Phát thanh xúc cảm của bạn !

Em nguyện cùng anh đi đến tương lai

2018-05-24 01:27

Tác giả:


blogradio.vn - Người phụ nữ yêu người đàn ông này cũng sợ hai điều: thanh xuân đơn độc và khi bình yên người ta quên đi lời thề trong giông bão. Em không hối hận. Thanh xuân đó chẳng phải anh cũng đã vì em mà cố gắng rất nhiều, nên em thấy xứng đáng.

***

blog radio, Em nguyện cùng anh đi đến tương lai

Anh nói mình gặp nhau là duyên, bên nhau là nợ, chia ly là phận. Đâu dễ dàng gì giữa hàng tỷ con người đó chúng ta nhìn thấy nhau, rồi nhớ một ánh mắt, một nụ cười. Mình từng quen biết, từng lướt vội qua bao nhiêu người để giữ một bóng hình trong tim? Từng hẹn hò với bao nhiêu người mà chỉ nghĩ về một người duy nhất? Nhưng anh cũng bảo không biết có thể giữ được nợ với em hay lại buông xuôi theo phận. Vì anh là gã thợ bốc gạch, nâng gạch thì không thể ôm em, không thể lo cho em, đến lúc có thể bảo bọc em thì đã không còn cơ hội. Em cười, em tin vào duyên, nhưng em không đặt tình yêu mình vào nợ, vào phận. Em đặt vào bản thân của chúng mình. Vì nhau mà phấn đấu nỗ lực hay vì sự chân thành mà ở lại. Sao không hỏi em lúc anh dùng đôi tay mình bốc gạch, em có thể đến ôm anh?

Thứ tình yêu em muốn là tình cảm có thể khiến mình rung động, là có thể nhìn thấy sự cố gắng của nhau. Không hời hợt, đứng yên, không chỉ nhận từ một phía. Anh có thể xuất hiện bình thường trước mắt em, vất vả cũng được, khó khăn cũng được, nhưng phải có bản lĩnh. Em sẵn sàng đi cùng anh qua những ngày tháng gian khổ nhất của anh. Anh có quyền thất bại, anh làm lại em sẽ ủng hộ anh, nhưng em sẽ không ở bên cạnh người đàn ông nhu nhược.

Mình yêu nhau, anh không cần mua cho em thứ gì cả, bởi không chỉ anh mà bản thân em cũng sẽ cố gắng. Thứ em thích em sẽ chu toàn cho mình. Những chuyện khác em cũng tự mình làm được. Anh không phải lo cho em, nhưng anh phải cho em thấy anh có thể lo được cho kết quả tình yêu chúng ta. Em không tin vào túp lều tranh hai quả tim vàng, vàng này không dùng được lấy gì bao bọc đủ đầy cho quả tim thứ ba thứ tư?

blog radio, Em nguyện cùng anh đi đến tương lai

Anh đang chông chênh trên con đường khởi nghiệp của mình, tại sao không vịn vào tay em. Anh đừng nói anh sợ mình đang không có gì, không thể đảm bảo cho em cuộc sống toại nguyện, hay anh sợ không có thời gian dành cho em. Người ta bỏ nhau vì thấy mình đơn độc trong tình yêu, chứ chẳng ai rời đi vì bên nhau vất vả mà thấu hiểu. Đàn ông khởi nghiệp không sợ thất bại nhưng anh ta sợ hai điều: trong lúc anh ấy đang bắt đầu sẽ không thể chăm lo cho người phụ nữ mình thương, hoặc nhỡ anh thất bại cô ấy đã phải hoài phí tháng năm chờ đợi.

Người phụ nữ yêu người đàn ông này cũng sợ hai điều: thanh xuân đơn độc và khi bình yên người ta quên đi lời thề trong giông bão. Em không hối hận. Thanh xuân đó chẳng phải anh cũng đã vì em mà cố gắng rất nhiều, nên em thấy xứng đáng. Một mai chúng ta thôi nỗ lực vì nhau khi đã có mọi thứ, em sẵn sàng rời đi không tiếc nuối. Chúng ta sống là cùng nhau làm cho cuộc đời mình trọn vẹn chứ không để dằn vặt nhau vì những dỡ dang.

Anh đừng sợ, phụ nữ có lòng, chỉ cần anh nói anh cần họ, họ sẽ bên anh, cùng anh vượt qua bước thăng trầm. Nhưng đừng để họ bất an, thừa thãi và như bị lãng quên trong mối tình của mình bằng cách nói sợ họ khổ, sợ họ vất vả…

Tin em đi, so với việc mua một quả táo ngoài chợ, người phụ nữ tốt sẽ vô cùng hạnh phúc khi hái được quả ngọt do chính tay họ gieo trồng hơn. Người đàn ông tốt là người luôn muốn giành điều tốt đẹp nhất cho người phụ nữ mình thương, kể cả cảm xúc của họ. Em chính là muốn từng ngày một hoàn thiện bản thân mình, đồng hành cùng anh, trân trọng mỗi một điều cả hai cùng cố gắng.

© Gửi Gió – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Những con còng trên biển

Những con còng trên biển

Nhi nhìn chăm chăm vào bức tranh trước mặt. Sao lại có một sự trùng hợp đến vậy chứ, đây có phải là bức tranh mà Nhi rất thích và đặc biệt rất thích trong cả hai lần được xem ngoài con đường biển không?

Đóa hoa bên đường

Đóa hoa bên đường

Chợt, tôi bắt gặp một đóa hoa nhỏ bên lề đường. Đóa hoa ấy, mặc dù nở giữa bụi rậm và khô cằn, nhưng vẫn tỏa sáng với vẻ đẹp riêng của mình. Tôi ngừng bước, nhìn chăm chú vào đóa hoa và bắt đầu suy tư về ý nghĩa của nó.

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Tôi đã tự nhủ, dù cho có chuyện gì xảy ra, trước hết tôi phải giữ vững quan điểm cư xử phải phép, khiêm nhường, dùng sự bình tĩnh và tôn trọng để đối đãi với mọi người một cách thật thận trọng để rồi sau đó, tôi sẽ biết ai là người xứng đáng để tôi dụng tâm mà chân thành khoan dung.

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

back to top