Phát thanh xúc cảm của bạn !

Ký ức mối tình đầu đơn phương

2018-01-27 01:30

Tác giả:


blogradio.vn - Những ngày tháng mệt mỏi, căng thẳng nhất, tớ vẫn nhớ về cậu mỗi khi chìm vào giấc ngủ. Đôi mắt híp, nụ cười mỉm, sự giản dị và cả những câu nói hài hước của câu đã đi sâu vào nỗi nhớ và trái tim tớ.

***

blog radio, Ký ức mối tình đầu đơn phương

Tuổi học trò – tuổi của sự hồn nhiên, ngây thơ, nghịch ngợm, và cả những rung động đầu đời. Cái tuổi với những mối tình nhẹ nhàng, giản dị nhưng lại chân thành, đáng nhớ biết mấy. Nó khiến những tâm hồn mới lớn xao xuyến, bồi hồi. Và khi trưởng thành ta vẫn chưa hết bồi hồi khi nhớ lại.

Tớ và cậu có lẽ chẳng được gọi là một cuộc tình bởi chỉ có tớ đơn phương thích cậu. Cậu thì chẳng biết điều ấy và chúng ta vẫn cứ vô tư là bạn, vô tư trêu đùa nhau trong suốt những năm tháng cuối của tuổi học trò.

Học cùng cậu ba năm, đáng nhớ nhất với tớ về cậu là đôi mắt híp và sự giản dị trong cách ăn mặc. Cậu luôn đến trường với chiếc áo đồng phục dù mùa đông hay mùa hè. Hiếm khi tớ thấy cậu thay đổi lắm, nhiều nhất chỉ là cái áo phông cộc tay những buổi chiều học ôn. Cậu giản dị nhất trong những bạn nam cùng lớp và có khi cả khối. Đôi mắt híp có lẽ sẽ là ấn tượng sâu nhất với tớ từ ngày đầu tiên tớ gặp cậu. Mỗi khi cười đôi mắt ấy híp lại và thường bị chúng bạn trêu nhưng đôi mắt ấy luôn ánh lên sự ấm áp lạ thường.

Ngay khi chúng ta căng thẳng, bận rộn cho kì thi quan trọng nhất trong cuộc đời học sinh, tớ lại nhận ra tớ thích cậu. Học cùng nhau suốt mấy năm, hình ảnh cậu đã sớm đi vào tâm trí và trái tim tớ nhưng có lẽ chỉ khi chúng ta bận rộn nhất, ít nói chuyện với nhau nhất tớ mới nhận ra tớ thích cậu. Điều ấy tớ sẽ chôn chặt trong con tim tớ, dù trước kia hay bây giờ cũng vậy.

Những ngày tháng mệt mỏi, căng thẳng nhất, tớ vẫn nhớ về cậu mỗi khi chìm vào giấc ngủ. Đôi mắt híp, nụ cười mỉm, sự giản dị và cả những câu nói hài hước của câu đã đi sâu vào nỗi nhớ và trái tim tớ. Tớ nhớ cậu, tớ buồn – buồn vì sự nhát gan của tớ. Tớ sợ khi tớ nói ra, chúng ta sẽ khó có thể vô tư trêu đùa, nói chuyện cùng nhau như trước. Và tớ càng sợ cậu nói cậu đã có người trong lòng. Tớ biết trong lòng cậu đã có một người con gái cậu thương cậu nhớ. Cậu luôn cố gắng học, phấn đấu hết mình vì người đó. Cậu cũng từng nói với tớ như vậy.

blog radio, Ký ức mối tình đầu đơn phương

Thời gian trôi đi, chúng ta mỗi lúc rồi cũng khác, không còn gặp nhau nhiều như trước nữa. Chúng ta chỉ gặp nhau khi họp lớp hay cùng nhau đi thăm thầy cô giáo cũ. Mỗi người chúng ta đều có con đường riêng, sự lựa chọn riêng của bản thân. Những mối quan hệ xung quanh, những lo toan của cuộc sống xung quanh quấn lấy chúng ta và tớ không còn nhớ đến cậu nhiều như trước. Nhưng tớ vẫn chẳng rung động trước chàng trai nào. Con tim tớ vẫn bồi hồi, thổn thức khi nhớ về cậu. Hình ảnh của cậu đã đi quá sâu vào tâm trí, chiếm một vị trí không nhỏ trong trái tim tớ. Tớ không thể nào quên được kí ức về cậu – kí ức về người con trai đầu tiên để thương để nhớ trong trái tim tớ. Không thể quên dược những kí ức ấy nhưng tớ sẽ để nó ở một góc sâu nhất trong tim và khóa nó lại, khóa ngăn kí ức ấy để sau này tớ sẽ hồi tưởng về kí ức xưa như thứ gì đó đẹp đẽ, trân quý nhất trong cuộc đời học sinh của tớ.

Cảm ơn cậu – chàng trai mắp híp. Cậu đã xuất hiện làm cho những năm tháng học sinh của tớ thêm rực rỡ, tươi đẹp.

Cảm ơn cậu đã cho tớ những kỉ niệm không thể nào quên của thời áo trắng.

Cảm ơn cậu đã cho tớ biết cảm giác thích một người, nhớ một người, buồn vui vì một ai đó là như thế nào. Gặp lại nhau, chúng ta vẫn đơn giản chỉ là những người bạn cùng lớp. Hãy luôn nở nụ cười và bước đi thật mạnh mẽ trên con đường của cậu. Nơi đây – trong trái tim tớ - tớ sẽ cầu chúc những gì đẹp đẽ nhất đến với cậu trên con đường tương lai. Hãy cho tớ được một lần nói yêu cậu - chàng trai mắt híp!

© Trương Thị Tú Anh – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Em cứ một mình mãi thế không thấy buồn chán sao?

Em cứ một mình mãi thế không thấy buồn chán sao?

Sau một năm tôi hẹn anh vào ngày trời mưa mùa hạ và rồi anh lại hỏi tôi " em cứ một mình mãi thế không thấy buồn chán sao?" . Khi tôi là một cô gái tràn đầy năng lượng hay khi tôi là một cô gái tĩnh lặng thì anh vẫn dành câu hỏi đó cho tôi. Tôi hiểu vì sao lại thế nhưng câu trả lời của tôi vẫn chỉ là " em ổn".

Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên

Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên

Hãy gặp lại nhau, khi một mùa hoa khác lại nở. Đó không nhất thiết phải là mùa xuân rực rỡ, mà là mùa của sự sống đâm chồi từ những kẽ nứt của thương tổn. Là mùa của những mảnh tình được "gắng ghép" lại, không phải một cách gượng ép, mà là sự gắn kết tự nhiên của hai mảnh ghép đã được mài dũa qua thời gian. Những vết rạn trên gốm sứ khi được hàn bằng vàng sẽ càng trở nên quý giá; tình yêu của chúng ta cũng vậy, sau những lần tan vỡ và hàn gắn, nó sẽ mang một vẻ đẹp trầm mặc và bền bỉ vô cùng.

Dư âm

Dư âm

Có lẽ với chị Sáu điều khiến chị vui nhất, tự hào nhất chính là ba đứa con. Tụi nhỏ như ba ngọn đèn soi rọi để chị bước đi trong đêm tối. Hễ chị lỡ một nhịp, tụi nhỏ lại kéo chị một cái, kéo chị đi về nơi sáng hơn.

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế? Lại để giọt lệ rơi Như sầu đông vời vợi Mi khép một khung trời.

Ngôi nhà hạnh phúc

Ngôi nhà hạnh phúc

Những ngày đông đến, gió thổi hun hút ngoài hiên, mẹ lại ngồi bên khung cửa sổ đan áo len cho chúng tôi. Đôi tay mẹ thoăn thoắt, từng sợi len như dệt thành bao thương yêu thầm lặng. Chị tôi ngồi kế bên, vừa gỡ rối sợi len, vừa khe khẽ hát mấy câu vọng cổ. Còn cha, khi rảnh, lại kể chuyện ngày xưa cho chúng tôi nghe, giọng cha trầm ấm hòa cùng tiếng mưa tý tách ngoài hiên. Ngôi nhà nhỏ khi ấy ấm hơn bất kỳ ngọn lửa nào.

Khi tình yêu không còn nữa

Khi tình yêu không còn nữa

Tôi chẳng cần phải sống vì bất cứ ai, nhìn sắc mặt hay chịu chi phối cảm xúc của người khác. Nhưng rồi tôi nhận ra nhiều khi ly hôn không phải là chúng ta kết thúc cuộc hôn nhân không hạnh phúc mà là mở ra cho chúng ta một bước tiến mới. Có thể là những ngày bình yên hay những ngày mà chúng ta phải tự đối diện với khó khăn thay vì có chồng hay vợ bên cạnh cùng vượt qua.

Người lạ, có quen!

Người lạ, có quen!

Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện để cô có thêm mảnh ghép lạ nhưng rất chân thật. Cảm ơn cậu vì vẫn luôn xuất hiện khi cô thực sự cần sự hỗ trợ. Chúng ta gặp nhau có thể đã là một “phép màu” giữa hàng triệu người lướt qua nhau ngoài cuộc sống xô bồ kia. Chào tạm biệt cậu - người lạ có quen!

Giữa hai mùa im lặng

Giữa hai mùa im lặng

Ở một nơi khác, Minh bước đi nhẹ hơn. Nó không còn chạy trốn. Chỉ là đang đi chậm lại, đủ để không lạc mất con đường quay về. Giữa hai mùa im lặng, cuối cùng cũng có một mùa mưa ở lại.

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu của chúng tôi đến nhanh như một tia chớp, nhưng lại để lại ánh sáng rất lâu trong tim. Và tôi tin rằng, tình yêu chân thành có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn dám mở lòng hạnh phúc rồi sẽ tìm đến bạn.

Lá thư số 02

Lá thư số 02

Tụi mình cách xa nhau hơn 10km, hình như cũng không quá xa lắm, mình muốn gặp cậu. Khi nào tụi mình mới có thể gặp nhau? Khi nào cậu mới quay đầu nhìn mình? Thôi mình chẳng biết, cứ hỏi đến mình lại muốn khóc.

back to top