Phát thanh xúc cảm của bạn !

Có một bầu trời xanh đợi ta

Có một bầu trời xanh đợi ta

2017-06-03 01:30:00

Hôm nay sẽ là ngày ta không điện thoại, không tụ tập làm vài ly beer, không cắm cúi vào màn hình máy tính tới thâu đêm suốt sáng. Hôm nay ta sẽ mở cửa nhà, ngắm nhìn bầu trời trong xanh. Rồi quần jean áo phông trắng ta sẽ lang thang khắp những con phố, sẽ tới những nơi ta chưa tới, ăn những món ta chưa ăn, làm những việc ta chưa từng...

  Hãy cứ đi để thấy con đường còn dài cuộc đời còn rộng

Hãy cứ đi để thấy con đường còn dài cuộc đời còn rộng

2017-06-02 01:25:00

Ước mơ của tôi là được đi – những chuyến đi không êm ả, không dễ dàng mà đầy rẫy khó khăn, thử thách, chông gai, để tôi biết được rằng cuộc đời không phải như câu chuyện cổ tích, và mỗi người phải học cách tự đứng lên trên đôi chân của chính mình.

 Bạn có nhận ra rằng tuổi thơ chính là nơi êm đềm nhất của cuộc đời

Bạn có nhận ra rằng tuổi thơ chính là nơi êm đềm nhất của cuộc đời

2017-06-01 01:20:00

Nhớ hồi bé ai cũng mong mình lớn thật nhanh để trốn những giấc ngủ trưa, để được làm những điều mình thích, để tự độc lập với cuộc sống của chính mình. Vậy mà khi lớn lên rồi, mỗi giấc ngủ trưa lúc vào cũng vội vội vàng vàng, những điều mình muốn đã làm rồi vẫn thấy thiếu, tự lo cho cuộc sống của mình mãi mà vẫn không ổn. Là bởi vì tuổi thơ chính là nơi êm đềm nhất của cuộc đời mà phải đến khi trưởng thành bạn mới nhận ra.

Có những ngày chẳng hiểu nổi mình

Có những ngày chẳng hiểu nổi mình

2017-05-31 01:35:00

Bản thân vốn sợ cô đơn nhưng laị thích một mình. Cái gì cũng vậy, thích tự mình làm, tự mình quyết, không muốn nhờ người khác. Thích lang thang cafe một mình, thích gặm nhấm những nỗi buồn vu vơ - đó dường như là một gia vị không thể thiếu với cô gái sống nội tâm.

Nhiệt huyết của tuổi trẻ ấy đâu mất rồi?

Nhiệt huyết của tuổi trẻ ấy đâu mất rồi?

2017-05-30 01:35:00

“Nào là thởi buổi này thất nghiệp đầy ra đó, học xong ra không xin việc được mày ạ..”, rồi những mơ ước về một công việc ổn định, đến tháng nhận lương... Thật biết thế nhưng nghe vậy cũng hơi chùn lòng, tiêng tiếc, tiếc cái “nhiệt huyết tuổi trẻ” của mấy đứa đâu mất rồi.

Lãng phí cả tuổi thơ để trưởng thành, có ai từng hối tiếc hay không?

Lãng phí cả tuổi thơ để trưởng thành, có ai từng hối tiếc hay không?

2017-05-29 01:30:00

Trưởng thành làm người ta vướng víu, loay hoay, lẩn quẩn mãi giữa cái vòng xoay cuộc đời: cho và nhận, níu và buông, quên và nhớ, ở và đi, cười và khóc, hợp và tan.

Khi còn trẻ, chân còn khỏe thì hãy cứ đi đi

Khi còn trẻ, chân còn khỏe thì hãy cứ đi đi

2017-05-28 01:20:00

Khi chân còn khoẻ, xăng còn rẻ, nếu như chưa có cho mình những chuyến đi như dưới đây thì chắc chắn sớm muộn gì bạn cũng sẽ ân hận thôi!

Nếu đó là cô đơn, hãy khiến nó trở thành cô đơn đẹp

Nếu đó là cô đơn, hãy khiến nó trở thành cô đơn đẹp

2017-05-26 01:35:00

Cô đơn cũng chẳng phải là khi tôi chỉ có một mình, mà là khi tôi cảm thấy mình một mình trong các mối quan hệ. Cô đơn rất nhẹ - nhẹ đến mức có thể tan biến trong phút chốc. Nhưng cô đơn có khi cũng rất nặng - nặng đến mức chẳng bao giờ rời bỏ ta.

Thanh xuân của ai không mơ hồ?

Thanh xuân của ai không mơ hồ?

2017-05-25 01:20:00

Tháng 5 gói trọn thanh xuân trong giấc mộng về tuổi trẻ không hồi kết, không muốn nói lời chia ly, không muốn buông những dòng nước mắt. Dẫu biết là cuộc vui nào cũng sẽ có hồi kết vậy mà tôi lại tham lam quá, muốn ôm trọn thanh xuân của mình trong một khoảnh khắc, muốn thời gian dừng trôi ngay lúc này. Bởi thanh xuân của chúng ta là điều đẹp đẽ chẳng thể nào níu giữ.

Khoảng thời gian của tuổi trẻ

Khoảng thời gian của tuổi trẻ

2017-05-24 01:25:00

Cô gái miền Tây sông nước luôn âm ỉ một tình yêu dành cho biển. Đã đôi lần thầm hỏi, sao quê mình không phải là miền Trung nắng gió, cát vàng và biển xanh. Nhưng liệu như vậy tình yêu với biển có còn “mặn”?

 Tháng 5 kỷ niệm ai có thể chạm vào

Tháng 5 kỷ niệm ai có thể chạm vào

2017-05-23 01:35:00

Kỉ niệm tuổi học trò - nó là cái gì mà sao khiến người ta nhớ nhớ, quên quên. Lúc muốn nhớ thì không nhớ được, lúc muốn quên thì lại đương hiện hữu, bủa vây, khiến người ta không sao điều chỉnh được cảm xúc trong mình. Nhưng nếu tuổi học trò là những yêu, những thương, những ghét, những giận, thì hãy ví những thương yêu ấy là những ngày nắng yên bình, ta sống trong nó bằng sự an yên, hạnh phúc. Còn những ghét, những giận, hãy coi nó là những ngày mưa, điểm xuyến, nêm nếm cho tháng năm học trò bớt phẳng lặng.

 Đi tìm điều ước trên những nhành phượng đỏ

Đi tìm điều ước trên những nhành phượng đỏ

2017-05-22 01:25:00

Mùa hoa này, có đôi bạn nào đi tìm cành phượng đầu tiên của mùa, đi tìm điều ước trên những cành hoa? Một cành phượng khẽ rơi bên chân ta. Ta ngẩng đầu lên và gặp ta ngày ấy. Cúi xuống bên cành hoa. Nhẹ nhàng.Nhặt lại ta. Nhặt lại mùa…

back to top