Phát thanh xúc cảm của bạn !

Gửi thanh xuân tươi đẹp của chúng ta

2018-10-02 01:28

Tác giả: Hoa Xuân Ca


blogradio.vn - Nhiều người bạn thường khen tôi sống tích cực, nhiều người bạn vẫn hỏi vì sao tôi trải qua nhiều chuyện đau buồn như thế mà vẫn có thể sống lạc quan? Và tôi vẫn luôn nhớ đến bạn như những gì ấm áp, tốt đẹp, thuần khiết mà tôi từng có thời thanh xuân.

***


Nghe bài hát Tớ thích cậu nhường nào, cậu sẽ biết thôi, OST phim Gửi thời thanh xuân ngây thơ tươi đẹp.

“Gửi thời tươi đẹp đơn thuần của chúng ta” đẹp y chang tựa đề của nó.

Khi xem bộ phim ấy, tôi từng hỏi nhỏ bạn thân từ tiểu học đến tận bây giờ rằng: “Ê này, bà còn nhớ hồi cấp ba tôi thích ai không?”. Nó trả lời: “Làm sao mà tôi nhớ được, đến cơm ngày hôm qua ăn món gì tôi còn không nhớ nữa là thời cấp ba của bà”.

Thanh xuân - quãng thời gian tươi đẹp và thuần khiết mà chúng ta đều đã từng trải qua. Đôi khi một cuốn truyện, một bộ phim lại khiến chúng ta nhớ về rất nhiều kỷ niệm xưa cũ.

Từ bộ phim ấy, câu slogan “Thanh xuân nợ tôi một Giang Thần” trở nên phổ biến trên cộng đồng mạng. Với tôi bạn chẳng phải là Giang Thần nhưng tôi luôn thấy mình nợ bạn một nụ cười.

Thanh xuân tôi nợ bạn một nụ cười

Nếu hỏi điều tôi hối hận nhất tuổi thanh xuân là gì? Thì có lẽ đó là tôi chưa từng nở một nụ cười với bạn, chưa từng giơ tay chào bạn trước, chưa từng nhận những bó hoa mà bạn đem tặng. Tuổi trẻ là vậy, kiêu ngạo, non nớt và ngốc nghếch. Bởi vì thế nên sau này chúng ta mới hối hận. Nhưng cũng nhờ đó mà sau này chúng ta học cách biết trân quý những người bạn ở bên, đặc biệt là những người có tình cảm với mình. Một anh bạn đã từng bảo tôi rằng: “Cô nhớ cho anh, nếu thích ai thì cô phải mỉm cười với người ta trước, nếu không người ta chẳng dám lại gần cô đâu”.

Tôi từng nghĩ nếu như một ngày nào đó tôi gặp bạn ở trên đường, trong quán cafe, rạp chiếu phim hay bất cứ nơi đâu tôi cũng sẽ là người giơ tay chào và mỉm cười với bạn trước. Tiếc là điều đó chưa từng xảy ra!

Cuộc đời có lẽ luôn tồn tại một chữ duyên, vì chữ duyên ấy nên kể từ lúc tốt nghiệp cấp ba tôi và bạn chẳng bao giờ gặp lại nhau. Dù rằng, nhà bạn và nhà tôi chỉ cách nhau có một con phố. Không gặp lại, không có nghĩa là đã quên. Sau này trong những tháng ngày cô đơn nhất tôi vẫn tự an ủi mình rằng ít ra cũng đã từng có một người “kiên định” thích mình nhiều năm như vậy. Tôi vẫn nhớ về ánh mắt của bạn, nụ cười của bạn và nhớ rõ cả màu sắc của những bó hoa bạn mang đến tặng tôi ngày ấy, nhớ ngày sinh nhật và cả điểm số tốt nghiệp của bạn…

Thanh xuân tôi nợ bạn một nụ cười

Triệu Kiền Kiền - tác giả của cuốn tiểu thuyết Gửi thời thanh xuân tươi đẹp đơn thuần của chúng ta đã viết rằng trong truyện của bạn ấy không có tình tiết cao trào, không có âm mưu thủ đoạn, không có loạn luân, loạn hôn, cưỡng gian, không có cả bội bạc hay lừa dối, truyện của bạn ấy thiếu tất cả những yếu tố kích thích mà thị trường cần. Bạn ý lý giải bởi xung quanh bạn ấy là những người tốt, bạn bè của bạn ấy là những người tốt thế nên thế giới quan của bạn ấy và cả những gì bạn ấy viết ra đều cứ nhẹ nhàng, tốt đẹp và giản dị như vậy.

Nhiều người bạn thường khen tôi sống tích cực, nhiều người bạn vẫn hỏi vì sao tôi trải qua nhiều chuyện đau buồn như thế mà vẫn có thể sống lạc quan?

Có lẽ câu trả lời của tôi có phần giống với Triệu Kiền Kiền, bởi vì xung quanh tôi - bạn bè của tôi, gia đình tôi là những người tốt. Bởi những điều tốt đẹp mà họ dành cho tôi nên bất luận thế nào cuộc sống của tôi vẫn luôn hạnh phúc.

Và tôi vẫn luôn nhớ đến bạn như những gì ấm áp, tốt đẹp, thuần khiết mà tôi từng có thời thanh xuân.

© Hoa Xuân Ca – blogradio.vn

Bài dự thi cuộc thi viết Nợ thanh xuân một lời xin lỗi. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận, nhất nút "Bình chọn" ở chân bài viết và chia sẻ lên các mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi viết mời bạn xem tại đây.

Hoa Xuân Ca

Vừa đủ yêu đời, vừa đủ tự tin, chỉ là luôn dư thừa cân nặng :D

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Lời hẹn cây xấu hổ

Lời hẹn cây xấu hổ

Cô nhớ lời hẹn với Hải, nhớ ánh mắt khi cậu nắm tay mình. Nhưng khoảng cách giờ đây lớn quá: một người ở thành phố với tri thức rộng mở, một người vùi mình trong đồng ruộng và những buổi chợ quê.

Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai

Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai

Thật ra, con người ta không gục ngã vì khổ đau, mà vì đánh mất ý nghĩa của nó, ngày mai chẳng thể khác đi, nếu hôm nay vẫn mờ nhạt. Ta cứ muốn bước đi thật nhanh, muốn đi qua mọi điều thật mau – mà quên rằng, ngày mai chính là kết quả của từng giây phút ta đang sống bây giờ.

Do dự trời sẽ tối mất

Do dự trời sẽ tối mất

Một câu nói hiện lên trong tâm thức Lan, giọng mẹ vang vọng như một làn gió xưa cũ thổi qua ký ức: "Nếu một ngày con gặp được người khiến trái tim con yên khi ở bên và con không cần cố gắng, không cần giấu giếm, chỉ đơn giản là thấy nhẹ lòng... thì đó chính là nơi con có thể dừng chân."

Nhật ký những ngày hạ xanh

Nhật ký những ngày hạ xanh

Suốt những tháng năm rực rỡ này, liệu có một bóng hình nào in đậm đến mức cả đời tớ chẳng thể quên? Có một ai đó từng mang đến những ngọt ngào trong sáng để tô màu cho cuộc sống bình dị này hay không? Và trong tất cả ký ức, chỉ duy nhất hình ảnh cậu hiện lên, rõ rệt đến mức làm lòng tớ nhói lên.

5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở

5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở

Những thủ thuật tâm lý đơn giản này sẽ giúp bạn tạo lợi thế cho bản thân, điều hướng dòng chảy công việc một cách khéo léo hơn.

Ly cocktail của ký ức

Ly cocktail của ký ức

Khi đặt ly xuống, tớ nhận ra rằng nỗi buồn, giống như hương vị trong ly cocktail, sẽ luôn ở đó, nhưng tớ có thể thưởng thức nó một cách dịu dàng, chậm rãi, và bước ra khỏi nó với ánh mắt sáng hơn một chút.

Sao phải cưới người không yêu

Sao phải cưới người không yêu

Ở một nơi xa, tôi cầu mong cho anh và gia đình anh được hạnh phúc và toại nguyện với mọi mong muốn ích kỉ nhỏ nhen khi đã đẩy tôi ra anh… anh đã trọn chữ hiếu mà phụ chữ tình bởi vậy tôi quyết định chọn cách quên anh…

Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi

Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi

Bố mẹ luôn lo lắng và chờ đợi ta trở về. Dù ta có đi bốn biển năm châu, dù ta có là ai trên cuộc đời này, trong mắt bố mẹ, ta vẫn mãi là những đứa trẻ. Vì thế, hãy biết nghĩ và sống cho bố mẹ bên cạnh nghĩ và sống cho riêng mình.

Cha vẫn ở đây

Cha vẫn ở đây

Minh đứng đó một lát, nhìn bóng dáng gầy guộc của cha trong ánh đèn mờ, trong lòng bỗng nhói lên một cảm giác khó gọi tên. Nhưng anh lập tức dựng bức tường lạnh lùng quanh tim: Mình không thể yếu lòng…

Hộp thư mùa thu

Hộp thư mùa thu

Chỉ là những dòng tin cũ đơn điệu, nhưng với tôi lại là những kỷ niệm vô cùng sâu sắc. Tôi của lúc ấy đã thư giãn như thế nào, cảm giác lúc ấy đã vui sướng bao nhiêu khi được một người ở xa lắng nghe và chia sẻ. Giờ thì chạm vào dòng tin nào tôi cũng sợ mất. Có lẽ ở hiện tại chẳng còn mấy người cổ hủ như tôi.

back to top