Khi anh thành công thì em không còn ở bên anh nữa rồi
2020-07-07 01:30
Tác giả:
Kun Chan
blogradio.vn – Đừng cảm ơn vì em vẫn còn ở cạnh anh nữa vì giờ em phải đi rồi. Em sẽ không đợi anh nữa đâu. Từ nay anh sẽ không phải áp lực gì khi đối diện với em nữa. Em sẽ thôi không ép anh phải lấy em nữa. Anh có quyền được lựa chọn và em cũng vậy.
***
13 năm yêu nhau, em đã kiên nhẫn chờ đợi anh 2 năm 8 tháng kể từ khi em thật sự muốn về cùng một nhà với anh. Em chờ chính anh nói ra câu: "Cùng về nhà với anh nhé". Anh cần thời gian 1 năm để chuẩn bị, em đã đồng ý. Và cho đến bây giờ thì mọi việc như đang xấu đi với anh. Anh cảm thấy dằn vặt với thanh xuân của em, anh trầm cảm và căng thẳng.
Đừng cảm ơn vì em vẫn còn ở cạnh anh nữa vì giờ em phải đi rồi. Em sẽ không đợi anh nữa đâu. Từ nay anh sẽ không phải áp lực gì khi đối diện với em nữa. Em sẽ thôi không ép anh phải lấy em nữa. Anh có quyền được lựa chọn và em cũng vậy. Em mệt rồi, thật sự mệt rồi.
Đây là lần thứ 3 ta chia tay nhau nhỉ? Lần đầu tiên là lúc mình còn là sinh viên, em đề nghị chia tay và anh đồng ý. Lần thứ hai là lúc em đòi cưới ngay, anh không đồng ý chia tay muốn em chờ anh thêm 1 năm. Và đây là lần thứ 3, em không quan tâm anh có đồng ý hay không, em chỉ muốn đi thôi, rời xa anh thôi, anh ạ. Em sẽ lưu bài viết này lại ở đây, ở chế độ riêng tư, đợi đến khi nào anh nhận ra không còn có em xuất hiện trong cuộc đời anh nữa thì khi ấy em sẽ cho anh xem bài viết này nhé.

Hôm nay em hỏi anh lý do vì sao lại trì hoãn việc lấy em, anh bảo là mọi thứ đang xấu đi, công việc đang khó khăn, đầu tư đang thua lỗ. Em chấp nhận lý do này. Em lại tiếp tục hỏi anh vậy với anh thì như thế nào mới gọi là thành công, anh bảo khi có thể tự do tài chính làm điều anh thích.
Trong câu trả lời của anh làm em cảm nhận được anh còn lâu lắm mới sẵn sàng cho hôn nhân. Còn em, em đã sẵn sàng từ lâu lắm rồi, từ rất lâu rồi anh ạ, em muốn được làm mẹ trước 30 tuổi, đâu phải là anh không biết điều này. Em lại đưa ra một đề nghị rằng anh chưa muốn cưới em vậy để anh khỏi phải dằn vặt và căng thẳng khi đối diện với em thì anh hãy để em có cơ hội quen và tìm hiểu nhiều người khác thì anh lại không đồng ý.
Sao anh ích kỷ với em quá vậy? Anh muốn em phải chờ anh, phải chung thủy với anh mà anh lại không đưa ra được thời gian cho em là khi nào anh sẽ cưới em. Từ khi nào trong kể hoạch của anh đã không còn em nữa? Ngay lúc này đây em không thấy đau lòng, bất giác em lại mỉm cười, cảm giác nhẹ nhàng không hề đau như 2 lần trước nữa. Lần này em muốn sống cho mình, em sẽ tự quyết định không cần chờ anh phải nói đồng ý.

Tháng 12 năm ngoái lẽ ra anh phải trả lời cho em rằng anh có muốn lấy em hay không, anh không hề trả lời, em cố phớt lờ cho qua thì anh cũng vậy phớt lờ cho qua luôn. Lẽ ra anh phải nói với em rằng cho anh thêm thời gian, em chắc chắn sẽ chờ anh mà, tại sao anh lại không nói với em? Ngay bây giờ đây nếu anh có đứng ngay trước mặt em và nói muốn em làm vợ anh thì em cũng sẽ không đồng ý.
Hôn nhân là việc của hai người, là cả hai phải cùng tự nguyện và vui vẻ. Giờ đây em thực sự cảm thấy điều đấy không còn vui nữa, như kiểu là do em đang cố ép anh vậy.
Em chưa từng nghĩ mình sẽ chia tay, em chưa từng nghĩ sẽ lấy ai khác ngoài anh cả. Không biết sau này có ai tốt với anh và yêu anh như em không nhỉ? Chắc chắn là sẽ có, người ấy sẽ không đem đến căng thẳng cho anh như em đã từng đâu nhỉ?
Người ấy sẽ xuất hiện đúng lúc hơn em, biết cách cư xử với anh hơn em, sẽ hoà nhã và tất cả đều sẽ hơn em thôi. Mọi người hỏi em quen anh lâu vậy mà buông tay có tiếc không, câu trả lời là có. Em tiếc vì qua ngần ấy thời gian, em đủ để thân thuộc với anh, ngần ấy thời gian em vẫn chưa đủ để hiểu anh, ngần ấy thời gian em biến anh thành mẫu người hoàn hảo mà em thích. Em thật sự rất tiếc anh, tiếc thời gian em đã bỏ ra. Nhưng biết sao giờ, nắm mãi không buông liệu em có hạnh phúc chăng?

Lần nào đi em cũng rất mong anh sẽ níu kéo, nhưng lần này em lại thực sự không muốn như thế nữa rồi anh ạ. Em hay trêu anh rằng người đàn ông thành công thường bỏ lỡ người phụ nữ họ yêu nhất, em trêu anh rằng anh có muốn nhanh thành công như thế không, để em tạo điều kiện cho anh nhé. Em có phải là người mà anh yêu thương nhất không đấy? Vâng, với em thì anh là người đàn ông em yêu thương nhất tính đến thời điểm hiện tại.
Người ta vẫn cứ bảo còn yêu thì đừng nên chia tay, em thấy nó đúng với em ở 2 lần trước nhưng lần này thì lại không đúng rồi. Không phải không đúng vì em đã hết yêu mà là em không còn tìm được bất kỳ lý do gì để tiếp tục chờ cả. Không muốn tiếp tục gặp anh mỗi tuần nữa, không muốn nói chuyện với anh mỗi ngày nữa, cũng không muốn đòi hỏi anh phải làm gì thêm cho em nữa cả.
Đừng để em biết cảm xúc của anh bây giờ thế nào, mai này cũng đừng để cho em biết. Em chỉ muốn trong cuộc sống của em đừng có anh nữa kể từ bây giờ, em chỉ muốn như vậy thôi. Em thật sự muốn như vậy cho đến khi cuộc sống em cân bằng trở lại, cho đến khi em tìm được một người thật lòng muốn đưa em cùng về nhà.

Em chỉ đi khi anh thật sự sẵn sàng, không để anh đau lòng và chơi vơi như em đã từng, khi anh thực sự ổn thì em sẽ từ từ rời đi.
Anh à, anh đã sẵn sàng chưa? Em đi nhé.
© Kun Chan – blogradio.vn
Xem thêm: Nếu chúng ta gặp lại, cậu có còn nhớ lời hứa khi xưa?
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Khói bếp quê bà
Có những buổi chiều, chỉ cần nhìn thấy làn khói bếp bay lên từ mái nhà quê, tim ta lại chùng xuống bởi bao ký ức tuổi thơ bỗng ùa về. Mùi khói rơm, tiếng gà cục tác, dáng người bà lom khom bên bếp lửa, tất cả trở thành miền thương nhớ không thể nào quên.
Thanh xuân như những đoá hồng đỏ
Những lời tôi muốn nói không thể nói là điều tôi luyến tiếc nhất trong của đời này. Em yêu anh là lời cuối cùng tôi cho anh biết vì rất lâu anh đã là người nhà đối với tôi. Tôi chỉ mong kiếp sau anh có thể tìm được người tốt hơn tôi, thấu hiểu anh hơn tôi, không nhõng nhẽo, mè nheo như tôi. Anh là người thật sự tốt không lo khó khăn luôn luôn chỉ biết nghĩ cho tôi.
Chỉ có cơm mẹ nấu là miễn phí
Trên đời này, chỉ có những bữa cơm mẹ nấu là miễn phí. Những bữa ăn còn lại, ta phải tự mình đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt và cả những tháng ngày bươn chải. Khi còn trong vòng tay mẹ, ta vô tư ngồi bên mâm cơm, được mẹ gắp cho miếng ngon nhất, nhường phần đủ đầy hơn. Sự che chở ấy quen thuộc đến mức ta tưởng là điều hiển nhiên, mà quên rằng phía sau mỗi bữa cơm giản dị là biết bao nỗi nhọc nhằn mẹ đã âm thầm gánh mang.
Hóa ra yêu đơn phương là thế
Cuộc sống này nó vốn đơn giản hay phức tạp đều do cách nghĩ của mỗi người. Nếu bạn cảm thấy bằng lòng với cuộc sống hiện tại thì mọi thứ với bạn không là vấn đề gì cả dù không được đầy đủ như người khác. Nhưng nếu bạn cảm thấy không thể đặt lòng tin với bất cứ ai thì bạn luôn phải đề phòng chẳng dám mở lòng với bất cứ ai và bạn sẽ luôn sống cô độc một mình trong cuộc đời này. Hãy mở lòng và trao yêu thương khi còn có thể biết đâu đến một lúc nào đó bạn sẽ tìm thấy tình yêu thật sự dành cho bạn.
5 kiểu người tuyệt đối đừng kết giao nơi công sở nếu muốn tăng lương, sếp quý
Công sở là nơi để làm việc, không phải là nơi để kết giao bừa bãi. Chọn bạn mà chơi ở chỗ làm đôi khi còn quan trọng hơn cả năng lực thực sự của chính bạn.
Nơi đây có bình yên (Phần 1)
Có những mối duyên không bắt đầu bằng một lời hứa hẹn rõ ràng, mà lớn lên lặng lẽ giữa những năm tháng người ta còn quá trẻ để hiểu thế nào là giữ lấy một ai đó bên mình. Chúng tôi đã từng đi ngang qua nhau nhiều lần hơn là bước cạnh nhau, đã có những quãng thời gian tưởng như chỉ cần một chút im lặng nữa thôi là mọi thứ sẽ trôi tuột về hai phía khác biệt của cuộc đời.
Ngày trở lại
Ngày trở lại, tim bồi hồi rung nhẹ Cổng trường xưa vẫn nghiêng nắng dịu dàng Bạn cũ đó, mắt cười rưng màu nhớ Dáng thân quen như thoáng giấc mộng vàng.
Đoá hồng mong manh (Phần cuối)
Mỗi chúng ta đều từng đứng trước một ngã rẽ, nơi trái tim và lý trí không còn song hành. Câu chuyện này không kể về sự hy sinh, cũng không cố làm ai phải rơi nước mắt. Nó chỉ mong bạn đọc xong có thể thở chậm lại một chút, để tin rằng dù quá khứ thế nào, tương lai vẫn luôn nằm trong tay mình.
Người mang chiếc ô
Đây là câu chuyện về Hoài An, cô gái luôn rực rỡ, nhiệt tình và dường như lúc nào cũng mang theo năng lượng để sưởi ấm cả tập thể. Từ những ngày đầu ở Hội Sinh viên, những kỷ niệm thao trường, cho đến những góc rất đời phía sau sân khấu, Hoài An hiện lên vừa đáng yêu, vừa mạnh mẽ, vừa mong manh. Ít ai biết rằng đằng sau hình ảnh một “cục pin dự phòng” cho cả thế giới lại là một cô gái từng đi qua những tổn thương của tuổi nhỏ. Có lẽ vì vậy mà Hoài An luôn chọn cách trở thành người che mưa cho mọi người sẵn sàng đưa chiếc ô của mình cho người khác, dù bản thân phải đứng dưới mưa. Một câu chuyện nhỏ về thanh xuân, tình bạn, và về những con người luôn âm thầm mang chiếc ô của mình đi khắp thế giới.
Anh đã quên lời hứa ngày xưa ấy
Trong tình yêu của hai người, nếu một người này yêu nhiều hơn và sẵn sàng hi sinh quá nhiều vì người kia thì chắc chắc người đó sẽ luôn là người chịu nhiều tổn thương nhất. Nếu đã yêu nhau thật lòng thì hãy làm những gì tốt nhất cho nhau có thể và đừng làm tổn thương nhau. Bởi gặp nhau và yêu nhau ở kiếp này thì đã là duyên nợ từ kiếp trước rồi.
















