Phát thanh xúc cảm của bạn !

Cảm ơn cuộc đời đã cho con có mẹ

2018-08-25 01:30

Tác giả:


blogradio.vn - Mẹ ơi, con thương mẹ nhiều lắm. Thương mẹ những trưa nắng chói chang, oi ả, những chiều mưa nặng hạt tháng 5, những quãng đường dài vẫn đưa con đi học thêm. Càng thương mẹ bao nhiêu, con lại tự trách mình bấy nhiêu. Trách mình vì đã làm mẹ khóc, trách mình vì những lần làm mẹ buồn, trách mình chưa bao giờ để ý đến mẹ và trách chưa làm được gì cho mẹ cả.

***

blog radio, Cảm ơn cuộc đời đã cho con có mẹ


Gửi mẹ kính yêu, người hy sinh cả cuộc đời cho con

Mẹ ơi, vậy là chẳng còn bao lâu nữa sẽ đến kì thi lớp 10 quan trọng, sẽ là bước ngoặc lớn, thử thách đầu tiên trong cuộc đời con. Thế nên, trước cánh cửa lớn này, con có biết bao điều muốn nói với mẹ, những điều mà trong suốt mười lăm năm qua chưa bao giờ con thổ lộ.

Lúc bé thơ, mẹ trong tâm trí con là người phụ nữ luôn làm việc từ sáng đến khi trời tối khuya, từ công việc ở cơ quan đến công việc nhà, không lúc nào nghỉ ngơi. Phải chăng đó chính là thói quen của mẹ, luôn chăm lo tươm tất cho gia đình.

Từng giọt mồ hôi cứ lăn đều trên má mẹ. Dù vậy nhưng mỗi khi nhìn con vui đùa, mẹ vẫn luôn mỉm cười thật tươi. Đấy chính là những hình ảnh đầu tiên con lưu giữ vào trong kí ức tuổi thơ của mình.

Lớn hơn một chút, lúc ấy con đã bắt đầu đến trường đi học, gặp thầy cô và bạn bè. Hằng ngày trên đường đi học về, 2 mẹ con mình đều cùng nhau nói chuyện ở trường. Con biết những câu chuyện của con không thú vị, tẻ nhạt và nhàm chán nhưng mẹ vẫn chăm chú nghe. Bởi mẹ muốn cùng con đồng hành trên đường đời, muốn mỗi khoảnh khắc quan trọng của con đều có mẹ kề bên, là người bạn nghe mọi tâm sự của con. Và thói quen này vẫn luôn được duy trì hơn chín năm, quãng thời gian mà mẹ nhìn thấy được sự trưởng thành từ trong tính cách và nhận thức của con.

Mẹ ơi, con thương mẹ nhiều lắm! Từ ngày đầu tiên đi học đến bây giờ, con chưa bao giờ cảm thấy cô đơn vào ban đêm khi học bài. Vì bên con luôn có mẹ, có hơi ấm của mẹ. Mẹ luôn thức cùng con, đợi con hoàn thành bài tập, cùng con đi ngủ. Đó như niềm động lực lớn nhất để con cố gắng hoàn thành bài tập thật nhanh. Con biết, mẹ mệt mỏi sau một ngày làm việc vất vả nhưng vẫn luôn bên con, nhìn con học để con không cảm thấy trống vắng vào ban đêm. Trong những đêm ấy, mẹ vẫn thường ru con ngủ bằng bàn tay chai sần ấm áp lạ thường, bằng giọng hát ngọt ngào yêu thương. Mẹ nuôi lớn tâm hồn con một cách nhẹ nhàng ấm áp đến lạ thường.

blog radio, Cảm ơn cuộc đời đã cho con có mẹ

Lên cấp hai, con làm mẹ buồn nhiều hơn, khóc nhiều hơn. Những ngày mẹ mệt mỏi với những tiết dạy trên trường, con lại cư xử không đúng với mẹ, hay đôi khi mang đến cho mẹ số điểm thật tệ. Con của tuổi mười bốn, mười lăm ngỗ nghịch quá! Vậy mà mẹ không trách phạt, la mắng con nhiều bởi mẹ biết ai rồi cũng có những lúc như vậy.

Khi ấy, mẹ thường bảo, ai rồi cũng phải trưởng thành, phải chín chắn, chịu trách nhiệm trước hành động, việc làm của mình. Câu nói ấy sẽ theo con suốt đời, mẹ ạ. Con biết mẹ buồn nhiều lắm. Buồn vì kết quả của con, buồn vì những nỗ lực của mẹ, buồn khi con đạt kết quả khong như ý muốn, khi con thất bại trong cuộc sống và khi con không nghe lời mẹ. Mẹ ơi, con sợ điều ấy lắm. Nhưng chính nỗi sợ là động lực để con cố gắng học hành, để con nhìn thấy được hình ảnh hạnh phúc của mẹ. Có lẽ, con nên biết ơn nỗi sợ, mẹ nhỉ?

Mẹ ơi, con thương mẹ nhiều lắm. Thương mẹ những trưa nắng chói chang, oi ả, những chiều mưa nặng hạt tháng 5, những quãng đường dài vẫn đưa con đi học thêm. Càng thương mẹ bao nhiêu, con lại tự trách mình bấy nhiêu. Trách mình vì đã làm mẹ khóc, trách mình vì những lần làm mẹ buồn, trách mình chưa bao giờ để ý đến mẹ và trách chưa làm được gì cho mẹ cả. Mẹ là tất cả của cuộc đời con, người chín tháng cưu mang, chịu đau đớn sinh ra con, nuôi dạy con khôn lớn, thành người, hằng đêm hát ru cho con nghe. Con mãi yêu mẹ, vì mẹ chính là mẹ của con.

Mẹ ơi, con sẽ cố gắng nỗ lực hết mình để vào được ngôi trường mà mình mong muốn, để mẹ có thể hãnh diện vì con. Cám ơn cuộc đời khi con là con của mẹ…

Con gái!

© Vinx – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Những con còng trên biển

Những con còng trên biển

Nhi nhìn chăm chăm vào bức tranh trước mặt. Sao lại có một sự trùng hợp đến vậy chứ, đây có phải là bức tranh mà Nhi rất thích và đặc biệt rất thích trong cả hai lần được xem ngoài con đường biển không?

Đóa hoa bên đường

Đóa hoa bên đường

Chợt, tôi bắt gặp một đóa hoa nhỏ bên lề đường. Đóa hoa ấy, mặc dù nở giữa bụi rậm và khô cằn, nhưng vẫn tỏa sáng với vẻ đẹp riêng của mình. Tôi ngừng bước, nhìn chăm chú vào đóa hoa và bắt đầu suy tư về ý nghĩa của nó.

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Tôi đã tự nhủ, dù cho có chuyện gì xảy ra, trước hết tôi phải giữ vững quan điểm cư xử phải phép, khiêm nhường, dùng sự bình tĩnh và tôn trọng để đối đãi với mọi người một cách thật thận trọng để rồi sau đó, tôi sẽ biết ai là người xứng đáng để tôi dụng tâm mà chân thành khoan dung.

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

back to top