Phát thanh xúc cảm của bạn !

Đã từng rất thương người, tình đầu ạ!

2018-10-29 01:22

Tác giả:


blogradio.vn - Trái tim của con người thật lạ, vốn dĩ thuộc quyền sở hữu của riêng mình, ngự trị trong cơ thể mình, nhưng nhiều lúc lại đau, lại loạn nhịp chỉ vì một người xa lạ.

***

blog radio, Đã từng thương người, tình đầu ạ!

Ngày biết thương, bầu trời ngày hôm đó thật xanh tươi. Qua đôi mắt của người thiếu nữ tuổi đôi mươi, tình yêu mãnh liệt đến nỗi tim lúc nào cũng rộn ràng, nhớ thương, ngóng chờ một ai đó. Mỗi sớm thức dậy, vội đặt tay lên chiếc điện thoại thân quen, mở nhanh dòng tin nhắn người ta gửi, rồi bất giác mỉm cười. Và cứ đều đặn như thế, thành ra quen, thành ra thương, thành ra nhung nhớ. Nhớ đễ nỗi ngóng chờ hoài mỗi dòng tin nhắn, một tiếng chuông reo. Bỗng cứ thấy lòng ngập tràn vui sướng, hóa ra, tình yêu lại dịu kỳ “ngày ngóng, đêm mong” như thế.

Tình yêu đầu, thật lạ. Nhiều người từng bảo: nếu yêu ai thật lòng, thì dù là bao nhiêu người đi chăng nữa thì đó vẫn giống như tình yêu đầu tiên. Riêng tôi, thì chắc chắn không phải vậy, khi trải qua những cảm xúc thơ ngây ngày đó, trọn vẹn đến nỗi, tôi không chắc thứ tình yêu ngày đó có còn hiện hữu ngay tại thời điểm bây giờ.

Những ngày của tuổi mười tám, với tình yêu đầu đời, tôi đã mơ được khoát lên mình bộ váy cưới vô dâu. Ai mà chẳng mong tình đầu là tình cuối. Ai mà chẳng mong ngóng được cùng lấy tay người mình thương bước vào lễ đường.

blog radio, Đã từng thương người, tình đầu ạ!

Những ngày giận hờn nhau qua đôi ba cuộc điện thoại, chỉ biết khóc tức tưởi sau đó mà chẳng làm được gì. Không thể tỏ tường cùng ai, chỉ có thể để sự cô đơn tràn nơi khóe mắt. Tình đầu lại thêm khoảng yêu xa dần xuất hiện nhiều nghi ngờ vô cớ lẫn nhau. Và cũng dễ lạc mất tay nhau như đôi người xa lạ. Sự cách biệt về khoảng cách cứ thể đẩy chúng tôi dần xa nhau hơn. Bức tường vô hình ngăn chúng tôi từ lúc nào chả rõ. Dần dần, chúng tôi không còn tâm sự hay kể cho nhau nghe về một ngày của bản thân như thế nào. Nỗi lòng không thể nói ra cứ chồng chất lên nhau ngày này qua ngày khác. Anh không còn mấy mặn mà về một tình yêu quá đỗi xa xôi. Và để rồi, anh nắm lấy bàn tay cô gái khác mà không phải tôi.

Cái đau thương đầu đời cũng hệt như cái cháy bỏng của tình yêu đầu mang lại. Đã có lúc, tôi ước gì có thể ngưng thể một chốc lát, nhắm mắt ngủ một giấc thật dài để thôi phải nhớ nhung. Trái tim đau buốt đến độ chỉ cần một chút xúc động nhỏ nhoi cũng khiến con người ta ngã gục.

Mệt mỏi với buồn thương, ngừng nhớ, ngừng yêu. Chấp nhận không đi chung con đường chúng tôi từng cùng vẽ. Tôi cũng đã từng hi vọng rằng anh sẽ trở về. Nhưng thứ tôi vẫn không vượt qua đượt đó chính là sự phản bội vẫn ghim mãi ở tim. Muốn chờ đợi, nhưng lại không thể có cảm giác tha thứ. Là mâu thuẫn chờ đợi tình yêu quay trở lại, nhưng lại không thể tha thứ lỗi lầm của anh. Thế nên tôi lựa chọn cho mình được ích kỷ yêu thương chính mình chứ không nhẫn tâm để người khác làm mình đau thêm lần nữa.

Đường dài thật đấy, nhưng chúng tôi đã mệt mỏi với buồn thương mất rồi!

© Tác giả ẩn danh - blogradio.vn

Bài dự thi cuộc thi viết Nợ thanh xuân một lời xin lỗi. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận, nhất nút "Bình chọn" ở chân bài viết và chia sẻ lên các mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi viết mời bạn xem tại đây.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hãy để vũ trụ vận hành, việc của bạn là yêu bản thân mình mà thôi!

Hãy để vũ trụ vận hành, việc của bạn là yêu bản thân mình mà thôi!

Bình tĩnh! Chậm lại thật sâu rồi bản thân sẽ tự phát hiện ra những giá trị cốt lõi, những tài năng và điểm mạnh của mình để vun trồng, bồi đắp và tu dưỡng. Chính những giá trị ấy sẽ đưa chúng ta vào một chu kỳ tuần hoàn mới của cuộc sống

Lời hứa tháng mười (Phần 3)

Lời hứa tháng mười (Phần 3)

Về nhà cô đúng thực là một nàng công chúa, không nhà cao xe sang hay khoác lên người bộ váy lấp lánh. Nơi đây chỉ là một vùng quê với con đường nhỏ rợp hàng cây xanh, căn nhà cây được ba cô giữ gìn từ thời ông nội tới giờ. Nhưng nơi đây có những không khí yên bình và những người quý giá nhất đối với cô.

Tình ban đầu

Tình ban đầu

Nụ cười trong như ánh nắng ban mai Cho hồn em thơ thẩn buổi bình minh

Có một người lạ làm em yêu đến đau lòng

Có một người lạ làm em yêu đến đau lòng

Trái đất hình tròn mà sao mãi em chẳng gặp lại anh. Người ta nói nếu hai người là của nhau thì đi một vòng cũng sẽ quay về bên nhau, có lẽ em và anh mãi chẳng phải là của nhau. Nếu có gặp lại chắc có lẽ cũng như người xa lạ phải không anh?

Big Five - Mô hình tính cách với 5 yếu tố lớn: Bài trắc nghiệm giúp bạn nhận biết bản thân và tận dụng thế mạnh của mình để phát triển mạnh mẽ

Big Five - Mô hình tính cách với 5 yếu tố lớn: Bài trắc nghiệm giúp bạn nhận biết bản thân và tận dụng thế mạnh của mình để phát triển mạnh mẽ

Mô hình tính cách Big Five này nói rằng tính cách có 5 yếu tố cốt lõi: Cởi mở, Tận tâm, Hướng ngoại, Dễ chịu và Bất ổn cảm xúc.

Vòng tròn hiu quạnh

Vòng tròn hiu quạnh

Diệu cũng nhận ra vì sao mẹ cô nói những bài học của sách vở là cần thiết, nhưng những bài học của cuộc đời lại vô cùng quan trọng và sẽ giúp con người ta học được nhanh hơn, dễ cảm thấu hơn và dễ đối mặt hơn với biết bao chuyện lớn nhỏ của cuộc đời sau này.

Gửi tôi của những tháng ngày thanh xuân

Gửi tôi của những tháng ngày thanh xuân

Hình như, có những thứ vẫn luôn nguyên vẹn như vậy đấy cậu nhỉ? Chỉ có tôi là nghĩ nó thay đổi thôi.

Tình chung

Tình chung

Tôi, một gã khờ yêu thơ, Thuở ấy tương tư mối tình hờ Trọn lòng thương nhớ dáng em xinh

Phóng viên tài chính Mỹ: Đây là lời khuyên tài chính tốt nhất tôi nghe được trong năm nay

Phóng viên tài chính Mỹ: Đây là lời khuyên tài chính tốt nhất tôi nghe được trong năm nay

Để tiết kiệm tiền, các chuyên gia tài chính khuyên bạn nên bắt đầu với 5 điều này, nếu không bạn sẽ hối hận về sau.

back to top