Nhà là nơi có cha mẹ luôn đợi con về
2018-06-25 01:22:00
Con không dám cũng không muốn hứa với mẹ là con sẽ làm tốt những hy vọng của gia đình. Bởi con sợ một ngày nào đó vì quá yếu lòng, con lại bỏ lại tất cả mà trở về, sà vào lòng mẹ. Con chỉ biết rằng ngôi nhà nhỏ, mái ấm nhỏ đó sẽ luôn rộng mở đón chào con phải không ạ?
Nước mắt của cha tôi
2018-06-22 01:10:00
Cha vẫn rất thương yêu tôi, thương yêu theo cái cách của cha! Hai cha con chia tay nhau tại bến xe, ngập đầy nước mắt. Xe chạy, dáng cha xa dần. Tôi lại giở những bức ảnh chụp cả gia đình ra. Nước mắt lại trào ra. Tôi tự hứa là sẽ luôn lưu giữ những kỉ niệm này. Tôi có đôi bàn tay; tôi có khối óc; tôi có những kiến thức quý giá mà mình đã tích lũy được từ nhà trường, gia đình và xã hội. Nhất định tôi sẽ tự đứng trên đôi chân của mình. Nhất định!
Sau những sóng gió con lại trở về với nơi bình yên
2018-06-21 01:18:00
Con thèm nghe một tiếng càm ràm của mẹ. Con thèm nhìn thấy nụ cười hiền từ của ba. Con buồn đến nghẹn lòng. Con hối hận vì những lần làm ba mẹ buồn. Con hối hận vì những suy nghĩ ích kỉ trước đây của con.
Cha chính là động lực cho con thực hiện ước mơ
2018-06-20 01:20:00
Con chạy đến gắt gỏng cha sao làm con xấu hổ với bạn bè, phụng phịu mãi mới chịu bước lên xe. Chờ con chui đầu vào áo mưa cha mới nói, đường trơn quá mà dép đã mòn, cha sợ ngã nên mới đi chân đất, chắc bạn con không ai nhìn thấy đâu. Đêm hôm đó. con khóc suốt, muốn nói với cha một lời xin lỗi mà mãi không thể mở lời.
Chuyện tình giàn hoa giấy
2018-06-18 01:25:00
Ba kể rằng ngày xưa nhà ngoại cũng có giàn hoa giấy trước ngõ. Mỗi lần đi ngang qua ba vẫn thường nép mình dưới giàn hoa giấy để nhìn trộm mẹ. Biết mẹ thích hoa giấy, ba viện cớ cũng thích hoa, sang xin ngắm hoa nhưng kì thực là để được gặp mẹ, được nói vu vơ vài ba câu nói bâng quơ cố ý để mẹ hiểu. Tình yêu hoa giấy nảy nở kết thành tình yêu đôi lứa lúc nào chẳng biết.
Dành cho ba - người đàn ông mạnh mẽ nhất trên thế giới này
2018-06-17 01:30:00
Người đàn ông của con không bao giờ biết lời nói mật ngọt, ba cũng rất hay nổi nóng vô cớ. Nhưng rồi điều đó thì sao? Có phải là nổi ám ảnh trong con, hay là một ánh nhìn không mấy thiện cảm từ đứa bé này? Không ba à, nó không là gì so với những lần ba về nhà vui vẻ khám bụng xem con chó của ba ăn có no bụng không, nó cũng không là gì so với những đêm ba đèo con đi chới khắp chốn, cho con cầm tay ga, dạy con lái xe, dạy con mọi thứ.
Chỉ mong mẹ một đời bình an
2018-06-11 01:10:00
Giá như, có thể san sẻ bớt cho mẹ, có thể gánh giúp mẹ dù một chút, một chút thôi để quãng thời gian còn lại của mẹ là khỏe mạnh, là an nhiên thì con có đau đớn hơn gấp trăm lần cũng cam lòng. Cuộc đời cứ nghĩ là dòng sông êm đềm trôi nhưng thực ra lại chẳng yên ả chút nào. Ai biết dưới mặt nước đó, cũng có những đợt sóng ngầm dữ dội. Con muốn bỏ tất cả những bộn bề để về với mẹ, ở bên mẹ, duy nhất bên mẹ của con thôi.
Lời khuyên của mẹ dành cho con gái tuổi 20
2018-06-08 01:23:00
Mẹ cũng đã từng 20, cũng từng trải qua những ngày thay đổi trong cả suy nghĩ và nhận thức về cuộc sống. Vậy nên mẹ hiểu con cần gì, con gái ạ.
Vết chân chim nơi khóe mắt
2018-06-07 01:10:00
Dòng chảy vội vã của thành phố làm gã chạy theo mà ít khi dừng lại để suy ngẫm. Trong suy nghĩ gã từ trước cho tới cách đó vài phút, ba mẹ gã vẫn là những người của tuổi ba mươi, khỏe mạnh dẻo dai và tràn đầy sinh lực.
Phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng
2018-06-03 01:30:00
Phụ nữ thiệt thòi lắm, đàn ông có vợ như thêm đôi bàn tay, phụ nữ có chồng như quảy thêm đôi gánh. Gánh chồng, gánh con, gánh việc bên chồng. Phần nhiều đàn ông về nhà vợ ngồi tiếp chuyện với ba mẹ vợ, phụ nữ về nhà chồng là đi ngay vào bếp.
Tuổi thơ ai bán mà mua
2018-06-02 01:20:00
Quê hương là nơi mỗi chiều những người nông dân hiền lành chất phác dắt từng con trâu, lùa từng đàn bò về chuồng khi nắng chiều đã tắt. Nơi tiếng ếch, nhái, dế mèn cùng rộn lên “bản tình ca bất hủ”. Nơi mỗi bình minh những chú gà choai choai thi nhau tập gáy, tiếng cuốc, xẻng va vào nhau thủng thẳng báo hiệu cho ngày làm việc mới bắt đầu. Nơi khói bếp vẫn lan tỏa mỗi chiều nơi mái nhà.
Bỏ lại những bộn bề để trở về với mẹ
2018-05-28 01:23:00
Chiều nay, từ văn phòng về, ta muốn lao đi thật nhanh. Chuyến xe vội vã rời bến, bỏ lại sau lưng bao bộn bề công việc, bỏ lại Hà Nội với bao bon chen, bỏ lại những ích kỷ vụn vặt, bỏ lại phố thị phồn hoa, hôm nay ta về với mẹ.




















