Có phải ta đang hoài phí tuổi trẻ?
2019-10-10 01:40:00
Có những ngày, chênh vênh, vô định, làm những công việc mà không thấy niềm vui, nhưng ta vẫn cố, cố gắng để kiếm tiền, bởi vì áp lực cuộc sống quá lớn và ta không thể cho phép bản thân được nghỉ ngơi.
Điểm dừng cho hai từ mãi mãi
2019-10-10 01:35:00
Em đã từng tin rằng, chúng ta sẽ là minh chứng cho hai từ “mãi mãi”. Nhưng rốt cuộc, “mãi mãi” chỉ là suy nghĩ của em, là mộng mị hão huyền, còn “mãi mãi” của anh, dừng lại ở 4 năm…
Tuổi 23 lưng chừng
2019-10-10 01:30:00
23 tuổi, cái tuổi đáng ra không tình yêu thì cũng phải có một công việc cứ cho là tạm ổn, thế mà nhìn tôi đi, một đứa con gái với cái nhan sắc cũng không đến nỗi xấu, tính cách thì cũng gọi là được…vậy mà ngay tại giây phút này, công việc không, tình yêu cũng là con số không tròn trĩnh nốt.
Muốn thương một người đến hết đời
2019-10-10 01:15:00
Mình muốn thương một người lâu thật lâu, đến hết đời cũng được.
Chàng hề thức tỉnh thế giới – Joker
2019-10-09 01:35:00
Trong Ly tao, Khuất Nguyên từng viết rằng “Đời đều bè đảng gian tà. Một mình ta nói, nói mà ai nghe?”. Cuối đời, khi đã bị bãi chức, Khuất Nguyên nói với ông lão đánh cá rằng: “Cả đời đục cả, một mình ta trong; mọi người say cả, một mình ta tỉnh.” Còn người đời lại đánh giá ông là kẻ thất thường, vui rồi lại buồn, cười rồi lại khóc.
Gió mùa về rồi nắm tay em anh nhé
2019-10-09 01:25:00
Anh à, những con đường đã len lỏi chút se lạnh của gió đầu mùa, đi giữa màn mưa em cảm nhận thấy cái rét đang cuốn vào trong gió. Đêm tháng mười người người cứ vội vã về nhà để tránh những cơn mưa, còn em cứ loay hoay giữa những nỗi nhớ, em thả hồn vào cơn mưa có chút se lạnh ngọt ngọt của gió đầu mùa và em nhớ anh. Em nhớ nụ hôn đầu, nhớ cái ôm từ phía sau, nhớ nụ cười hiền của anh, nhớ cái cách quan tâm chẳng giống ai của anh và nhớ cả cái cách anh lạnh lùng với em những khi dỗi hờn.
Ai rồi cũng sẽ tìm được một người phá vỡ những nguyên tắc của chính mình
2019-10-09 01:24:00
Tôi đã từng nghe đâu đó có người nói rằng: “Trong cuộc sống bạn nhất định sẽ gặp một người, người ấy phá vỡ nguyên tắc của bạn, thay đổi thói quen của bạn, trở thành ngoại lệ của bạn!” Và liệu khi gặp được người đó rồi, chúng ta có bỏ lỡ nhau lần nữa…
Anh trở về nơi phố cũ ngày xưa
2019-10-09 01:15:00
Anh trở về nơi phố cũ ngày xưa Cơn gió heo may, giọt mưa chiều run rẩy
Chúng ta đều xứng đáng được yêu thương
2019-10-08 01:32:00
Chúng ta đều xứng đáng được yêu thương, tình cũ xa rồi, chắc chắn đến một ngày bạn sẽ tìm được một người yêu thương phù hợp với mình, dành cho mình.
Ngoảnh đầu nhìn lại chỉ còn là ký ức
2019-10-08 01:25:00
Muốn trở thành một người lớn chúng ta còn phải học rất nhiều, trường đời sẽ dạy ta nhiều thứ và, học đến đâu thì trưởng thành đến đó. Chúng ta không thể giữ suy nghĩ trẻ con, những suy nghĩ non nớt của chúng ta mãi được. Cái thế giới màu hồng mà bạn xây dựng bao lâu nay ngay lập tức có thể bị đập nát bởi những cơn bão đời.
Những mùa bão thương nhớ
2019-10-08 01:20:00
Một món ăn ngon chưa hẳn là vừa miệng. Một công việc mà hàng tháng mấy chục triệu chưa chắc đổi được vài ngày thoải mái. Một góc nhà nhỏ bình yên, một quán cà phê ngập tràn tĩnh lặng chưa hẳn ủ âm được một tâm hồn lạnh. Bởi tâm động thì nơi nào cũng là bão giông.




















