Sống chậm lại để làm một người hạnh phúc
2020-11-11 01:27:00
Cuối cùng khi lớn lên, đi nhiều nơi, gặp nhiều người tôi càng thấm thía những lời của mẹ, tôi đã hiểu tại sao khi còn bé mẹ đã luôn mong tôi hạnh phúc hơn là có thật nhiều tiền. Và nếu bây giờ mẹ hỏi tôi nhất định sẽ trả lời “Con hiểu rồi. Con muốn làm một người hạnh phúc”.
Màu mắt hoàng hôn
2020-11-10 01:20:00
Tôi ăn thử miếng kẹo dừa và hơi nhăn mặt: “Có hơi ngọt”, em lém lỉnh: ”Như tấm chân tình của người Cần Thơ” làm tôi bật cười.
Những điều tốt đẹp sẽ đến với chúng mình đúng không anh?
2020-11-09 01:27:00
Anh à, những ngày tháng này cũng như cơn mưa ngoài kia lạnh buốt. Tầm tã nhưng rồi sẽ tạnh. Sau cơn mưa sẽ có cầu vồng và em tin, những điều tốt đẹp sẽ đến. Anh sẽ cùng cố gắng bên em anh nhé.
Cái sân kho ngày ấy
2020-11-08 01:25:00
Thời bao cấp của những năm 80 thế kỉ 20, sân kho là nơi cho các đoàn chiếu bóng, đoàn cải lương, chèo, tuồng, kịch của tỉnh về phục vụ nhân dân. Phải nói giải trí, thưởng thức biểu diễn văn nghệ thời đó là món ăn tinh thần mang đậm nét dân tộc thổi làn gió nghệ thuật vào công chúng.
Người mà em vô cùng trân quý
2020-11-07 01:22:00
Thời gian 1 năm đã qua từ ngày ấy, bây giờ em đã có ngôi nhà riêng, được ở cùng con và người chồng vô cùng yêu thương em, em cũng có anh – một người thầy đặc biệt. Một người thầy không chỉ dạy cho em ngôn ngữ mà còn là một người dạy cho em những bài học về cuộc sống. Cám ơn anh, một người mà em luôn gọi là thầy – Quý nhân của cuộc đời em.
Hãy có một tuổi 18 đầy hạnh phúc nhé
2020-11-06 01:26:00
Ngày hôm nay cũng hãy nói cảm ơn với mẹ nhé, cảm ơn mẹ vì đã sinh ra và đồng hành với mình đến tận bây giờ, hy vọng tương lai mẹ vẫn tiếp tục đồng hành với mình để mình vẫn được nghe những lời an ủi, những cái vỗ về động viên sau những lần thất bại. Hãy có một tuổi 18 đầy hạnh phúc nhé.
Mùa đông trong ký ức
2020-11-05 01:25:00
Thời gian dài trôi qua, tôi cũng chẳng còn được đón những cơn gió đông ấy nữa. Bao nhiêu mùa đông qua đi là bấy nhiêu mùa tôi không còn được cảm nhận hơi huống gió lạnh về nhưng cũng không quên được kí ức cùng bạn bè chơi trò chơi dân gian ngoài cánh đồng ngày ấy.
Thanh xuân chỉ có một lần trong đời nên hãy làm điều bạn muốn
2020-11-04 01:27:00
Thanh xuân chỉ có một lần trong đời, hãy khóc, hãy cười, dám yêu, dám làm, bạn nhé. Vì dù cuối cùng, thanh xuân có qua đi, thì kỷ niệm cũng sẽ còn mãi, và vì những gì bạn đã trải qua sẽ hóa thành trải nghiệm, hun đúc nên bạn của ngày hôm nay.
Cuộc sống công bằng hay không chính là do bạn
2020-11-03 01:26:00
Cứ mãi loanh quanh trong những suy nghĩ về giá trị cuộc sống tôi dần tự đặt ra bao câu hỏi khó trả lời cho chính mình. Cuộc sống chính là sự công bằng. Bạn tin điều đó chứ?
Làm người lớn chẳng dễ dàng gì đâu
2020-11-02 01:25:00
Rồi ngày mai, tôi lại phải thức dậy, mặc bộ đồ công sở thẳng thớm, vẫn nở nụ cười chuyên nghiệp và kiên cường với cuộc sống bằng tất cả sức lực của mình. Và thật ra ai cũng hiểu, làm người lớn chẳng dễ dàng gì đâu nên đôi khi muốn về lại tuổi thơ để được vùi vào lòng mẹ.
Cảm ơn nhé những mùa mưa đã qua
2020-10-30 01:27:00
Cảm ơn nhé những mùa mưa đã qua, để dù có là những ký ức ấm áp bên mâm cơm của má, thức dậy trong tiếng gọi hòa cùng tiếng mưa của ba hay những vội vã khi là người lớn sợ một cơn mưa qua làm ướt áo mình thì mưa trong lòng mình vẫn mang màu ký ức.
Chuyện cái cây, mương nước, gia đình và lòng người
2020-10-29 01:20:00
Khi ta đến cuộc đời có mang theo gì? Khi trở về với cát bụi cũng có mang được gì đâu. Vậy mà, cả khối người cứ lao vào tranh dành, hơn thua, đấu đá nhau




















