Phát thanh xúc cảm của bạn !

GIỌNG ĐỌC

Jun

DCOL 117: Ký sự Bắc Lào - Kỳ cuối - U Đôm Xay hội nhập và phát triển

DCOL 117: Ký sự Bắc Lào - Kỳ cuối - U Đôm Xay hội nhập và phát triển

2014-04-20 19:06:23

Là tỉnh trung tâm của vùng Bắc Lào, với vị trí đắc địa, ở khu vực ngã ba, thuận lộ, thuận giang, nên U Đôm Xay đã tận dụng lợi thế, thời cơ chủ động mở rộng quan hệ hợp tác đầu tư với các tỉnh của Việt Nam, bứt phá đi lên trở thành tỉnh phát triển mạnh trong khu vực.

Em không phải gái hư_phần 2

Em không phải gái hư_phần 2

2014-04-20 08:53:18

Là người nhà của tội phạm, cô bị gọi đến phòng cảnh sát mấy lần, chủ yếu là lấy lời khai và chấp hành thống kê tài sản. Thùy Mị nhớ như in ngày hôm đó, khi từ phòng khai đi ra, cô nhìn thấy Kinh Quốc. Anh đứng nói chuyện với hai đồng chí công an, anh mặc đồng phục xanh, mũ đeo sao. Con người cô tìm kiếm mấy tháng trời bây giờ ngay trước mặt. Anh như một chiến sĩ sáng ngời, trang nghiêm.

Nụ hôn ngược nắng

Nụ hôn ngược nắng

2014-04-16 18:34:15

Hoàng hôn đang buông xuống ngay phía sau họ, ánh nắng chiều bỗng nhiên vàng rực rỡ. Việc chấp nhận hôn một người con trai khi chỉ gặp đến lần thứ ba, cũng khó hiểu và vô lý y như việc bạn chụp một bức hình và đặt nó ngược nguồn sáng vậy. Biết là trái với tự nhiên, trái với những quy luật logic từ trước, nhưng nó lại cho bạn một tấm hình với góc nhìn đặc biệt.

Em không phải gái hư_phần 1

Em không phải gái hư_phần 1

2014-04-15 08:50:50

Cô ấy không do dự thừa nhận mình là gái hư. Hư từ thời bé cho tới bây giờ.

Những chiều mưa

Những chiều mưa

2014-04-14 17:24:53

Cô vốn thích mưa. Mười bảy tuổi người ta thường có những ý thích lạ: thích một nhành hoa tím, một gói ô mai chua chua, một sớm mai nắng hồng và thích cả mưa chiều. Cô cảm thấy mưa như những đứa trẻ hờn dỗi nhảy chân sáo trên đường phố đang ánh lên lấp lánh. Cô đứng chờ mưa tạnh mà lòng chẳng hề buồn bực, chẳng ca thán và tất nhiên không bao giờ cô cau mày lại. Mười bảy tuổi người ta chẳng dễ gì buồn bực vì những chuyện không đâu bởi người ta còn yêu đời, còn mơ mộng lắm.

DCOL 116: Ký sự Bắc Lào - Kỳ 2 - Cố đô Luông Pha Băng

DCOL 116: Ký sự Bắc Lào - Kỳ 2 - Cố đô Luông Pha Băng

2014-04-13 18:27:17

O đê ... này em gái trên nương ơi chịu khó nuôi chiến sỹ, người diệt thù vì dân chưa về....o đê....”. Giai điệu bài hát cô gái Sầm Nưa, cứ văng vẳng trong tôi trên lộ trình gập ghềnh, quanh co, dài đằng đẵng hơn 500km từ Sầm Nưa theo quốc lộ 6A, rồi từ ngã ba Pắc Mong theo quốc lộ 1C đến cố đô Luông Pha Bang.

Chuyện mới chỉ bắt đầu

Chuyện mới chỉ bắt đầu

2014-04-09 18:17:30

Đúng như Mai Anh nghĩ, việc tuyên bố dõng dạc trước cả lớp rằng số tiền quỹ đã được trả về nguyên vẹn chẳng xoá đi được sự khó chịu trong nó. Đặc biệt là khi cái Uyên – chủ tịch hội “gossip girl” của lớp – lại bắt đầu loan tin rằng chẳng qua nó bị tẩy chay nên mới chịu trả lại tiền quỹ, và câu chuyện bí ẩn của lớp trưởng chỉ đơn giản là tấm “bình phong” mà thôi.

Người đặc biệt của ai đó

Người đặc biệt của ai đó

2014-04-08 15:41:50

Mọi chuyện cứ lửng lơ, cho đến khi Quân để avatar FB là hình cậu ấy thơm lên má cô bạn khác. Tôi không nhắn tin, gọi điện níu kéo hay làm điều gì đó tương tự. Nhưng tôi đi bộ cả quãng đường xa để tới trường cậu ấy, ngồi trên ghế đá cạnh bồn hoa ngay gần cổng trước, và chờ đợi. Tôi thích đi bộ. Nhịp thở dồn dập, cảm giác hơi mệt giúp tôi đánh tan những phút giây thừa thãi chẳng biết làm gì như khi ngồi xe buýt. Thực lòng, tôi không muốn suy nghĩ nhiều.

Hẹn hò không tốn kém với 12 cung hoàng đạo

Hẹn hò không tốn kém với 12 cung hoàng đạo

2014-04-04 16:42:28

Vào "thời đại" mà việc hẹn hò không chỉ để tạo cho hai người một không gian lãng mạn cùng nhau mà còn phải thật tiết kiệm và khéo léo trong chi tiêu do kinh tế khó khăn, không ít bạn đã phải đau đầu nghĩ hết cách này tới cách khác. Vậy thì đừng chần chừ gì nữa, hãy lắng nghe những bí quyết vô cùng thú vị đến từ BBT BACHĐ. Chúc các bạn sẽ luôn có những giây phút ngọt ngào bên nhau!

Cô bé Cà Phê

Cô bé Cà Phê

2014-04-04 09:52:35

Nó ngúng nguẩy đi về, bước chân ngượng nghịu. Anh nhìn theo cười tủm tỉm, nhớ giọng lanh lảnh của nó “người ta lớn rồi chứ bộ!”

Thợ săn

Thợ săn

2014-03-31 17:10:40

Đầu gã đang lộn xộn nhiều suy nghĩ. Thế quái nào gã đã thay đến cái sim thứ 5 rồi mà có cô còn lần ra số của gã nhỉ? Gã ghét nghe những lời trách móc đẫm nước mắt. Lạy Chúa, gã ghét nước mắt của con gái. Và họ - những con mồi của gã - quá dư thừa sắc đẹp và nước mắt.

DCOL 115: Ký sự Bắc Lào - Kỳ 1: Từ Hủa Phăn tới Thủ đô kháng chiến

DCOL 115: Ký sự Bắc Lào - Kỳ 1: Từ Hủa Phăn tới Thủ đô kháng chiến

2014-03-30 08:41:24

Đường phố trong khu vực thị xã được trải thảm bê tông nhựa, đèn đường, điện cao thế, loang loáng trong dòng xe cộ ngược xuôi. Ngã ba, ngã tư chẳng hề có đèn tín hiệu giao thông, mọi người nhìn nhau mà đi, nhường nhau mà rẽ chứ tịnh không thấy tiếng còi xe ô tô hay xe máy. Không có cảnh ùn tắc, chen lấn, bấm còi inh ỏi như giao thông ở bên ta. Lái xe của đoàn theo thói quen mấy lần đưa tay định bấm còi vượt lên, song lại rụt tay lại.

back to top