Mình hết duyên nợ rồi phải không anh?
2018-05-03 01:45:00
Chuyển đến một thành phố mới, phải làm quen những điều mới, môi trường mới, con người mới và cuộc sống mới. Ở đây, cái gì cũng mới nên ta cũng chẳng có thời gian mà “sống lại” với những thứ đã cũ kĩ ở quá khứ. Chỉ biết rằng cuộc sống mới của mình bây giờ đang rất ổn và rất tốt...
Lỡ nhịp hạnh phúc tháng 5
2018-05-03 01:28:00
Có lẽ anh cũng chỉ là một phút bâng quơ vô tình lướt qua cuộc đời cô...
Em đâu phải là công chúa để mãi chờ hoàng tử
2018-05-02 01:30:00
Hai mươi tuổi em không còn chờ đợi một hoàng tử. Bởi vì sẽ chẳng có chàng hoàng tử nào xuất hiện cả vì em đâu phải là công chúa. Em cũng chẳng còn mong mỏi một người hoàn hảo, một tình yêu trọn vẹn – bởi cuộc đời này làm gì có tuyệt đối. Tình yêu cũng chỉ là một loại cảm xúc của con người mà thôi.
Đợi một ngày trái tim bình yên
2018-05-01 01:30:00
Bạn em bảo em ngốc lắm, tại sao cứ yêu một người chẳng yêu mình như thế. Nhưng tình yêu mà, có cho mình chọn bao giờ đâu, đôi khi chỉ một ánh mắt thôi cũng đủ để say cả đời người rồi.
Mối tình trên thế giới ảo
2018-04-28 01:35:00
Anh à, con gái chơi game, con trai nhìn vào thì là ngầu, cá tính lắm; nhưng mỗi một cô gái như vậy đều mang trong mình một tâm sự. Không phải ai cũng có thể khiến họ bộc lộ ra được, nói ra được câu chuyện của mình. Khi họ đã mở lòng, thì anh phải là một người đặc biệt, anh biết không?
Mối quan hệ của chúng ta là tình bạn hay tình yêu?
2018-04-27 01:32:00
Nhiều lúc muốn nhắn hỏi cậu một câu “Cậu có thích tớ không?” nhưng mà lại sợ, lỡ như cậu nói không thì đến cả bạn thân có khi tôi cũng không làm được nữa.
Lãng du tới đâu rồi cũng muốn được yên bình
2018-04-26 01:25:00
Quên nhau mà bình yên thì thôi cũng được em à. Chỉ mong muộn phiền sẽ thôi tìm đến bên em. Và anh sẽ dành bờ vai cho ai đó tựa vào. Anh rồi không mong cô ấy sẽ giống em. Vì con người có lang thang, lãng du tới đâu rồi cũng muốn được yên bình.
Vẫn tồn tại thứ gọi là bình yên sau chia tay
2018-04-25 01:25:00
Tạm biệt không phải là dấu chấm hết cho tất cả. Vẫn tồn tại thứ gọi là bình yên sau chia tay. Bình yên cho mình, cho người.
Muốn ở cạnh bên anh trong những tháng ngày thấy mình không ổn
2018-04-24 01:22:00
Anh luôn bận bịu với những điều gì mà quên mất thời gian dành cho em. Quên mất có một người con gái luôn ở bên anh chờ đợi anh, nghĩ về anh, lo lắng cho anh. Anh à, em cũng chỉ là một người con gái bình thường, thật khó để mạnh mẽ với sự vô tâm đó của anh.
Rồi một ngày ta sẽ lại yêu, theo cách của những người trưởng thành
2018-04-23 01:28:00
Tình yêu khi người ta không còn trẻ, chẳng thể giống với tình yêu tuổi đôi mươi sôi nổi ngập tràn những sắc màu. Ta sẽ ít giận dỗi, đôi co dăm ba chuyện nhỏ nhặt mà dành thời gian đó để hiểu nhau nhiều hơn. Ta cũng chẳng còn hứng thú với những chốn lao xao, ồn ào mà chỉ cần sau ngày làm việc vất vả, trở về thấy lòng bình yên mà thủ thỉ nhau nghe những câu chuyện thường nhật.
Sẽ có người khiến em lại yêu
2018-04-21 01:30:00
Em ngốc quá anh nhỉ? Bản thân em còn tự thấy mình thật buồn cười. Nhưng mà đã yêu rồi thì chẳng màng đến lý lẽ đâu, dù cho đó là việc vô ích cũng vẫn cứ thích làm. Nhưng thói quen ấy giờ đã không còn nữa. Cảm giác trong em lúc này thật khó mà diễn tả cho trọn vẹn. Em chỉ biết nó có cái gì đó rất nhẹ nhàng len lỏi vào tim em.
Bản tình ca của kẻ si tình trong mùa nhớ
2018-04-20 01:22:00
Em đang tự hỏi liệu trong hai chúng ta nếu có một ngày lạc vào con phố ấy mà chợt sững lại vì cảm thấy thiếu một điều gì đó, là một khoảng trời lạnh lẽo thì có bao giờ chủ động để tìm lại nửa kia hay không? Hay chỉ vờ như một cơn gió thoảng qua? Con người chúng ta vốn rất kỳ lạ, rất giỏi dối lòng mình, cứ giả vờ thong dong tự do, tự tại trong hàng ngàn người ấy nhưng lại tự làm khổ mình khi chỉ có một mình.




















