Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tôi yêu anh…còn anh yêu cô ấy

2015-05-05 09:20

Tác giả:


Bài dự thi "Độc thân không cô đơn".

blogradio.vn - Tôi yêu bờ vai ấy, yêu giọng nói trầm, yêu cái lạnh toát lên từ khuôn mặt anh. Tôi yêu đến nỗi lầm tưởng rằng anh cũng yêu tôi. Anh yêu người con gái ấy – chắc đủ nhiều – như tôi yêu anh. Thế giới nhỏ bé mà tôi đặt tên là Anh nó ngay trong tim, rất gần, nhưng chưa bao giờ tôi có thể chạm tới…

***



Nghe bài hát Vô hình trong tim em (Mr. Siro)

Có những lúc cố ý cho lòng mình rảnh rỗi, nằm thả mình trên chiếc giường, tai đeo headphone, mắt nhắm nghiền lại, tôi nghĩ về anh – nghĩ về mối tình mà tôi chưa bao giờ cho mình cái quyền để mở lòng – vì – tôi là người thứ 3. Thế giới nhỏ bé mà tôi đặt tên là Anh nó ngay trong tim, rất gần, nhưng chưa bao giờ tôi có thể chạm tới…

Chiếc điện thoại hình như cũng hòa vào suy nghĩ của chủ nó, vội chuyển bài hát một cách đầy cố tình khi mà giai điệu quen thuộc ngân lên…

“Hoá ra là tình yêu luôn cố chấp.
Cứ hy vọng một ngày người sẽ thấy.
Rằng em vẫn không ngừng nhớ anh đêm cũng như ngày.
Bước đi thật nhanh giấu lệ tuôn rơi.
Trước mắt là một bầu trời chơi vơi.
Hoàng hôn khóc cho một người vẫn vô hình giữa hai người.
Nhìn vào mắt em đi anh, giọt lệ đắng đang rơi nhanh, làm sao anh thấu nỗi buồn đến tột cùng...”

Ừ, làm sao anh có thể hiểu thấu nỗi khi mà trong suy nghĩ của anh, tôi đơn thuần là đứa bạn thân không hơn không kém. Khi mà tôi từng thẳng thừng nói “Tao không bao giờ yêu đứa như mày”, vậy mà tôi đã yêu. Tôi yêu những lúc tưởng chừng gục ngã giữa đất Sài Gòn ồn ào huyên áo nhưng ít tình người này thì anh luôn có mặt, sẵn sàng im lặng theo tôi mà chẳng hỏi lý do tại sao. Khi chỉ cần tôi nói “Tao buồn” thì y như rằng anh sẽ trả lời “Kệ mày” nhưng sẽ đến bên tôi thật nhanh – nhanh nhất tôi từng nghĩ. Tôi yêu bờ vai ấy, yêu giọng nói trầm, yêu cái lạnh toát lên từ khuôn mặt anh. Tôi yêu đến nỗi lầm tưởng rằng anh cũng yêu tôi! Ừ thì.. Sài Gòn đang đổ mưa, còn tôi đổ lệ.

đơn phương

Anh yêu người con gái ấy – chắc đủ nhiều – như tôi yêu anh, chỉ khác tôi, tình yêu của anh công khai còn tôi nằm vùi mãi trong tim. Tôi chọn cuộc sống độc thân. Một mình với những công việc yêu thích, một mình quán cafe quen thuộc, một mình với những suy nghĩ về anh. Có những lúc cho lòng mình khoảng lặng, tôi tự hỏi rằng có bao giờ anh thắc mắc và kiếm tìm khi sự vắng mặt đột ngột của tôi đã hiện hữu quá lâu! Tôi đang chạy trốn. Ừ, tôi sợ…Sợ rằng mình không đủ mạnh mẽ để không khỏi chạy đến bờ vai ấy mà khóc nấc lên khi nỗi nhớ và yêu thương trong tôi đang lớn dần dành cho anh, sợ bờ vai ấy sẽ nhìn tôi với ánh mắt thương cảm. Bởi lẽ tôi đâu cô độc để nhận lấy sự cảm thương.

Tôi có gia đình, có bạn bè, có người thương tôi. Họ cũng sẽ sẵn sàng cho tôi một chỗ dựa, họ sẽ rong rủi theo tôi một ngày dài, họ sẽ kiên nhẫn bên tôi. Chỉ khác họ rằng họ không phải anh. Tôi sẽ đủ mạnh mẽ loay hoay để thoát khỏi những kí ức đẹp về anh, đủ cho đi những nụ cười thật sự, đủ trải lòng mình với những người tôi sắp quen và chắc đủ yêu thương dành cho người kế tiếp.

Anh à, sẽ có một ngày chúng ta gặp nhau, em sẽ mỉm cười và bảo “Tao đã từng yêu mày, nhưng mày có cô ấy còn cô đơn thì không chọn tao nên tao chọn anh ấy”.

© Cẩm Linh – blogradio.vn


Bài tham dự cuộc thi viết “Độc thân không cô đơn”. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận và chia sẻ link bài viết này lên các mạng xã hội cho bạn bè, người thân cùng đọc. Bạn cũng có thể chia sẻ lại link bài viết này từ fanpage BlogViet Vietnamnet




Gửi những tâm sự, sáng tác của các bạn đến với các độc giả của blogradio.vn bằng cách gửi bài viết về địa chỉ email blogradio@dalink.vn.

yeublogradio

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top