Phát thanh xúc cảm của bạn !

Chị mượn chút kiên cường của em nhé bé con!

img bài dự thi Chị mượn chút kiên cường của em nhé bé con!

2020-06-02 01:15:00

Tôi chỉ muốn nói với em rằng, cho dù cả thế giới có quay lưng với em thì tôi vẫn sẽ luôn ở đây, vẫn luôn yêu thương, bảo vệ em cho tới khi kiếp này kết thúc.

Cuộc đời lớn là gì?

img bài dự thi Cuộc đời lớn là gì?

2020-05-30 01:25:00

Cuộc đời lớn là gì? Phải chăng đó là cuộc đời của cả cha lẫn con, luôn vì nhau mà cố gắng, luôn vì nhau mà phấn đấu đi lên.

Bến đỗ nơi ta chậm nhịp bước chân

img bài dự thi Bến đỗ nơi ta chậm nhịp bước chân

2020-05-29 01:20:00

Có bao giờ kịp dừng lại bên đường để vuốt ve một chú mèo đáng yêu, hít căng lồng ngực hương ban mai trong lành trong nắng sớm, và mong chờ ngày sang với niềm háo hức mà không phải những mệt mỏi rã rời?

Mưa Sài Gòn

Mưa Sài Gòn

2020-05-29 01:15:00

Cuộc đời này suy cho cùng sướng hay khổ, nghèo hay giàu, vẹn toàn hay bất mãn thì cũng có cái số cả. Có những việc có cố gắng đến mấy cũng khó đạt được. Có những chuyện dù né tránh đến đâu cũng phải đối mặt. Có những quyết định cứ tưởng đúng mà lại sai. Có những lỗi lầm cứ tưởng sai mà lại phanh phui bao nhiêu sự thật nấp sau điều đúng. Thế nên, chung quy lại việc của chúng ta là còn sống thì còn chiến đấu. Còn mọi chuyện khác cứ để trời xanh kia an bài. Vậy nên, mắt trần, đôi tai mỏng, chiếc miệng thô rất khó để phán xét ai sướng, ai khổ. Điều mà chúng ta thấy thật ra suy cho cùng , chỉ là ai thể hiện ra ngoài, ai ẩn dấu sâu trong tâm can, ai bằng lòng, ai lại đang ao ước, ai sống vì mình và ai sống vì ai.

600 cây số cùng những giọt nước mắt

img bài dự thi 600 cây số cùng những giọt nước mắt

2020-05-27 01:20:00

Con biết ba mẹ mong con sau khi học xong có một công việc ổn định ở thành phố lớn, nhưng ba mẹ ơi, với con không có gì quan trọng bằng gia đình cả.

Nhà là nơi lưu giữ kỷ niệm, bếp là nơi giữ lửa yêu thương

Nhà là nơi lưu giữ kỷ niệm, bếp là nơi giữ lửa yêu thương

2020-05-26 01:30:00

Những năm 90 của thế kỷ trước, thế hệ chúng tôi đã trải qua những ngày tháng của một thời kỳ chuyển giao với những đồ vật bây giờ chỉ xuất hiện như những món đồ lưu niệm và đã trở thành miền ký ức thân thương với tôi.

Cảm ơn con đã đến

img bài dự thi Cảm ơn con đã đến

2020-05-25 01:20:00

Cám ơn con đã đến bên mẹ, cún à! Cám ơn con đã đến với cuộc đời này. Dù biết rằng chặng đường phía trước dài đằng đẵng nhưng hãy tự tin lên con yêu à! Mẹ sẽ luôn bên con.

Con sẽ thay bố chăm sóc và bảo vệ mẹ

img bài dự thi Con sẽ thay bố chăm sóc và bảo vệ mẹ

2020-05-25 01:19:00

Con sẽ dành nhiều thời gian hơn để nghe hết những tâm sự của mẹ như bố đã làm. Con sẽ ngồi đợi cơm mẹ khi mẹ đi làm đồng về muộn… Con sẽ thay bố để chăm sóc và bảo vệ mẹ. Bố yên tâm bố nhé!

Gửi gia đình thân yêu từ Vancouver đầy nắng

img bài dự thi Gửi gia đình thân yêu từ Vancouver đầy nắng

2020-05-21 01:20:00

Hạnh phúc và giấc mơ của con chỉ giản dị thôi đó là hai tiếng “gia đình" - nơi mà con có thể tự hào vỗ ngực tuyên bố với thế giới rộng lớn này rằng, có những người luôn mong ngóng con trở về, mong con được bình yên

Nhớ lắm bữa cơm gia đình

Nhớ lắm bữa cơm gia đình

2020-05-08 01:15:00

Cuộc sống hiện đại khiến người ta luôn quay cuồng, tất bật với hàng tá vấn đề cần giải quyết mỗi ngày nào là deadline, nào họp hành, nào con cái, đôi khi chúng ta quên mất có những thứ nhỏ nhặt còn bỏ lại phía sau đơn giản như bữa ăn cùng gia đình.

Một lần đổ vỡ

img bài dự thi Một lần đổ vỡ

2020-05-07 01:10:00

Tôi hỏi mợ Tết có buồn hay không? Mợ nói, chuyến xe cuộc đời mợ đã lỡ, nhưng mợ không thể lỡ chuyến xe tết về bên các con. Suốt chặng đường trở về quê nhà, dẫu đã mùng 6 âm lịch, nhưng mợ vẫn thấy Tết ngập tràn. Bởi với mợ, ba đứa con chính là Tết, là niềm vui mợ luôn nghĩ về.

Nhớ lắm tuổi thơ ơi!

img bài dự thi Nhớ lắm tuổi thơ ơi!

2020-05-06 01:25:00

Vào một ngày nào đó của tuổi hai mươi, tôi đọc được ở đâu đó: “Nơi đẹp nhất là nơi chưa từng đi qua. Khoảng thời gian đẹp nhất là khoảng thời gian không thể quay trở lại”. Có phải chăng tôi cũng đang nuối tiếc những điều đã trải qua trong cuộc đời mình? Có phải tôi tiếc nuối tuổi thơ trôi qua không? Và có phải chăng, tôi đang bị kẹt lại giữa những nỗi thất vọng?

back to top