Phát thanh xúc cảm của bạn !

Một lúc nào đó chị có thể nhìn em bằng một tình cảm khác không?

Một lúc nào đó chị có thể nhìn em bằng một tình cảm khác không?

2021-12-22 01:30:00

Tương lai chẳng ai nói trước được điều gì, nhưng hiện tại em thích chị và em mong một ngày nào đó chị sẽ có cái nhìn khác về em, không phải là một cậu em ngô nghê ngày nào nữa mà là một chàng trai thực sự trưởng thành và là chỗ dựa vững chắc mỗi khi chị cần, cho em một cơ hội để chứng minh điều đó, được không?”

Dù giấc mơ còn mơ hồ nhưng em hãy tiến về phía trước

Dù giấc mơ còn mơ hồ nhưng em hãy tiến về phía trước

2021-12-22 01:25:00

Đường còn xa, dù giấc mơ còn mơ hồ, thì mình tin mình vẫn đang tiến về phía trước. Rồi một lúc nào đó mình sẽ tìm được điểm dừng chân thuộc về chính bản thân. Đường còn xa, nhưng mình không dừng lại thì rồi sẽ tới. Trên con đường này mình đang tận hưởng mọi khoảnh khắc hạnh phúc, tuyệt vời.

Cháo và kem Plan

Cháo và kem Plan

2021-12-22 01:20:00

Bà ngoại bây giờ thì không như vậy nữa. Cứ như thể mỗi năm qua đi, nó lại mất đi một chút của bà ngoại.

Hãy là tình yêu cuối cùng ở lại trong nhau

Hãy là tình yêu cuối cùng ở lại trong nhau

2021-12-22 01:17:00

Anh không định dùng tám mươi ngày để thay thế bảy năm Nhưng sẽ lấy trăm năm để bù đắp tin yêu tháng ngày đã mất Anh biết, tình yêu này với em không phải là tình yêu thứ nhất Nhưng hãy là tình yêu cuối cùng ở lại trong nhau.

Cứ bước đi em, hạnh phúc tới rồi kìa

Cứ bước đi em, hạnh phúc tới rồi kìa

2021-12-22 01:15:00

Cô gái ơi, giờ đây em đẹp nhất Hãy ngẩng đầu mà đối diện tương lai Cuộc đời này chẳng bạc bẽo với ai Cứ bước đi, hạnh phúc tới rồi kìa.

Nếu muốn thành công, trước tiên hãy biết mình là ai

Nếu muốn thành công, trước tiên hãy biết mình là ai

2021-12-21 01:30:00

Nếu chông chênh trên đường đời, xin hãy dừng lại và nhìn về phía sau, đó là bản ngã hoàn hảo của chính bạn, người mà bạn mong muốn trở thành. Sau đó nhìn về phía trước, đó là con đường mà chính bạn phải đi, không ai có thể điều khiển hay làm xáo trộn nó, nếu bạn đã xác định được mình là ai và cần phải làm gì. Nếu muốn thành công, trước tiên hãy biết mình là ai.

Em đã quên hay chưa?

Em đã quên hay chưa?

2021-12-21 01:25:00

Em đã quên hay chưa, những kỉ niệm mà tôi cùng em gắn bó suốt một năm qua. Đã quên hay chưa, những ngày tháng in lại dấu chân của cả tôi và em. Em là mảnh ghép hoàn hảo của đời tôi, nhưng tôi đã không thể giữ em được nữa.

Ta đã từng sống hay chỉ là tồn tại?

Ta đã từng sống hay chỉ là tồn tại?

2021-12-21 01:20:00

Cho dù đó là con đường thật sự đúng đắn đi chăng nữa thì tôi chỉ muốn mình sai, tôi thà đi sai mà được sống theo đúng nghĩa, chứ không phải cuộc sống áp lực và phải học quá nhiều...

Thương anh nhiều, anh ơi

Thương anh nhiều, anh ơi

2021-12-21 01:15:00

Hè qua và thu tới Thu đi đông lạnh kề Nhớ nhung làm sao kể Thương anh nhiều, anh ơi.

Niềm tự hào cùng nhau chống dịch

Niềm tự hào cùng nhau chống dịch

2021-12-21 01:10:00

Cả hệ thống cùng đi vào siết chặt Không lơ là, không được chủ quan Niềm tự hào cùng nhau chống dịch.

Cho em được yêu anh hết hôm nay thôi

Cho em được yêu anh hết hôm nay thôi

2021-12-20 01:30:00

Chỉ hôm nay thôi, cho phép bản thân em được ngấn lệ về chút kỉ niệm cũ, rồi sau đó rời đi như chưa bao giờ xuất hiện. Nốt phút giây này thôi, cho em được yêu anh như phút ban đầu nhé người em từng thương.

Trưởng thành là chấp nhận buông tay

Trưởng thành là chấp nhận buông tay

2021-12-20 01:25:00

Cô ngoảnh nhìn phía sau, giờ còn lại một mình, cô không hiểu sao dũng khí của mình ở đâu mà dám buông tay người bốn năm cô cố gắng gìn giữ, người mà cô bất chấp dịch bệnh để về gặp nhưng rồi cô lại phải bắt đầu lại. Tuổi 30 nghe sao đáng sợ, bắt đầu tìm mối quan hệ mới, bắt đầu công việc mới, và học cách thích nghi với môi trường mới.

back to top