Phát thanh xúc cảm của bạn !

Những ký ức mà đi xa ai cũng nhớ

Những ký ức mà đi xa ai cũng nhớ

2018-09-25 01:24:00

Trên những cánh đồng, mồ hôi đã rơi thấm đẫm những chiếc áo bạc màu. Nhưng trên những gương mặt khắc khổ ấy lại hiện lên những nụ cười tỏa nắng mùa thu bởi niềm hạnh phúc vì mùa màng bội thu. Còn gì hạnh phúc hơn sau bao tháng ngày cày cuốc, chăm bẵm, lại gặt về những bó lúa nặng trĩu bông.

Ai rồi cũng phải lớn lên

Ai rồi cũng phải lớn lên

2018-09-16 01:26:00

Lớn lên không phải tự soi gương và thấy bản thân mình cao hơn, mà chính là cảm thấy mình nghĩ được điều gì đó thông suốt. Rõ ràng, trưởng thành là ở cách nói, cách nghĩ, cách hành động.

Nguyễn Nhật Ánh đóng dấu

Nguyễn Nhật Ánh đóng dấu "Mắt biếc" lên trái tim bạn đọc

2018-09-13 01:24:00

Không mở ra một cánh cửa hy vọng cho người đọc ở cuối truyện như Đi qua hoa cúc, Quán gò đi lên,… Mắt biếc của Nguyễn Nhật Ánh khép lại trong nỗi buồn man mác về mối tình đơn phương đằng đẵng hai mươi năm trời của Ngạn.

Tạm xa nhau để yêu lại từ đầu

Tạm xa nhau để yêu lại từ đầu

2018-09-10 01:24:00

Trong tình yêu có những lúc bạn cảm thấy mỏi mệt, bế tắc. Và bạn tự đặt ra câu hỏi rằng liệu mình có nên yêu nữa hay không hay là nên dừng lại.

Hoàng đế Càn Long – từ một vị vua đa tình bậc nhất tới nỗi lòng của một người chồng, người cha

Hoàng đế Càn Long – từ một vị vua đa tình bậc nhất tới nỗi lòng của một người chồng, người cha

2018-09-01 01:35:00

Vua Càn Long trong Diên Hi Công Lược được xây dựng với hình tượng một vị vua đa tình nhưng đối với mọi cuộc cuộc thâm cung nội chiến thì ông không mảy may can thiệp. Liệu ông có phải là ông vua “bù nhìn” như nhiều khán giả chỉ trích.

Hãy gọi cho anh khi nào thấy nhớ!

Hãy gọi cho anh khi nào thấy nhớ!

2018-08-29 01:27:00

Tình yêu thì không cần đến sự rảnh rỗi hay lí do, chỉ cần có sự liên kết là đủ khiến lòng người thoả nỗi niềm. Điều anh cần không phải sự nhớ nhung mà chỉ là cuộc gọi, đơn thuần, để nhắc nhở sự tồn tại của nhau...chứ đừng quên như một thước phim nhanh.

Cả một trời thương nhớ

Cả một trời thương nhớ

2018-08-20 01:28:00

Để thương một người thì rất dễ, nhưng để cạnh bên thì lại vô cùng khó, và để quên lại chẳng thể nói buông là buông được. Thương cũng chỉ cần một người là đủ, đớn đau cũng chỉ cần từ một phía là cũng trở nên xa vời.

Giá như được đắm chìm mãi trong giấc mộng tuổi thanh xuân

Giá như được đắm chìm mãi trong giấc mộng tuổi thanh xuân

2018-08-16 01:22:00

Những xô bồ của cuộc sống khiến tôi mệt mỏi. Bất chợt muốn được quay trở lại như ngày xưa nô đùa cùng lũ bạn, đi ăn đủ món ngon. Muốn được ngồi trên chiếc bàn nghe những bàn giảng mặc dù khi trước mỗi lần nghe là ngủ gà ngủ gật. Thật vậy cái gì mất đi hay qua rồi người ta mới biết trân trọng, bây giờ lại thèm thuồng cái cảm giác được nghe giảng, bị la mắng nhưng theo đó là những niềm yêu thương không nói thành lời.

Nhạc Trịnh Công Sơn – cho ta một khoảng lặng tâm hồn

Nhạc Trịnh Công Sơn – cho ta một khoảng lặng tâm hồn

2018-08-08 01:24:00

Với nhiều triết lý nhân sinh và ca từ thấm đẫm tính nhân văn của nhạc Trịnh, ta tìm thấy một khoảng lặng đáng quý cho tâm hồn giữa những bộn bề, lo toan của cuộc sống hối hả

Đừng buồn con nhé vì cuộc đời vẫn còn nhiều ước mơ

Đừng buồn con nhé vì cuộc đời vẫn còn nhiều ước mơ

2018-08-07 01:23:00

Đừng buồn con nhé là lời động viên của người cha. Khi ông đã ở thế giới bên kia, khuyên con dù có niềm vui thì cũng nên chấp nhận mất mát của con đã phải chịu để có vinh quang.

Xin cho tôi được buồn một lúc

Xin cho tôi được buồn một lúc

2018-08-06 01:26:00

Có những lúc mệt mỏi chỉ muốn tựa đầu vào một ai đó, để than thở. Để được ấm áp trong sự quan tâm, chỉ muốn khóc thật to khi vấp ngã trong cuộc sống. Con người dù mạnh mẽ, hồn nhiên, vô tư đến mấy cũng có những giây phút yếu lòng, có những lúc không kìm chế được cảm xúc.

Tuổi 25 làm sao qua nổi những chênh vênh?

Tuổi 25 làm sao qua nổi những chênh vênh?

2018-08-03 01:27:00

Cô đang đứng trên một cái bập bênh lúc nghiêng về bên này khi lại ngã về bên kia. Liệu điều gì có thể khiến cô đứng vững. Tìm một người đàn ông che chở đời cô ư? Liệu rằng tình yêu có làm mọi thứ trở nên màu hồng hay sẽ rối tung lên?

back to top