Phát thanh xúc cảm của bạn !

Này em, cô gái tuổi hai mươi

Này em, cô gái tuổi hai mươi

2015-12-04 01:00:00

Hai mươi, chúng ta luôn cố gắng đi tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình ở những nơi xa xôi nhất mà không hề biết rằng hạnh phúc vẫn luôn luôn là những điều bình dị nhỏ bé tồn tại và hiện hữu xung quanh cuộc sống hằng ngày của chúng ta.

Hành trình của tuổi trẻ

Hành trình của tuổi trẻ

2015-12-03 01:00:00

Hành trình tuổi trẻ của bạn đơn thuần chỉ là một chuyến đi nếu bạn không sống hết mình. Vậy nên đừng ngần ngại gì mà cho đi, để yêu thương, để cảm thông, để sẻ chia giữa những tâm hồn đồng điệu. Hãy đóng thùng những bực dọc, niêm phong cặn kẽ và đẩy chúng ra khỏi căn nhà của bạn.

 Tháng mười hai khi yêu thương về!

Tháng mười hai khi yêu thương về!

2015-12-02 01:00:00

Yêu thương cũng không hẳn là làm tất cả để níu giữ ở bên cạnh mà là trao quyền được tự lựa chọn nơi sẽ đến, sẽ đi và sẽ thuộc về. Vì ngày nào khi sống bên cuộc đời này sẽ biết nếm trải từng phút giây để cho đi những yêu thương nhiều hơn.

Dây thường xuân trước mùa lá rụng

Dây thường xuân trước mùa lá rụng

2015-12-01 01:00:00

Một ngày nào đó, tôi sẽ giống cây thường xuân bên kia, biết mình đang ở đâu, biết ai đang theo dõi quan tâm mình, biết chịu đựng những gì khắc nghiệt nhất của cuộc sống. Biết yêu thương những người yêu thương mình.

Sống với hiện tại

Sống với hiện tại

2015-11-30 04:41:44

Lắng xuống một chút thôi, qua nhanh để đón nhận cái mới, cho đi rồi nhận lại những thứ xứng đáng thuộc về mình mà không phải giành giật với một ai khác. Sống với hiện tại. Dù niềm vui hay nỗi buồn, dù có khó khăn để đến được cái đích của cuộc đời thì vẫn cứ yêu đi, đời có bao lâu mà hững hờ.

 Thời gian không chờ đợi ai

Thời gian không chờ đợi ai

2015-11-27 03:49:46

Mỗi ngày trôi qua, thời gian không chờ đợi ai, điều đó thì ai cũng biết, nhưng có ai biết được phải sử dụng quỹ thời gian đó để làm gì thật ý nghĩa và mang lại nhiều hạnh phúc không?

Những ngày đông gõ cửa

Những ngày đông gõ cửa

2015-11-24 04:44:32

Tôi thích đón những làn gió đầu mùa, nó thổi vào trái tim một tâm hồn mới mẻ, và có đôi chút lạ lẫm. Làn gió ấy không chỉ thổn thức những trái tim lãng mạn với những cảm xúc ấm áp, ngọt ngào, nó còn đủ lạnh lẽo khiến ta giật mình một khoảnh khắc nào đó.

Khoảng trời ký ức

Khoảng trời ký ức

2015-11-23 01:30:38

Cuộc sống sẽ không còn niềm đau mà thay vào đó là niềm hạnh phúc lớn lao nhất. Bạn của tôi người mà gần mấy năm xa cách, thời gian cứ đằng đẵng trôi qua mở ra cuộc đời mở ra một chân trời mới. Nhưng mỗi khi tôi ngồi ngẫm lại quảng đời học sinh lại thấy nhớ thương.

Trong vòng tay cô

Trong vòng tay cô

2015-11-20 02:59:04

Suốt bốn năm đại học với bao vui buồn, những đứa học trò chưa kịp lớn khôn khiến cô luôn bận lòng lo lắng. Sự quan tâm ấy khiến cô phiền muộn hơn rất nhiều. Nhưng hơn ai hết, chúng em hiểu những tình thương ấy của cô dành cho chúng em.Yêu thương ấy, dù cho hàng ngàn lời nói đều trở nên vô nghĩa trước tấm lòng bao dung và hiền từ của người mẹ thứ hai.

Viết về người giáo viên nhân dân

Viết về người giáo viên nhân dân

2015-11-19 04:19:17

Chúng ta phải tự hào là những người làm nghề giáo bao giờ cũng được quý trọng. Hãy làm tốt vai trò và trách nhiệm của những người thầy, người cô. Rồi chắc chắn những thế hệ học trò sẽ trưởng thành, cùng tiếp tối truyền thống cha anh, xây dựng đất nước vững mạnh, giàu đẹp.

Miền nhớ

Miền nhớ

2015-11-18 03:48:21

Có nơi nào đẹp hơn nơi mình sinh ra, có nồi cơm nào thơm hơn nồi cơm được bà, được mẹ thổi bếp than mà cay đỏ mắt? Sẽ giữ trong lòng những dư âm dịu ngọt nơi miền quê ấy, để mãi là miền nhớ mỗi khi muốn đưa mắt kiếm tìm.

Tuổi thơ, ai cũng nhớ mà sao chưa trở về?

Tuổi thơ, ai cũng nhớ mà sao chưa trở về?

2015-11-17 04:40:11

Từng ấy thời gian tôi vẫn nhớ một miền quê đã nuôi dưỡng tuổi thơ của mình, nhưng chưa từng về thăm. Nhịp sống nhanh, bận rộn khiến tôi và chắc chắn rất nhiều người khác nữa, tuy nhớ rằng mình có một vùng đất tuổi thơ nhưng sao chưa một lần tìm về?

back to top