Phát thanh xúc cảm của bạn !

Chúng ta phải mất đi một số thứ để lớn lên

img bài dự thi Chúng ta phải mất đi một số thứ để lớn lên

2020-04-29 01:20:00

Tôi vẫn thường tự hỏi lòng nếu như ngày đó mình không đi du học thì liệu tôi có trưởng thành như bây giờ? Chúng ta cần phải mất đi một số thứ để lớn lên và để trân quý bản thân nhiều hơn.

Mối tình đầu của tôi

img bài dự thi Mối tình đầu của tôi

2020-04-28 01:22:00

Sự thấu hiểu là điều khi càng lớn, người ta sẽ bộc lộ càng rõ, trưởng thành chính là quá trình nếm trải vị đắng mà lớn lên như vậy.

Chung một niềm đau

img bài dự thi Chung một niềm đau

2020-04-27 01:40:00

Nhiều khi yêu một thành phố không phải chỉ vì nó đẹp, mà còn vì thành phố đó có ai, nhiều khi đến một nơi, không phải vì yêu thích, mà chỉ vì nơi đó có người mình lỡ thương, mà chỉ biết thương thôi chứ có còn là gì của nhau đâu.

Phải trải qua bao nhiêu tan vỡ nữa mình mới được ở bên nhau?

img bài dự thi Phải trải qua bao nhiêu tan vỡ nữa mình mới được ở bên nhau?

2020-04-19 01:30:00

Tuổi trẻ sao mà khắc nghiệt quá. Tuổi trẻ, tình yêu và sự nghiệp như một trò đùa quá đỗi phức tạp với những chàng trai, những cô gái luôn cố gồng lên để chứng tỏ mình mạnh mẽ.

Chỉ cần em mạnh mẽ

img bài dự thi Chỉ cần em mạnh mẽ

2020-04-04 01:30:00

Cô gái nhỏ à, chỉ cần em đứng lên được sau gục ngã, mọi chuyện còn lại cứ để anh lo.

Người về từ vùng dịch

img bài dự thi Người về từ vùng dịch

2020-03-23 01:22:00

Anh cảm thấy cuộc sống chênh vênh quá. Tuổi 20 đầy khao khát, mơ mộng đang ở phía trước, có lẽ nào mình lại dễ dàng gục ngã như vậy.

Nếu anh là gió

Nếu anh là gió

2020-03-20 01:20:00

Nó rất thích hơi lạnh của mùa đông dù nó sinh ra vào giữa ngày hè nắng rát. Đứng trước biển, nó thích được hít hà vị mặn mòi của biển từ hơi gió. Yêu gió, có ngờ đâu cũng là cái duyên yêu anh.

Ta đã đi qua hết những ngày mưa

img bài dự thi Ta đã đi qua hết những ngày mưa

2020-03-18 01:27:00

Hắn đã đi qua hết những ngày mưa, và giờ hắn sẽ ở lại với những ngày nắng, và dẫu có phải quay lại những ngày mưa thêm một lần nữa, hắn vẫn cảm thấy hài lòng vì chưa bao giờ ông trời khiến hắn gục gã. Ta là người đã chiến thắng!

Yêu là phải nói trước khi quá muộn

img bài dự thi Yêu là phải nói trước khi quá muộn

2020-03-17 01:35:00

Tôi nhận ra mình đã yêu em mất rồi, tôi không đấu tranh tư tưởng nữa, không hành hạ bản thân mình nữa, không cố níu giữ mối tình đầu đã đi vào dĩ vãng kia nữa, trái tim tôi cần được đối xử công bằng.

Tay phải ký ức tay trái tháng ngày

Tay phải ký ức tay trái tháng ngày

2020-02-28 01:25:00

Tôi nắm lấy một nắm cát, rồi khẽ buông ra, để gió biển thổi nhẹ đi, mang theo vị mặn mặn nồng nồng của biển cả, trở về với biển cả.

Tình yêu không phải chuyện cổ tích

Tình yêu không phải chuyện cổ tích

2020-02-27 01:25:00

Thanh xuân của tôi và anh chỉ là những buổi chiều thu nắng hoàng hôn phủ màu đỏ rực, đẹp mà buồn đến vậy. Còn tình yêu, có lẽ cũng chỉ là một cơn mưa ngâu thoáng qua một ngày duy nhất: định đoàn tụ, cũng định chia xa.

Anh còn nợ em lời xin lỗi

Anh còn nợ em lời xin lỗi

2020-02-25 01:30:00

Tôi đi tìm anh, chẳng phải để đòi lại ngần ấy. Tôi chỉ muốn gặp lại anh lần cuối, nở nụ cười chào hỏi: “Đã lâu không gặp” coi như là lời kết cho mối tình đầu dở dang của mình. Chắc có như thế, tim tôi mới an yên hơn một chút để bước tiếp, vết thương kia mới thật sự khép lại để tôi mở đến những trang tiếp theo.

back to top