe đến với Mù Cang Chải anh đã không đến. Tôi bước đi trong cô đơn với tâm trạng nặng nề, bố mẹ tôi buồn bã không nói một lời. Lọ lem đã cô đơn...
Cảm ơn anh đã đến bên em và rời xa em!
2016-08-10 01:29:00
Trong một phút giây nào đó ở cõi đời hữu hạn này, hãy tìm cho mình một chốn để yêu thương dẫn lối, dẫu yêu thương đưa lối bạn đến miền đất trù phú hay khô cằn, dẫu nỗi niềm bạn gửi tặng có đong đầy hay dang dở thì bạn vẫn hạnh phúc bởi một điều rằng: bạn đã từng sống và được dẫn dắt bởi chính yêu thương trong trái tim bạn!
Quên người đã buông tay
2016-08-09 01:19:35
Tôi từng mơ đến một ngày sống cùng nhau trong một ngôi nhà có giàn tigon trước cửa, dù ngày mưa hay nắng thì em sẽ là ngọn lửa sưởi ấm một gia đình hạnh phúc! Nhưng ước mơ ấy vẫn chỉ là hư vô mà thôi.
Chúng ta ai rồi cũng sẽ hạnh phúc, chỉ là không hạnh phúc cùng nhau mà thôi
2016-08-08 01:18:25
Lựa chọn và quyết định, tất cả đều là ở tôi. Thế nhưng giữa những điều ấy, làm sao tôi có thể làm được đây. Vì tôi chẳng có gì để giúp cho sự nghiệp của anh. Tôi chẳng có gì để xứng đáng đứng cạnh anh. Tôi chẳng có gì để làm một cô con dâu môn đăng hộ đối trong gia đình danh gia vọng tộc ấy.
Từ bỏ để được yêu thương
2016-08-07 01:49:47
Ngước mắt lên, với tay lấy khung hình gỗ ở đầu gường, ngón tay miết theo đường viền của bức ảnh cũ, cô chợt cười, nụ cười đọng trên môi nhưng thổn thức, xót xa. Mi mắt cô không ngừng chớp, để tống khứ những hạt bụi vô tình bán vào hay là đang cố ép những dòng nước mắt trở lại tuyến lệ. Cô gái nhỏ đón lấy khoảng nước đang bao lấy viền mắt, làm nhòe đi hình ảnh của Minh với nụ cười diu dàng và ấm áp.
Người con trai hai vai diễn
2016-08-05 01:25:00
Tuổi trẻ tìm đến nhau có lẽ chỉ qua một cơn mưa rào. Hợp rồi lại lỡ tan bởi lần chia tay cuối cùng, cũng trong màn mưa này, cũng mùa hạ này, nhưng dang dở và buồn tẻ quá.
Thế nào mới là tình yêu xứng đáng? (Phần cuối)
2016-08-04 01:27:00
Thứ em muốn cho, anh không muốn nhận, người khác sẽ muốn nhận. Thứ em muốn nhận, anh không muốn cho, người khác sẽ muốn cho.
Thế nào mới là tình yêu xứng đáng? (Phần 1)
2016-08-03 01:28:00
Cái ranh giới mỏng manh ấy, một người muốn phá bỏ, còn một người cố chấp mãi không buông, nói đúng hơn là, không dám buông.
Chúng ta đã từng lạc lối tình yêu
2016-08-01 01:31:00
Tôi kéo em lại gần, chạm lên đôi môi mềm ấy. Nụ hôn của sự rung động giao cảm của hai trái tim đang thèm khát yêu thương và đang đau nhói cũng bởi yêu thương. Nụ hôn đó nhắc chúng tôi nhớ về người chúng tôi yêu, về những nụ hôn mà chúng tôi đã từng có, phảng phất ngọt ngào của ngày xưa mà cũng thấm đẫm vị mặn của nước mắt hiện tại.




















