Phát thanh xúc cảm của bạn !

Chúng ta ai rồi cũng cần bước ra khỏi cô đơn

2020-12-22 01:25

Tác giả:


blogradio.vn - Chúng ta ai rồi cũng cần bước ra khỏi cô đơn và hãy một lần bước đến hạnh phúc. Có một mối quan hệ thân thiết, tâm sự cùng người bản thân cảm thấy an toàn, để bản thân một lần nhẹ nhõm và yếu đuối đi một chút. Để bản thân có thêm nhiều cung bậc của cuộc sống. Hãy để bản thân cảm nhận được yêu thương, được yêu và quan tâm nhiều hơn.

***

Cô đơn là có phải là bạn cảm thấy không ai ở cạnh mỗi khi ra ngoài. Buồn một mình, khóc một mình, ăn một mình và du lịch một mình. Bạn cảm nhận được không có một ai có thể đi cùng bạn. 

Nó chính là cảm giác, khi tất cả mọi người xung quanh đều có đôi, có cặp, có người bên cạnh còn bản thân thì không. Mặc cho bản thân giãy dụa và cố gắng nhưng không thể khá hơn. Cuối cùng chúng ta chọn cách cô đơn.

Cô đơn, còn có thể là khi bạn chỉ muốn lao đầu vào học và làm việc, đến nổi không có lấy một mối quan hệ thân thiết. Là do bạn quá lo cho cuộc sống mưu sinh mà không quan trọng các mối quan hệ, hay do bạn chưa thực sự tìm được người làm nên một mối quan hệ thân thiết. Dù có là lí do gì đi nữa thì bạn vẫn cảm nhận sự cô đơn sau những giờ bận rộn cùng deadline.

co-gai-cam-hoa-trang

Cô đơn bởi bản thân bạn lại đơn phương một trái tim vô cảm kia. Chẳng phải, đã từ chối biết bao nhiêu chàng trai mong có cơ hội cho bạn hạnh phúc. Chỉ để giờ đây bản thân cô đơn từng giây, từng phút, từng giờ bởi một mối quan hệ không tên, không danh phận. Cũng chẳng hiểu, bởi vì điều gì nhưng lựa chọn này chỉ để thỏa mãn cái cảm xúc tình yêu của mình.

Và, có một loại cô đơn nữa, là cô đơn ngay chính trong mối quan hệ tình cảm của bản thân. Người ta nhìn vào ngưỡng mộ tình cảm của bạn, nhưng mấy ai biết được là chúng ta lại rất rất cô đơn. 

Phải chăng chúng ta đã không còn là ưu tiên hàng đầu của nửa kia. Hay chỉ là do họ nghĩ, bạn không cần quan tâm nhiều như lúc trước. Đôi khi, cũng là do họ còn nhiều thứ cần quan tâm, mà quên mất bạn là gì trong tim họ.

Nhưng chung quy lại có lẽ do bạn không còn quan trọng, không còn là điều mà người ta trân trọng và nâng niu nữa. Rồi sau đó bạn đắm chìm trong cô đơn, của mối quan hệ một người vun đắp.

Có một loại cô đơn của một con người mất phương hướng. Bạn cảm thấy không biết làm gì, đi đâu trong sự xô bồ của nơi phố thị đèn mờ. Bạn cảm giác mình không biết phải làm gì cho hài lòng với bản thân, mặc cho người ta cười cười, nói nói, rủ rê đi đây, đi đó. Nhưng bản thân lại cô đơn tột cùng chỉ muốn gặm nhấm cho nát hai chữ “Cô đơn”.

co-ay-can-anh

Với tôi, tôi cô đơn trong chính những kỉ niệm xưa cũ cùng người mang danh người từng thương. Tôi cảm nhận bản thân từng ngày luôn nghĩ về họ, và nghĩ về điều họ đã làm. 

Người từng làm thay đổi cho tôi, thay đổi mọi thứ trong cuộc bộn bề của một đứa sống nội tâm. Người mang yêu thương và hạnh phúc đến cho con người thích đắm chìm thế giới nội tâm cô đơn. Người đưa tôi ra khỏi sự cô đơn, và thích sự quan tâm, rồi để tôi trở lại cô đơn trong sự bàng hoàng. 

Ra là người tới cho tôi cảm nhận một chút dư vị cuộc sống màu hồng vốn dĩ tôi chưa từng thôi. Nhưng mà bây giờ chính bản thân tôi lại sợ sự cô đơn người ạ. 

Tôi sợ cô đơn ngay trên chiếc xe chúng ta từng đi, cô đơn ở nơi góc quán quen và cô đơn trên bờ biển yên bình đó. Thế nhưng, có lẽ trái lại sự cô đơn này thì người ta đã mang trong mình niềm hạnh phúc mới.

Suy cho cùng, mọi cô đơn đều xuất phát từ bản thân của người sống tình cảm vứt bỏ lý trí. Mọi lựa chọn của bản thân, đều do chính mình chọn thì tại sao lại không cho bản thân được phép hạnh phúc nhỉ. 

3340379-hoa-ra-trong-tinh-yeu-ha-0

Phải chăng, chúng ta còn nặng lòng với cô đơn không thể thoát ra. Cũng có thể sự cô đơn ấy, đã thành thói quen, thành một chiếc vỏ bọc dày khiến mọi người chẳng thể làm gì được. 

Chúng ta ai rồi cũng cần bước ra khỏi cô đơn và hãy một lần bước đến hạnh phúc. Có một mối quan hệ thân thiết, tâm sự cùng người bản thân cảm thấy an toàn, để bản thân một lần nhẹ nhõm và yếu đuối đi một chút. Để bản thân có thêm nhiều cung bậc của cuộc sống. Hãy để bản thân cảm nhận được yêu thương, được yêu và quan tâm nhiều hơn.

© Tác giả ẩn danh - blogradio.vn

Xem thêm: Càng trưởng thành càng cô đơn | Radio Tâm Sự

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên

Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên

Hãy gặp lại nhau, khi một mùa hoa khác lại nở. Đó không nhất thiết phải là mùa xuân rực rỡ, mà là mùa của sự sống đâm chồi từ những kẽ nứt của thương tổn. Là mùa của những mảnh tình được "gắng ghép" lại, không phải một cách gượng ép, mà là sự gắn kết tự nhiên của hai mảnh ghép đã được mài dũa qua thời gian. Những vết rạn trên gốm sứ khi được hàn bằng vàng sẽ càng trở nên quý giá; tình yêu của chúng ta cũng vậy, sau những lần tan vỡ và hàn gắn, nó sẽ mang một vẻ đẹp trầm mặc và bền bỉ vô cùng.

Dư âm

Dư âm

Có lẽ với chị Sáu điều khiến chị vui nhất, tự hào nhất chính là ba đứa con. Tụi nhỏ như ba ngọn đèn soi rọi để chị bước đi trong đêm tối. Hễ chị lỡ một nhịp, tụi nhỏ lại kéo chị một cái, kéo chị đi về nơi sáng hơn.

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế? Lại để giọt lệ rơi Như sầu đông vời vợi Mi khép một khung trời.

Ngôi nhà hạnh phúc

Ngôi nhà hạnh phúc

Những ngày đông đến, gió thổi hun hút ngoài hiên, mẹ lại ngồi bên khung cửa sổ đan áo len cho chúng tôi. Đôi tay mẹ thoăn thoắt, từng sợi len như dệt thành bao thương yêu thầm lặng. Chị tôi ngồi kế bên, vừa gỡ rối sợi len, vừa khe khẽ hát mấy câu vọng cổ. Còn cha, khi rảnh, lại kể chuyện ngày xưa cho chúng tôi nghe, giọng cha trầm ấm hòa cùng tiếng mưa tý tách ngoài hiên. Ngôi nhà nhỏ khi ấy ấm hơn bất kỳ ngọn lửa nào.

Khi tình yêu không còn nữa

Khi tình yêu không còn nữa

Tôi chẳng cần phải sống vì bất cứ ai, nhìn sắc mặt hay chịu chi phối cảm xúc của người khác. Nhưng rồi tôi nhận ra nhiều khi ly hôn không phải là chúng ta kết thúc cuộc hôn nhân không hạnh phúc mà là mở ra cho chúng ta một bước tiến mới. Có thể là những ngày bình yên hay những ngày mà chúng ta phải tự đối diện với khó khăn thay vì có chồng hay vợ bên cạnh cùng vượt qua.

Người lạ, có quen!

Người lạ, có quen!

Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện để cô có thêm mảnh ghép lạ nhưng rất chân thật. Cảm ơn cậu vì vẫn luôn xuất hiện khi cô thực sự cần sự hỗ trợ. Chúng ta gặp nhau có thể đã là một “phép màu” giữa hàng triệu người lướt qua nhau ngoài cuộc sống xô bồ kia. Chào tạm biệt cậu - người lạ có quen!

Giữa hai mùa im lặng

Giữa hai mùa im lặng

Ở một nơi khác, Minh bước đi nhẹ hơn. Nó không còn chạy trốn. Chỉ là đang đi chậm lại, đủ để không lạc mất con đường quay về. Giữa hai mùa im lặng, cuối cùng cũng có một mùa mưa ở lại.

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu của chúng tôi đến nhanh như một tia chớp, nhưng lại để lại ánh sáng rất lâu trong tim. Và tôi tin rằng, tình yêu chân thành có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn dám mở lòng hạnh phúc rồi sẽ tìm đến bạn.

Lá thư số 02

Lá thư số 02

Tụi mình cách xa nhau hơn 10km, hình như cũng không quá xa lắm, mình muốn gặp cậu. Khi nào tụi mình mới có thể gặp nhau? Khi nào cậu mới quay đầu nhìn mình? Thôi mình chẳng biết, cứ hỏi đến mình lại muốn khóc.

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Giữa ánh nắng mỏng và tiếng thành phố vừa thức giấc, họ chợt hiểu rằng đời người không phải lúc nào cũng trả lại mọi thứ đã mất. Chỉ là, có những lúc, khi không còn đòi hỏi gì thêm, người ta lại được ở cạnh nhau — theo một cách rất khẽ.

back to top