Lời thì thầm không đúng lúc thời tóc còn xanh
2015-03-23 09:43:12
Có lẽ đôi ta đã có thể hạnh phúc bên nhau Cũng có lẽ điệu nhảy này sẽ kéo dài vĩnh viễn Nhưng giờ đây ai sẽ chung bước bên anh? – Xin em hãy ở lại. Và bây giờ, sẽ chẳng thế như thế được nữa đâu…
Chúng ta chưa hề chia tay
2015-03-20 01:00:00
Nếu thời gian cho chúng ta thêm một cơ hội nữa, em sẽ ở đây và chờ đợi anh. Em không thể dối lòng mình, chưa bao giờ em nghĩ chúng ta đã chia tay.
Yêu em là để được em yêu
2015-03-19 09:59:48
Một chuyện tình đẹp rồi cũng đến lúc phải kết thúc. Một hạnh phúc tưởng như vĩnh viễn nhưng rồi theo năm tháng cũng sẽ nhòa phai dần... chỉ còn hoài niệm.
Đôi khi
2015-03-18 01:00:00
Em muốn cùng anh đi hết cuối con đường như lời anh từng nói, em cũng muốn cứ an tâm mà yêu và tin tưởng anh như anh dặn dò. Nhưng sao, như lúc này đây, em thấy hoang mang quá. Là vì em quá nhạy cảm, hay vì thực sự, anh đã có đổi thay?
Chờ đợi đến bao giờ là đủ?
2015-03-17 01:00:00
Ta yêu người, ta chấp nhận tất cả cũng chỉ để mong một ngày nào đó khi mỏi mệt với quá khứ, khi cần một bờ vai để tựa người sẽ nhớ ta, dẫu biết sẽ rất lâu. Nhưng chờ đợi đến bao giờ là đủ?
Thời gian sẽ giúp em thôi nhớ nhung khắc khoải
2015-03-03 01:00:00
Có những lúc em muốn bỏ đi cái tự tôn cao ngất của mình để làm đứa mặt dày nhắn tin cho anh, gọi điện nói với anh em rất nhớ anh, rất yêu anh nhưng em sợ, sợ cái mình nhận được sẽ chỉ là sự im lặng đến nhói lòng.
Suốt cuộc đời này anh chỉ yêu mình em được không?
2015-02-26 01:00:00
Em còn giấu một điều chưa nói. Rằng em muốn cả đời này mình yêu nhau; suốt cuộc đời này, anh chỉ yêu mình em. Được chứ?
Còn nguyên vết thương sâu
2015-02-25 01:00:00
Mình yêu nhau ngần ấy năm vẫn chưa đủ để ta hiểu nhau sao anh? Em ước chi tất cả chỉ là một giấc mơ. Phải chi khi ấy ta dừng lại, cố gắng để hiểu được nhau thì chúng mình sẽ không phải rời xa.
Anh hãy thử một lần đặt mình vào vị trí của em
2015-02-24 01:00:44
Đã bao giờ anh nhớ em, sẵn sàng gạt bỏ chuyện công việc sang một bên trở về bên cạnh em chưa? Em cần có anh, cần anh nắm tay em đi dạo như bao nhiêu đôi tình nhân khác, cần bờ vai của anh, cần cái ôm siết chặt.
We were in love
2015-02-22 01:00:31
Em là con gái, em muốn ôm ai đó thật lâu, ôm từ đằng sau để em biết rằng bờ vai kia là của riêng em, hơi ấm kia là của riêng em. Nhưng chẳng thể nào là của em nữa, đã từng là của em thôi
Vì em không phải là người mà anh lựa chọn
2015-02-10 01:11:23
"Đường về nhà hôm nay sao dài thêm, lạc đường giữa phố vắng một mình em, từng dòng suy nghĩ cuốn em về những ngày em có anh...”
Chắc ai đó sẽ về
2015-02-09 01:00:44
Phải chăng em đấy sao nhưng anh không tìm ra được. Anh đã xa em và anh đã để mất em mà bản thân anh chẳng thể nào biết được.




















