Phát thanh xúc cảm của bạn !

Hành trình của tuổi trẻ

2015-12-03 01:00

Tác giả:


blogradio.vn - Hành trình tuổi trẻ của bạn đơn thuần chỉ là một chuyến đi nếu bạn không sống hết mình. Vậy nên đừng ngần ngại gì mà cho đi, để yêu thương, để cảm thông, để sẻ chia giữa những tâm hồn đồng điệu. Hãy đóng thùng những bực dọc, niêm phong cặn kẽ và đẩy chúng ra khỏi căn nhà của bạn. Để rồi sau đó bạn bình thản bước đi, bình thản đón nhận những gam màu tươi mới.

***

Cuộc sống là những điều tuyệt vời mà tạo hóa đã ban cho mỗi người. Đó là những gam màu được tạo nên từ những nốt nhạc xúc cảm, là cách nhào nặn đầy tự nhiên của cuộc đời dành tặng cho mỗi con người. Sau những tất bật lo toan thường ngày, đôi khi ta muốn một chút trầm lắng sau những bộn bề đề nhìn lại cuộc sống, nhìn lại thế giới nội tâm của chính mình. Và có bao giờ bạn thực sự nhìn thấy màu xanh tươi của chồi non mới nhú, nhìn thấy màu vàng của nắng tinh khôi, màu hồng của cánh hoa ban sơ đầy kiêu hãnh để rồi tự hỏi rằng: “Vậy cuộc sống của mình màu gì?”.

Phải chăng cuộc sống của ta màu xanh, màu của trời mây, của hi vọng, sự sống, khát khao vươn tới. Để rồi ta vác lên mình chiếc ba lô bước vào cuộc hành trình tuổi trẻ.

Có lẽ cuộc sống của bạn là một màu bình dị đến tẻ nhạt, bạn vươn mình để chiếm lấy sắc màu của ai đó mà đi theo dấu chân của họ. Hay chính bạn vì muốn trốn tránh cái vòng xoáy đa màu, xô bồ của cuộc sống để tìm quên trên những cuộc hành trình vô mục đích.

Cuộc sống đơn giản hơn là muốn đi, muốn trải nghiệm và nhìn cuộc sống thêm chút màu sắc. Không phải đơn thuần là tiếp cận không gian mới, cuộc đời mới. Đừng để bản thân bạn đi bên lề của cuộc sống, mà hãy bước vào trong mà cảm nhận, bạn đang học điều đó.

Hành trình cuộc sống

Bạn buộc mình đủ rồi với mọi ràng buộc thường ngày, nhưng chính những điều ấy khiến bạn kiềm chế bản thân thực sự. Bạn phải từ bỏ con người mà xã hội đẫ tạo ra trong bạn. Hành trình tuổi trẻ còn dài, chia tay đi nhé những thứ xa xôi giả dối.

Đừng dối lòng trước những vấn đề khó khăn, điều ấy không cần thiết, hãy bình tĩnh rồi sẽ tìm ra cách.

Đừng cố gắng hoàn thiện bản thân vì một lí do ngớ ngẩn nào đó nếu bạn biết điều gì là thích hợp cho mình.

Đừng tỏ vẻ biết tất cả nếu bạn chưa đứng vai trò là người trong cuộc.

Đừng phán xét mọi thứ khi chưa thể tìm ra nguyên nhân của nó.

Đừng nhìn người khác bằng con mắt đơn thuần mà hãy nhìn bằng trái tim.

Đừng quá thô lỗ trước bất cứ một rủi ro nào ảnh hưởng đến cuộc hành trình của bạn, cũng đừng cố gắng mạnh mẽ trước mặt một người xa lạ nhưng thân quen.

Bạn không là gì cả nếu bạn cư xử thiếu tôn trọng với bản thân bạn, đừng đổ lỗi cho người khác mà lỗi là ở bạn. Bởi vì bạn chưa từng biết mình là ai giữa cuộc đời này.

Hành trình cuộc sống

Buồn thì nói là buồn, vui thì cười, khóc thì nước mắt cứ rơi, rơi thật sự. chẳng qua cũng như thích thì nói là thích thế thôi, đừng phức tạp hóa vấn đề lên. Lúc mệt mỏi bạn cứ buông thả bản thân một chút, yếu mềm một chút, đôi khi cứ cho mình là hạt cát nhỏ bé nhưng bất biến giữa dòng đời vạn biến. Chẳng ai bắt chúng ta phải mạnh mẽ cả. Vì chúng ta mạnh mẽ quá lâu rồi nên bây giờ mới cần dành cho bản thân một khoảng lặng.

Khi yếu lòng hãy cứ thừa nhận đi rằng bạn đang yếu đuối, đang mệt mỏi đừng che dấu chúng bằng nụ cười gượng gạo, để ôm trọn vào lòng nỗi cô đơn riêng mình.

Hành trình tuổi trẻ của bạn đơn thuần chỉ là một chuyến đi nếu bạn không sống hết mình. Vậy nên đừng ngần ngại gì mà cho đi, để yêu thương, để cảm thông, để sẻ chia giữa những tâm hồn đồng điệu. Hãy đóng thùng những bực dọc, niêm phong cặn kẽ và đẩy chúng ra khỏi căn nhà của bạn. Để rồi sau đó bạn bình thản bước đi, bình thản đón nhận những gam màu tươi mới.

Dù rằng cuộc sống còn nhiều bận bề, vốn lắm những nỗi buồn vương vãi nhưng không bao giờ thiếu niềm vui. Thử một lần sống thật với bản thân. Hãy học cách sống cho ngày hôm nay, cho giây phút này và yêu thương ấp ủ nó. Đừng sống cho quá khứ cũng như ảo tưởng cho tương lai.

© Diệp Trang – blogradio.vn



Gửi những tâm sự, sáng tác của các bạn đến với các độc giả của blogradio.vn bằng cách gửi bài viết về địa chỉ email blogradio@dalink.vn
yeublogviet

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Giữa mùa đông lãng mạn nhất, em chờ đợi một phép màu mang tên tháng 12

Giữa mùa đông lãng mạn nhất, em chờ đợi một phép màu mang tên tháng 12

Giữa mùa đông tháng Mười Hai, một cô gái chậm rãi đi qua những ký ức cũ về một tình yêu đã từng rất sâu. Trong cái lạnh và những góc phố quen, nỗi nhớ hiện lên dịu dàng, không còn đau đớn. Khi mùa đông trở lại, cô học cách buông tay, để những gì đã đi xa được ở yên trong ký ức, và lòng mình thì dần ấm lại.

Đứa trẻ bất hạnh có trái tim ‘tròn đầy’

Đứa trẻ bất hạnh có trái tim ‘tròn đầy’

Suốt những năm tháng trẻ thơ, tôi đã từng nghĩ mình là đứa trẻ bất hạnh nhất thế gian này. Vì sao ư? Vì trong tâm trí non nớt khi ấy, tôi là một con bé khác biệt và tự ti so với bạn bè đồng niên.

Cảnh vẫn thế nhưng người thì chẳng còn thương tôi

Cảnh vẫn thế nhưng người thì chẳng còn thương tôi

Tôi và anh, hai con người vượt qua được định kiến xã hội nhưng chẳng thể nào vượt qua được cái gọi là thời gian. Tôi vẫn còn nhớ rõ ngày anh đi, trời đã mưa lớn đến thế nào, chắc là bởi ông trời cũng cảm thấy xót thương cho chuyện tình đôi ta.

Nhà có hoa Tigon (Phần 1)

Nhà có hoa Tigon (Phần 1)

Hơn hai mươi năm nơi đất khách, chính tôi cũng không biết mình đã sống sót bằng cách nào. Tôi lặng lẽ chấp nhận số phận, mặc nhiên tin rằng đời mình rồi sẽ trôi qua trong cô quạnh, không trở về nơi từng là nhà, từng là hạnh phúc, từng là cả một sự nghiệp. Thế nhưng đến cuối cùng, tôi vẫn không thể thôi nhớ cố hương. Tôi chỉ mong sau khi chết đi, tro cốt của mình có thể được rải xuống mảnh đất nơi tôi đã lớn lên.

Có những yêu thương ở lại

Có những yêu thương ở lại

Một miền ký ức chậm rãi mở ra từ những ngày thu ẩm ướt trên cao nguyên, nơi hình bóng ngoại với giọng hò ru ngủ, mùi cá kho quen thuộc và căn phòng cũ đầy kỷ niệm. Giữa những bôn ba cuộc sống, nối nhớ ngoại trở thành sợi dây lặng lẽ nối quá khứ và hiện tại, để rồi khi ngoại rời xa, điều ở lại không chỉ là tiếc nuối, mà là tình thương âm thầm theo ta suốt cả quãng đời.

Ai rồi cũng sẽ trở thành 'người cũ' của chính mình

Ai rồi cũng sẽ trở thành 'người cũ' của chính mình

Hôm nay, nếu ai đó hỏi tôi: "Yêu là gì?", tôi sẽ không còn tự tin định nghĩa như cô bé 14 tuổi năm nào. Tôi chỉ biết rằng: Yêu là khi ta chấp nhận đau lòng để học cách trưởng thành. Là khi ta hiểu rằng, rung động hay cảm động, hạnh phúc hay dằn vặt, tất cả đều là những mảnh ghép không thể thiếu để tạo nên thanh xuân.

4 con giáp sau chuẩn bị tinh thần

4 con giáp sau chuẩn bị tinh thần "hứng lộc" đúng dịp Tết này

Trong khi nhiều người còn đang loay hoay với những dự định dang dở, thì 4 con giáp dưới đây được dự báo sẽ có một cú "lội ngược dòng" ngoạn mục ngay từ dịp Tết, mở ra một năm tiền tài rủng rỉnh và cuộc sống viên mãn bất ngờ.

Con về đón Tết

Con về đón Tết

Con về đón Tết nao nao, Mừng vui vì thấy cha chào, mẹ trông. Tóc con giờ cũng trổ bông, Mẹ cha nay cũng lưng còng, da nhăn.

Phụ nữ khổ tâm thường sẽ có thói quen này, muốn đổi vận hãy sửa ngay hôm nay

Phụ nữ khổ tâm thường sẽ có thói quen này, muốn đổi vận hãy sửa ngay hôm nay

Người xưa có câu "tướng tự tâm sinh", mọi vất vả hay an nhàn của một người phụ nữ đôi khi không nằm ở số phận định sẵn, mà hiện hữu ngay trong từng bước đi, cách ăn uống mỗi ngày.

Những dấu chân không bao giờ mất

Những dấu chân không bao giờ mất

Giữa những bữa cơm gia đình tuổi mười sáu, mười bảy, có những dấu chân âm thầm in lại của yêu thương, tổn thương và những điều chưa kịp nói. Lớn lên rồi mới hiểu, có những ký ức tưởng rất nhỏ nhưng theo ta suốt cả đời.

back to top