Phát thanh xúc cảm của bạn !

Đến sau cùng, chúng ta có duyên nợ không anh nhỉ?

2020-10-03 01:25

Tác giả: Kun Chan


blogradio.vn - Trái đất này chắc chắn là tròn đấy, vậy rồi mình có lại gặp nhau nữa không, gặp nhau để rồi mãi mãi đồng hành cùng nhau. Đến sau cùng thì chúng ta có duyên có nợ không anh nhỉ?

***

Lòng em từ lâu đã ướt đẫm những nỗi buồn. Và rồi đến sau cùng thì mọi điều cũng trở thành vô nghĩa. Là ký ức bên anh, là thanh xuân của em, là những yêu thương em vẫn luôn muốn giữ gìn, là anh đã không còn ở bên cạnh em nữa.

Mọi thứ theo định luật của tạo hoá rồi sẽ dần phải theo gió mà bay đi. Tình cảm của anh và em cũng thế, phai nhạt dần theo thời gian để khi ngoảnh lại anh đã không còn ở đây. 

Anh buông rồi, buông tay thật sự rồi. Và em cũng thế, không níu kéo, không ngoảnh lại và cũng thôi đợi chờ. Vậy là chúng ta đã đánh mất nhau, em đã đánh mất anh, người mà em vẫn luôn bảo là người quan trọng nhất.

Em không thể so sánh bản thân được với ai bởi vì em, chính em còn không thể thắng nổi chính bản thân mình. Người ta thường nói có lẽ rằng người đến sau sẽ là người được yêu và được trân trọng nhiều hơn, vậy đến bao giờ em và anh có thể gặp được người ấy đây?

Buổi chiều hôm ấy, em vẫn cố gắng thuyết phục anh viết thêm điều gì đấy cho em nữa đi vì lâu lắm rồi em không nhận được thư của anh. Tuy anh viết thư chẳng hay một chút nào cả nhưng lúc nào nhận được thư của anh, em đều rất vui và háo hức để chờ đợi lá thư tiếp theo sau nữa. 

Bức thư nào cũng chỉ vỏn vẹn có vài dòng ấy thế mà anh bắt em phải chờ đợi cả mấy tháng, phải giả vờ giận dỗi các kiểu thì anh mới chịu viết cho em. Có rất nhiều điều anh không chịu nói với em, em cũng không thể nào biết hay cảm nhận được. 

Đọc thư của anh, em chỉ có thể biết được cảm xúc đã qua của anh trong quá khứ nhưng không sao, em vẫn muốn được biết tất cả những gì có liên quan đến anh.

tra

Vậy mà cũng chính vì lá thư đó làm mình lại phải xa nhau thêm một lần nữa. Anh im lặng không nói, em cũng chẳng muốn mở lời.

Và rồi cứ như thế anh không còn đón đưa em mỗi tuần, không còn mua đồ ăn sáng cho em nữa, không còn nữa những tin nhắn liên tục hỏi thăm em, không còn những chiều anh chờ em trước cổng công ty, không còn anh cài cái quai nón bảo hiểm, không còn ai cằn nhằn em đeo khẩu trang vào nữa, không còn ai hỏi em hôm nay em muốn ăn gì, không còn nghe câu nói có chỗ này hay lắm anh dẫn em đi. 

Trời mưa không còn ai hỏi em có lạnh không, có ướt không. Không còn ai đưa em về nhà, không còn ai chúc em ngủ ngon. Tất cả những thói quen của em và anh cũng đều biến mất.

Không thể làm gì khác nữa khi bản thân đã chẳng thể giữ nổi người mình thương và cần nhất. Không cách nào để biết anh đang ở đâu, đang làm gì, đang thế nào, không thể nào để anh biết được em lại nhớ anh nữa rồi. Mình đã từng là tất cả sao lại có thể nói xa là xa anh ơi?

Hai con thỏ em vẫn giữ ở đây, đến bao giờ anh mới quay lại lấy? Anh đã hứa cơ mà, sẽ quay lại một ngày không xa để lấy em đi, lấy luôn hai đứa nó đi cơ mà? Sao anh không thực hiện lời hứa đó với em? 

cung-hoang-dao-11

Em không đủ sức để níu, anh cũng không đủ sức hay sao? Chỉ một lần chịu đựng em nữa thôi, vậy mà sao anh cũng không thể. Có lẽ nào trong lòng của anh, em chỉ đứng vị trí chỉ vậy thôi. 

Vậy mà ai đã từng nói em là tất cả cuộc sống của anh, là tất cả những gì tốt đẹp nhất của anh, chỉ cần có em bên cạnh thôi là anh sẽ vượt qua được tất cả. Nói vậy mà vẫn không ra sức để giữ em lại bên cạnh dù anh biết rõ chỉ cần anh muốn thì chắc chắn em sẽ đồng ý cơ mà.

Trái đất này chắc chắn là tròn đấy, vậy rồi mình có lại gặp nhau nữa không, gặp nhau để rồi mãi mãi đồng hành cùng nhau. Đến sau cùng thì chúng ta có duyên có nợ không anh nhỉ?

© Kun Chan - blogradio.vn

Xem thêm: Gặp nhau là duyên, bên nhau là nợ có sai chính là thời điểm


Kun Chan

SHMILY (See How Much I Love You)

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Không có tình yêu mãi mãi chỉ có phút giây mãi mãi của tình yêu!

Không có tình yêu mãi mãi chỉ có phút giây mãi mãi của tình yêu!

Thời gian chưa bao giờ là bạn tốt của con người. Nó không xoa dịu như ta vẫn tưởng, nó chỉ lặng lẽ lấy đi từng chút một – những ký ức mà ta đã từng tin rằng, cả đời này mình sẽ không bao giờ quên được.

Đừng bắt mình phải mạnh mẽ khi đang yếu đuối

Đừng bắt mình phải mạnh mẽ khi đang yếu đuối

Ừ thì mình phải tập trung vào bản thân. Ừ thì mình không làm thay đổi được ai, không thể thay đổi điều gì cả. Chỉ có thế chấp nhận, thích nghi và nếu có thể thì thay đổi chính bản thân mình để trở thành 1 phiên bản phù hợp hơn với thực tại. Tự hỏi, mình đang bị tổn thương? Ai làm tổn thương mình? Đừng lúc nào cũng bắt bản thân phải mạnh mẽ khi nó đang còn yếu đuối!

Hóa ra anh vẫn yêu em

Hóa ra anh vẫn yêu em

Có một tình yêu âm thầm, không phô trương nhưng chúng len lỏi từng ngày từng giờ mà tôi chẳng nhận ra, để rồi làm bản thân và anh, người chồng của tôi tổn thương rất nhiều. Chúng tôi kết hôn được 4 năm, có hai con, một gái một trai xinh xắn và đáng yêu. Thế nhưng, tôi lúc nào cũng nghĩ chồng chẳng thương tôi.

Chị em có 3 nốt ruồi này chớ dại mà tẩy, đây là

Chị em có 3 nốt ruồi này chớ dại mà tẩy, đây là "kho vàng" trời ban càng già càng giàu

Nhiều chị em vì muốn có làn da trắng sứ không tì vết mà vội vàng đi tẩy nốt ruồi, vô tình đánh mất cả tài lộc trời ban. Nhân tướng học chỉ ra rằng, có những "điểm đen" trên gương mặt lại chính là "ngọc ẩn", giữ lại thì phú quý, xóa đi thì tiếc nuối cả đời. Tuy nhiên, nếu nốt ruồi mọc sai chỗ, nó lại trở thành nguồn cơn của thị phi, sóng gió.

Nhà có hoa ti gôn ( Phần 2 )

Nhà có hoa ti gôn ( Phần 2 )

Một lần nữa, tôi nhận ra: chữa lành… không phải là thay đổi mọi thứ ngay lập tức, mà là ở lại và không quay lưng đi nữa.

5 con giáp được quý nhân trải đường nhiều nhất tháng 2, đi đến đâu lộc lá nảy mầm đến đó

5 con giáp được quý nhân trải đường nhiều nhất tháng 2, đi đến đâu lộc lá nảy mầm đến đó

Tháng 2 về mang theo chút mưa xuân lất phất và hơi thở ấm áp của đất trời. Đây không chỉ là khoảng thời gian vạn vật sinh sôi mà còn là lúc vận khí xoay vần, mang đến cơ hội "đổi đời" cho những ai biết nắm bắt. Hãy cùng xem vũ trụ đang gửi tín hiệu may mắn đến những con giáp nào trong tháng này nhé.

Những ngày chờ đợi hóa thành ký ức

Những ngày chờ đợi hóa thành ký ức

Ở nơi phương xa ấy, liệu người có nhớ đến ta như ta nhớ người? Hay là tại ta đa tình, tự nhớ rồi tự thương, tự làm tổn thương mình rồi tự trấn an mình rằng sẽ ổn thôi. Vậy là hết yêu, hết nhớ, hết thương, hòa giải với quá khứ, chấp nhận với thực tại: Mình xa nhau…

Người ta hỏi em thế nào là hạnh phúc, em kể về những ngày tháng có anh!

Người ta hỏi em thế nào là hạnh phúc, em kể về những ngày tháng có anh!

Anh không hề biết rằng, từ ngày anh rời đi, trái tim em vẫn lặng lẽ tìm về chính mình, chờ đợi một ngày tái ngộ – dù em hiểu, có những cuộc gặp chỉ còn tồn tại trong ký ức.

Hạnh phúc đón xuân

Hạnh phúc đón xuân

Ai rằng đời chẳng đẹp tươi? Mai vàng trước ngõ đang cười đón xuân Gió đưa mát rượi trong ngần Lo chi "hai sáu" gian truân nát lòng.

Lỗi tại em hay là anh

Lỗi tại em hay là anh

Nếu yêu một người mà bạn luôn cảm thấy tự ti và thua thiệt với người ấy về bất cứ thứ gì thì chắc chắn rằng bạn đã yêu sai người rồi. Bởi nếu thật sự yêu nhau thì những khuyết điểm và hoàn cảnh xung quanh của hai người không là vấn đề gì cả. Chỉ là người ấy có thật lòng yêu bạn hay không mà thôi? Không ai mà thiếu người này không sống được cả. Miễn bạn cảm thấy bản thân bạn hạnh phúc là được.

back to top