Phát thanh xúc cảm của bạn !

Mỗi sự thay đổi nhỏ về tư duy đều có thể tạo phép màu

2020-12-14 01:25

Tác giả: Hoàng Lục


blogradio.vn - Cả bạn và tôi, ai cũng đều cần thay đổi vài suy nghĩ của mình trong tình hình mới, góp phần nâng cao hiệu quả của công tác phòng, chống Covid-19. Vì mỗi sự thay đổi nhỏ trong tư duy, cũng đều có thể phát đi những tín hiệu tốt và cùng nhau tạo ra phép màu.

***

Tôi nhớ một ngày đầu tháng 8, mưa tầm tã rơi. Cơn mưa âm thầm mang theo sự lạnh lẽo của cơn bão số 2, cơn bão ấy bao trùm lên đất nước Việt Nam. 

Giờ phút ấy, toàn bộ nhân loại nói chung và toàn thể dân tộc Việt Nam nói riêng đang hướng sự chú ý của mình vào tâm điểm Đại dịch Covid-19, đang hòa mình vào sức nóng của công tác phòng, chống Đại dịch, đối lập hoàn toàn với sự lạnh lẽo của những cơn mưa bất chợt. 

Nếu vào những năm trước đây, mỗi lần bão sắp đổ bộ vào đất nước ta, nó sẽ trở thành vấn đề cấp thiết được quan tâm hàng đầu trên các phương tiện truyền thông đại chúng, thì năm nay, cơn bão của đất trời đã nhường vị trí đó cho cơn bão lòng mang tên "nỗi lo bùng phát dịch".

Ngồi ngắm màn mưa tưới mát đất trời, tôi tuyệt nhiên chẳng hề cảm thấy dễ chịu khi đọc những dòng tin về những kẻ bán rẻ lương tâm của mình, để đổi lấy những đồng tiền không đáng có. Lương tâm của những người đó, đang bị nhuộm màu đen tối của vật chất, một khi vướng vào sẽ làm cho tâm hồn mất dần đi sự trong sáng, lương thiện, một thứ gây nghiện và gây ra tác hại chẳng kém gì ma túy. 

Trong khi mọi tầng lớp ở nước ta đang cùng chung tay đoàn kết phòng, chống dịch bệnh, giành giật mạng sống, giữ lấy sức khỏe của từng người từng người một và vực dậy nền kinh tế đất nước, thì những con sâu đó lại có những hành động không thể nào dung thứ được. 

y-bac-si

Những mái tóc mềm mại của nữ bác sĩ, những giấc ngủ ngon hay những giây phút quây quần ấm áp bên gia đình của chiến sĩ ngành Y, và lực lượng vũ trang cũng vì đó mà phải đánh đổi. 

Cuộc sống bình yên của người dân cũng vì đó mà đang bị đảo lộn, tính mạng, sức khỏe đang bị đe dọa từng phút, từng giờ.

Nỗi lo vẫn còn đó. Thiết nghĩ, chúng ta không nên hoang mang mà phải thật bình tĩnh trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Vậy mà, đâu đó, vẫn còn một số người đang làm kéo lùi tâm lý chung với những ý nghĩ tiêu cực về tương lai của đất nước, của nhân loại. 

Bên cạnh những hành vi không chấp hành quy định trong phòng, chống dịch bệnh, không ít người trẻ đang gây ra tác động xấu về mặc tâm lý khi cho rằng dịch bệnh này quá kinh khủng, than vãn về thất nghiệp, bất công hay những "tương lai đen tối" khác.

Thậm chí còn phát tán những thông tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận, mất ổn định xã hội, xúc phạm nhân phẩm, danh dự của cá nhân, uy tín của cơ quan, tổ chức. 

Dịch bệnh này quá kinh khủng ư, khiến cho tương lai nhân loại phải "toang" sớm ư? Đeo khẩu trang quá khổ sở, ở trong nhà với đầy đủ tiện nghi, điện, nước, wifi quá mất tự do ư? Không đâu. 

Nếu bạn được quay về sống trong thế kỷ trước, phải chứng kiến những đại dịch cúm, bại liệt, SARS, HIV/AIDS cực kỳ nguy hiểm, những cuộc Chiến tranh thế giới tàn khốc, những lần khủng hoảng kinh tế với hậu quả khôn lường, thì có lẽ bạn sẽ gạt phăng đi những suy nghĩ đó ngay.

10.4.2

Lịch sử thế giới đã trải qua biết bao lần thảm họa, nguy khốn tột cùng, nhưng nhân loại vẫn kiên cường vượt qua và duy trì niềm vui sống. Vậy hà cớ chi phải than vãn rồi tác động xấu đến tâm lý của người khác, đúng không?.

Thay vì ngồi đó thả trôi tâm trí mình theo những ý nghĩ tiêu cực, các bạn nên cảm thấy may mắn khi được sống trong một thời đại mới với khoa học công nghệ phát triển vượt bậc, cùng vô vàn điều kiện thuận lợi khác, đang giúp cuộc sống của bạn tiện nghi hơn, dễ dàng hơn rất nhiều lần so với các thế hệ trước. 

Trong điều kiện như thế, chỉ cần bạn ngồi yên ở nhà cũng có thể tìm kiếm việc làm để tránh tình trạng thất nghiệp, chỉ cần đeo khẩu trang mà không phải vác theo mặt nạ chống độc cũng góp phần phòng, chống dịch bệnh.

Cả bạn và tôi, ai cũng đều cần thay đổi vài suy nghĩ của mình trong tình hình mới, góp phần nâng cao hiệu quả của công tác phòng, chống Covid-19. Vì mỗi sự thay đổi nhỏ trong tư duy, cũng đều có thể phát đi những tín hiệu tốt và cùng nhau tạo ra phép màu.

© Hoàng Lục - blogradio.vn

Xem thêm: Thời gian đã mang đi thứ gì?

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Nhà có hoa ti gôn ( Phần 2 )

Nhà có hoa ti gôn ( Phần 2 )

Một lần nữa, tôi nhận ra: chữa lành… không phải là thay đổi mọi thứ ngay lập tức, mà là ở lại và không quay lưng đi nữa.

5 con giáp được quý nhân trải đường nhiều nhất tháng 2, đi đến đâu lộc lá nảy mầm đến đó

5 con giáp được quý nhân trải đường nhiều nhất tháng 2, đi đến đâu lộc lá nảy mầm đến đó

Tháng 2 về mang theo chút mưa xuân lất phất và hơi thở ấm áp của đất trời. Đây không chỉ là khoảng thời gian vạn vật sinh sôi mà còn là lúc vận khí xoay vần, mang đến cơ hội "đổi đời" cho những ai biết nắm bắt. Hãy cùng xem vũ trụ đang gửi tín hiệu may mắn đến những con giáp nào trong tháng này nhé.

Những ngày chờ đợi hóa thành ký ức

Những ngày chờ đợi hóa thành ký ức

Ở nơi phương xa ấy, liệu người có nhớ đến ta như ta nhớ người? Hay là tại ta đa tình, tự nhớ rồi tự thương, tự làm tổn thương mình rồi tự trấn an mình rằng sẽ ổn thôi. Vậy là hết yêu, hết nhớ, hết thương, hòa giải với quá khứ, chấp nhận với thực tại: Mình xa nhau…

Người ta hỏi em thế nào là hạnh phúc, em kể về những ngày tháng có anh!

Người ta hỏi em thế nào là hạnh phúc, em kể về những ngày tháng có anh!

Anh không hề biết rằng, từ ngày anh rời đi, trái tim em vẫn lặng lẽ tìm về chính mình, chờ đợi một ngày tái ngộ – dù em hiểu, có những cuộc gặp chỉ còn tồn tại trong ký ức.

Hạnh phúc đón xuân

Hạnh phúc đón xuân

Ai rằng đời chẳng đẹp tươi? Mai vàng trước ngõ đang cười đón xuân Gió đưa mát rượi trong ngần Lo chi "hai sáu" gian truân nát lòng.

Lỗi tại em hay là anh

Lỗi tại em hay là anh

Nếu yêu một người mà bạn luôn cảm thấy tự ti và thua thiệt với người ấy về bất cứ thứ gì thì chắc chắn rằng bạn đã yêu sai người rồi. Bởi nếu thật sự yêu nhau thì những khuyết điểm và hoàn cảnh xung quanh của hai người không là vấn đề gì cả. Chỉ là người ấy có thật lòng yêu bạn hay không mà thôi? Không ai mà thiếu người này không sống được cả. Miễn bạn cảm thấy bản thân bạn hạnh phúc là được.

Giữa mùa đông lãng mạn nhất, em chờ đợi một phép màu mang tên tháng 12

Giữa mùa đông lãng mạn nhất, em chờ đợi một phép màu mang tên tháng 12

Giữa mùa đông tháng Mười Hai, một cô gái chậm rãi đi qua những ký ức cũ về một tình yêu đã từng rất sâu. Trong cái lạnh và những góc phố quen, nỗi nhớ hiện lên dịu dàng, không còn đau đớn. Khi mùa đông trở lại, cô học cách buông tay, để những gì đã đi xa được ở yên trong ký ức, và lòng mình thì dần ấm lại.

Đứa trẻ bất hạnh có trái tim ‘tròn đầy’

Đứa trẻ bất hạnh có trái tim ‘tròn đầy’

Suốt những năm tháng trẻ thơ, tôi đã từng nghĩ mình là đứa trẻ bất hạnh nhất thế gian này. Vì sao ư? Vì trong tâm trí non nớt khi ấy, tôi là một con bé khác biệt và tự ti so với bạn bè đồng niên.

Cảnh vẫn thế nhưng người thì chẳng còn thương tôi

Cảnh vẫn thế nhưng người thì chẳng còn thương tôi

Tôi và anh, hai con người vượt qua được định kiến xã hội nhưng chẳng thể nào vượt qua được cái gọi là thời gian. Tôi vẫn còn nhớ rõ ngày anh đi, trời đã mưa lớn đến thế nào, chắc là bởi ông trời cũng cảm thấy xót thương cho chuyện tình đôi ta.

Nhà có hoa Tigon (Phần 1)

Nhà có hoa Tigon (Phần 1)

Hơn hai mươi năm nơi đất khách, chính tôi cũng không biết mình đã sống sót bằng cách nào. Tôi lặng lẽ chấp nhận số phận, mặc nhiên tin rằng đời mình rồi sẽ trôi qua trong cô quạnh, không trở về nơi từng là nhà, từng là hạnh phúc, từng là cả một sự nghiệp. Thế nhưng đến cuối cùng, tôi vẫn không thể thôi nhớ cố hương. Tôi chỉ mong sau khi chết đi, tro cốt của mình có thể được rải xuống mảnh đất nơi tôi đã lớn lên.

back to top