Phát thanh xúc cảm của bạn !

Con mình đẻ mình nuôi, đừng để bố mẹ vất vả nữa em nhé!

2018-08-21 01:23

Tác giả:


blogradio.vn - Tuổi già, giống như một cái cây cổ thụ vậy em, chỉ làm bóng mát, che chở thôi, sao có thể đong đưa, đùa giỡn với gió như đám cây trẻ cao lớn kia. Đến lúc về hưu, cũng là xương cốt đã đau, mắt đã mờ, chân đã chậm rồi em, đừng để mẹ quá, em có thương mẹ không, mẹ anh cũng như mẹ em mà?

***

blog radio,. Con mình đẻ mình nuôi, đừng để bố mẹ vất vả nữa em nhé!

Hà Nội, ngày, tháng, năm…

Em à, có lẽ em sẽ giận anh lắm, khi lúc nào cũng bảo em rằng đừng gửi con cho bố mẹ, bố mẹ cũng già rồi, cũng đến lúc phải nghỉ ngơi. Bao nhiêu năm tháng qua, bố mẹ đã giành cả tuổi thanh xuân, để tảo tần, để vun vén cho anh, cho anh trở thành một người như hôm nay, em đừng bắt bố mẹ thêm một lần bận bịu, vướng víu với hai chữ “con mọn” nữa em nhé… Anh tin trên đời này, có nhiều người con, nhiều người ngoài cuộc cũng nghĩ như anh, em ạ. Cuộc sống có bấy nhiêu đâu, sao chúng ta cứ đày đọa bố mẹ của mình, trong khi thử hỏi xem, lớn bằng chừng này rồi, đã khi nào chúng ta đền đáp được một tý công ơn dưỡng dục của ba mẹ chưa em? Mà ngược lại, chúng ta cũng chưa lo đủ cho cuộc sống của chúng ta, con chúng ta cơ mà em, thi thoảng có gì ngon, thì biếu bố mẹ, còn đâu, bố mẹ chỉ cần chúng ta sống tốt, vậy là bố mẹ đã vui lắm rồi em à…

Có lần, anh nghe chia sẻ của Lê Hoàng, và anh thật sự đồng tình với anh ấy “bố mẹ nuôi các con, còn các con nuôi con của các con”. Chẳng đúng vậy ư, đó là quy luật tạo hóa mà em. Em có thấy đúng không em? Anh sẽ cùng em kiểm tra thử nhé?

Em, một cô gái 20 - 30 tuổi, vậy mà khi ở nhà trông con, con khóc, con đói, đút ăn, dỗ ngủ, đưa đi chơi, dọn dẹp nhà cửa các kiểu… em kêu mệt, kêu bù đầu, kêu không chịu nổi… Vậy, với bố mẹ, toàn là gấp đôi, gấp ba tuổi của em, thử hỏi, cái áp lực ấy còn tăng lên gấp 2, hay gấp 3 lần, thì các cụ có chịu được không em? Còn đâu là thanh thản tuổi về hưu nữa, còn đâu thời gian đi gặp bạn bè, nói chuyện cho vui nữa em. Rồi sau này, khi đến tuổi của bố mẹ, anh tin, em sẽ hiểu. Nhưng liệu cái hiểu ấy, có còn kịp không? Khi giờ em vùng vằng, em khó chịu khi mẹ chẳng trông con giúp để em đi làm.

Em vẫn hay cằn nhằn với anh, tại sao mẹ chỉ trông cháu ngoại, trông đến tận năm 4 tuổi, còn con em, mẹ không trông? Em à, mỗi người có một cách nghĩ, cách sống, mình là anh, là chị mà em. Em đừng so đo tính toán như vậy, không các em sẽ nghĩ mình ích kỷ so đo với em út đấy? Em hiểu không?

Em chăm con, nhiều khi con cũng ốm, cũng mệt, đúng không? Nhiều khi con chơi với bà, không may con ngã, con bị muỗi đốt, thái độ của em đã không vui rồi, vậy thử hỏi, nếu mẹ trông con hộ em, mà kéo dài thời gian như vậy, liệu những xích mích nhỏ này có phá tan gia đình mình hay không em? Anh nói thế, chắc em sẽ hiểu, và em sẽ hiểu vì sao, anh muốn em gửi con đi lớp, chứ đừng nhờ bố mẹ trông em ạ, sẽ tránh đi những rạn nứt không đáng có em à.

blog radio,. Con mình đẻ mình nuôi, đừng để bố mẹ vất vả nữa em nhé!

Chẳng phải anh bênh mẹ, nhưng thực sự, chúng mình đừng gây thêm gánh nặng cho mẹ, cho bố nữa. Tuổi già, giống như một cái cây cổ thụ vậy em, chỉ làm bóng mát, che chở thôi, sao có thể đong đưa, đùa giỡn với gió như đám cây trẻ cao lớn kia. Đến lúc về hưu, cũng là xương cốt đã đau, mắt đã mờ, chân đã chậm rồi em, đừng để mẹ quá, em có thương mẹ không, mẹ anh cũng như mẹ em mà?

Em vẫn thường nói, sao nhà anh A, chị B vẫn để con nhờ nhà cho bà chăm khi mới 4 tháng tuổi, có sao đâu. Sao nhà chị C, mẹ chồng chị ấy chăm con cho từ khi cháu 6 tháng tuổi, có sao đâu. Anh chỉ bảo rằng mỗi gia đình mỗi cảnh. Tuy nhiên, khi mình giảm bớt được gánh nặng cho bố mẹ ít nào, hay ít nấy em ơi. Đừng để cả đời thanh xuân của bố mẹ là con mọn, giờ lại thành “cháu mọn” nữa, thì còn đâu là nghỉ ngơi, an vui tuổi già hả em?

Anh viết ra những dòng này, anh mong em hiểu cho tâm sự của anh. Làm phận con, anh rất thương bố mẹ. Anh nghèo, cũng chẳng đỡ đần được gì cho bố mẹ. Vì vậy, xin em, xin em đừng để bố mẹ thêm nặng gánh nữa.

Cố lên em nhé, ngày xưa, nghèo hơn bây giờ, vất vả hơn bây giờ, mà bố mẹ chúng mình vẫn nuôi chúng mình khôn lớn được, thì không có lý do gì chúng mình lại không xoay sở nuôi con chúng mình được đúng không em? Con mình đẻ, mình nuôi em ạ, bố mẹ đỡ được phần nào hay phần ấy, không thì thôi, đừng oán trách bố mẹ, em nhé!

Cám ơn em đã lắng nghe tâm sự của anh, mong em hiểu cho anh, nỗi lòng của một người con nghèo chưa giúp gì được bố mẹ, nhưng anh muốn em tung con ra môi trường của con, để con tự tin, trưởng thành. Và rõ ràng, khi con đi học từ lúc 12 tháng, em có thấy con tự tin hơn những đứa em của con, khi 4 tuổi, 5 tuổi mới được đến trường không em? Đó là thành quả vô giá. Mình cùng chúc mừng vì sự lựa chọn này em nhé.

© Phương Đông – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Nhà có hoa Tigon (Phần 1)

Nhà có hoa Tigon (Phần 1)

Hơn hai mươi năm nơi đất khách, chính tôi cũng không biết mình đã sống sót bằng cách nào. Tôi lặng lẽ chấp nhận số phận, mặc nhiên tin rằng đời mình rồi sẽ trôi qua trong cô quạnh, không trở về nơi từng là nhà, từng là hạnh phúc, từng là cả một sự nghiệp. Thế nhưng đến cuối cùng, tôi vẫn không thể thôi nhớ cố hương. Tôi chỉ mong sau khi chết đi, tro cốt của mình có thể được rải xuống mảnh đất nơi tôi đã lớn lên.

Có những yêu thương ở lại

Có những yêu thương ở lại

Một miền ký ức chậm rãi mở ra từ những ngày thu ẩm ướt trên cao nguyên, nơi hình bóng ngoại với giọng hò ru ngủ, mùi cá kho quen thuộc và căn phòng cũ đầy kỷ niệm. Giữa những bôn ba cuộc sống, nối nhớ ngoại trở thành sợi dây lặng lẽ nối quá khứ và hiện tại, để rồi khi ngoại rời xa, điều ở lại không chỉ là tiếc nuối, mà là tình thương âm thầm theo ta suốt cả quãng đời.

Ai rồi cũng sẽ trở thành 'người cũ' của chính mình

Ai rồi cũng sẽ trở thành 'người cũ' của chính mình

Hôm nay, nếu ai đó hỏi tôi: "Yêu là gì?", tôi sẽ không còn tự tin định nghĩa như cô bé 14 tuổi năm nào. Tôi chỉ biết rằng: Yêu là khi ta chấp nhận đau lòng để học cách trưởng thành. Là khi ta hiểu rằng, rung động hay cảm động, hạnh phúc hay dằn vặt, tất cả đều là những mảnh ghép không thể thiếu để tạo nên thanh xuân.

4 con giáp sau chuẩn bị tinh thần

4 con giáp sau chuẩn bị tinh thần "hứng lộc" đúng dịp Tết này

Trong khi nhiều người còn đang loay hoay với những dự định dang dở, thì 4 con giáp dưới đây được dự báo sẽ có một cú "lội ngược dòng" ngoạn mục ngay từ dịp Tết, mở ra một năm tiền tài rủng rỉnh và cuộc sống viên mãn bất ngờ.

Con về đón Tết

Con về đón Tết

Con về đón Tết nao nao, Mừng vui vì thấy cha chào, mẹ trông. Tóc con giờ cũng trổ bông, Mẹ cha nay cũng lưng còng, da nhăn.

Phụ nữ khổ tâm thường sẽ có thói quen này, muốn đổi vận hãy sửa ngay hôm nay

Phụ nữ khổ tâm thường sẽ có thói quen này, muốn đổi vận hãy sửa ngay hôm nay

Người xưa có câu "tướng tự tâm sinh", mọi vất vả hay an nhàn của một người phụ nữ đôi khi không nằm ở số phận định sẵn, mà hiện hữu ngay trong từng bước đi, cách ăn uống mỗi ngày.

Những dấu chân không bao giờ mất

Những dấu chân không bao giờ mất

Giữa những bữa cơm gia đình tuổi mười sáu, mười bảy, có những dấu chân âm thầm in lại của yêu thương, tổn thương và những điều chưa kịp nói. Lớn lên rồi mới hiểu, có những ký ức tưởng rất nhỏ nhưng theo ta suốt cả đời.

Một thời thanh xuân ngọt ngào

Một thời thanh xuân ngọt ngào

Có những người bước vào đời ta rất khẽ, nhưng ở lại thật lâu trong ký ức. Anh đến trong những ngày hè đầy nắng gió Cao Nguyên, mang theo mùi hương dịu nhẹ và sự chín chắn của một người đàn ông trưởng thành. Giữa những rung động đầu đời, khoảng cách tuổi tác, gia đình và lựa chọn khiến chúng tôi lạc nhau. Dẫu không đi cùng nhau đến cuối con đường, anh vẫn mãi là một phần thanh xuân đẹp đẽ, dịu dàng và đầy tiếc nuối của em.

Một lần nhớ về Ngoại

Một lần nhớ về Ngoại

Nhà ngoại tôi khá rộng, phía trước có một vườn rau cùng với một cây xoài to choảng đến nỗi phải ba bốn đứa cỡ tôi mới ôm xuể. Mùa xoài về, trái xum xuê đủ cho cả đám con nít trong làng ăn cả tháng. Từ vườn, đi thẳng ra sau sẽ tới gian bếp. Gian bếp được xây bằng gạch, không trát vữa. Bếp được đặt trên một bệ xi măng, phía dưới là một khoảng không gian dùng để chất củi. Mùa đông đến, đây là nơi ấm nhứt nhà. Tôi hay ở dưới này với bà tôi, vừa để giữ ấm, vừa để ăn những món ăn mà ngoại ưu ái cho tôi ăn trước. Khi thì một xiên thịt, một con cá nhỏ, hay đơn giản là một trái bắp nướng. Nằm chếch với gian bếp về phía sau là một chuồng bò kiểu cũ, mái lợp bằng rơm lấy từ ụ rơm to đùng đối diện.

Cứ độc thân một cách tỏa sáng, rồi sẽ gặp được người như ý

Cứ độc thân một cách tỏa sáng, rồi sẽ gặp được người như ý

Sống đúng thì mỗi giai đoạn đều sẽ trở thành một bản ngã tốt hơn của chính bạn. Trưởng thành không chỉ đơn giản là để thoát khỏi cảnh độc thân mà là khiến cho bản thân có thể trải nghiệm tất cả những việc gì có khả năng. Chỉ khi hiểu rằng cho dù hẹn hò, hay độc thân thì bạn vẫn sẽ sống một cuộc sống tốt đẹp bạn mới có thể bắt đầu yêu thương ai đó. Tình yêu đôi khi là yêu bản thân nhiều đến mức lan toả đến người khác và họ sẽ bị thu hút bởi sự lạc quan này. Dù thế nào, cũng xin chúc bạn cứ độc thân một cách tỏa sáng và rồi đúng lúc gặp được người như ý.

back to top