Khi tất cả ký ức xưa đều không bằng một phút buông tay muộn màng
2020-09-16 01:30:00
Một thời gian dài tôi cứ như vậy, sáng thì bận rộn với guồng quay cuộc sống, đến đêm lại làm một con mèo lông tơ nhỏ xíu, liếm láp những hồi ức vụn vặt.
Thương nhớ sau lưng
2020-09-14 01:28:00
Không biết đã bao nhiêu lần anh vừa đạp xe vừa hát vu vơ bài “Tình đơn phương” mà em rất thích nghe. Em còn hỏi anh đang tương tư cô nào mà đơn phương mãi thế. Anh chỉ cười và im lặng.
Em chỉ muốn được yêu mình trong những ngày tháng chín này thôi
2020-09-14 01:27:00
Em chia tay anh vào một buổi chiều tắt nắng. Tháng Tám sẽ đau lòng, hẳn nó cũng sẽ buồn như em vậy nhưng nỗi buồn vẫn khiến người ta dễ thở hơn là cứ lừa dối để tin mình được yêu mãi. Những gì thuộc về mình sẽ mãi nằm im ở đó, nếu không hãy mạnh mẽ rời đi. Em bước qua những ngày tháng Tám rồi, chỉ muốn được yêu mình trong những ngày tháng Chín này thôi.
Anh chỉ là vị khách thoáng qua trên hành trình em đi tìm hạnh phúc
2020-09-13 01:30:00
Cảm ơn anh đã đến bên em, yêu thương em trong những ngày em chơi vơi nhất. Nhưng em phải bước tiếp hành trình của mình rồi, kể cả không có anh thì em cũng sẽ không khóc. Không phải vì em mạnh mẽ đâu. Vì em hiểu anh chỉ là một vị khách đặc biệt trong chuyến hành trình em gặp được hạnh phúc của mình.
Tôi tin mình xứng đáng thuộc về tình yêu mà họ coi mình là duy nhất
2020-09-12 01:30:00
3 năm, tôi đã có lúc ngoái nhìn lại tình yêu của chính mình và có một chút trách cứ bản thân ngốc nghếch. Nhưng đến thời điểm này tôi không giận cậu ấy, cũng không giận chính mình. Tôi chỉ tin tôi xứng đáng thuộc về một tình yêu họ coi mình là bến xe duy nhất.
Cậu đã từng là ngoại lệ của tôi
2020-09-11 01:28:00
Những thứ tôi ghét nhất cậu đều làm, nhưng tôi cũng đều tha thứ hết
Mùa thu năm nay lại nhớ anh thêm một chút
2020-09-11 01:27:00
“Nếu không tìm được ai khác phù hợp làm bạn trai em, thì gọi cho anh, nếu lúc đó anh vẫn chưa có bạn gái, thì sẽ suy nghĩ lại.”
Buông tay thôi chưa đủ, cần thêm nhiều mạnh mẽ để quên đi
2020-09-10 01:30:00
Mưa vẫn rơi và nước mắt nó vẫn chảy, hình bóng anh vẫn đang trong mắt nó nhưng là sự mờ nhạt và xa xôi. Có lẽ lúc này đây nó đã đủ lớn để hiểu có những tình yêu mạnh mẽ buông thôi chưa đủ, cần thêm rất nhiều mạnh mẽ nữa để quên đi. Và cơn mưa hôm nay giúp cho nó khóc có lẽ cũng là cơn mưa cuối cùng nó khóc cho tình yêu đã đi qua của mình.
Tuổi 17 của anh vì có em mà đẹp đẽ vô cùng
2020-09-10 01:25:00
Bây giờ tôi vẫn thấy tiếc cho những gì đã qua nhưng tôi tin thời gian sẽ giúp tôi lưu giữ mãi trong hồi ức về một người chị mà tôi từng thích. Về tuổi 17 đẹp đẽ gặp được chị trong đời. Và có lẽ chị cũng chưa từng biết. Điều mà tôi từng muốn nói chị nghe “Em biết không, tuổi 17 của anh vì có em mà đẹp đẽ vô cùng”.
Những tưởng sẽ đau đớn nhưng rồi cũng bình yên
2020-09-09 01:30:00
Chúng ta sau nhiều năm, sẽ là dần quên đi những điều trong kí ức, em không còn mang theo nó bên mình mà cất nó vào sâu trong ngày cũ. Nhiều lúc em thấy anh thoáng qua trên phố dài người qua lại, mỉm cười khi thấy anh vẫn ổn, vẫn ổn là tốt rồi. Nhiều lúc em nghe thấy tin tức gì đó về anh, mọi sự đều thuận lợi, thuận lợi là tốt rồi.
Chúng ta của năm đó đã từng yêu
2020-09-09 01:28:00
Chúng ta của năm đó đã từng yêu nhau nhưng cuộc đời luôn không có chỗ cho những kẻ mộng mơ. Có lẽ em đã chờ đợi nhưng lòng kiên nhẫn của em không đủ, có lẽ anh đã tin em sẽ đợi nhưng tuổi trẻ thì không đợi ai bao giờ.
Tớ vẫn luôn chờ mong dù những cơn mưa sau này không còn cậu nữa
2020-09-08 01:27:00
Những cơn mưa sau này, không có cậu nữa nhưng tôi lại chẳng thể nào ghét mưa được. Mưa đẹp bởi vì trong mưa có bóng dáng cậu. Tiếng mưa thổn thức bởi vì trong tiếng mưa có tiếng cậu. Và tớ vẫn là cô nhóc năm nào mong chờ một hình bóng trong mưa dù biết sẽ không bao giờ bắt gặp được nữa.




















