Phát thanh xúc cảm của bạn !

Những điều con mong

2020-07-01 01:22

Tác giả: Kem Kem


blogradio.vn - Con mong sẽ không có đứa trẻ tội nghiệp nào giống như con vì những lỗi lầm của người lớn mà bị tước đi quyền được nhìn thấy thế giới này. Và con mong những đứa trẻ được may mắn có mặt trên cuộc đời này có thể lớn lên, có thể đi học, có thể vẽ được sơ đồ phả hệ của gia đình mình.

***

Vào một buổi chiều hè mát mẻ, như mọi khi con lại ngồi thẩn thờ trên cành cây bàng cạnh cửa sổ của một lớp học. Con tò mò nhìn vào xem các anh chị đang học gì mà say sưa đến vậy, ai cũng đang lúi húi vẽ những hình vuông, tròn cùng những gạch ngang dọc.

Sau một hồi chăm chú nghe cô giáo giảng cùng những bức vẽ của anh chị dán trên bảng, con cũng đã hiểu ra được nội dung của bài học trong lớp kia. Đó là một tiết Sinh học, dạy về di truyền phả hệ và các anh chị mới vẽ xong sơ đồ phả hệ của gia đình mình.

Bỗng trái tim con như có ai đó bóp nghẹt, nước mắt không biết cứ tuôn ra từ bao giờ. Lúc ấy, con dường như chỉ muốn chạy vào trong lớp và hỏi cô giáo “Nếu con là trẻ mồ côi, không biết cha mẹ mình là ai thì con sẽ vẽ sơ đồ phả hệ gia đình như thế nào hả cô?”

dieu-con-mong

Nhưng đó cũng chỉ là điều không thể thực hiện được bởi không hề có phép màu hay bà tiên xuất hiện. Và con ý thức được rằng mình là một sinh linh bé bỏng bị bố mẹ bỏ rơi đến cả cơ hội chào đời cũng không có.

Lục lại kí ức ngắn ngủi của mình, con chỉ nhớ con đã từng ở trong bụng một người phụ nữ, đó là mẹ con. Thay vì mừng rỡ hạnh phúc khi biết tin mình mang thai thì mẹ con lại lo lắng sợ hãi tìm mọi cách để bỏ con và bố con là ai con cũng không biết, hoặc là ông ấy không chịu trách nhiệm về cái thai của mẹ hoặc là ông ấy đã đưa mẹ đi phá nó.

Thật trớ trêu khi con không được cất tiếng khóc chào đời trong vòng tay yêu thương của gia đình mình mà thay vào đó con được gói ghém trong một bao nhỏ cùng những dụng cụ y tế đã qua sử dụng và được ném vào trong thùng rác.

Ở đó con đã gặp các bạn có số phận giống như con, mỗi bạn một hoàn cảnh nhưng có lẽ đa số là do những bồng bột, lầm lỡ, dại khờ của tuổi trẻ nên bố mẹ chúng con không thể chấp nhận được sự tồn tại này.

Họ vô tình dứt bỏ núm ruột cùng giọt máu của mình mà không hề hay biết chúng con cũng có khát khao được sinh ra đời, được sống trong một gia đình trọn vẹn tình thương yêu của bố mẹ, ông bà.

Từ ngày hôm đó, con đã mang đầy oán hờn và khó siêu thoát.

pha-thai

Con thấy những đứa trẻ may mắn được bố mẹ họ quan tâm, đùm bọc, chăm sóc từng li từng tí, con ganh tị vô cùng và con lại càng giận bố mẹ con nhiều hơn.

Một ngày giá rét chiều đông, nhìn vào những căn nhà ấm áp tràn ngập tiếng cười của gia đình, con thèm khát biết bao và con ước rằng mình được một lần trong đời trải qua khoảnh khắc ấy.

Con ước mình có những que diêm phép màu giống cô bé bán diêm để mỗi lần quẹt một que thì điều con mong muốn sẽ thành sự thật và lúc đó con sẽ ước mình không phải lại một đứa trẻ bất hạnh bị bố mẹ ruồng bỏ.

Con đã từng gặp một cô, cô ấy cũng khá trẻ nhưng đôi mắt luôn chất chứa đầy nỗi buồn và sự nhung nhớ. Trong lần vượt cạn cô ấy đã không may mắn và phải chia tay với con trai của mình trong khi chưa được tận mắt nhìn thấy hình hài đứa con do mình sinh ra như thế nào.

Cô ấy khóc nhiều lắm vì thương đứa con bé nhỏ kia và con thấy đứa trẻ ấy thật tội nghiệp khi vừa sinh ra đã mất đi mẹ. Nhưng rồi con lại thấy thương bản thân, xót xa cho mình hơn, con tự hỏi “Liệu khi bố mẹ bỏ con đi như thế, bố mẹ có buồn không, có đau lòng một chút nào không?”.

dieu-con-mong-2

Nhiều đêm ngủ mơ, con bất giác mỉm cười hạnh phúc khi thấy mình được bố bế trên tay còn mẹ âu yếm nhìn con. Con thấy mình dần lớn lên trong vòng tay của bố mẹ, con thấy bố chở con đi học còn mẹ nấu những món ăn ngon chờ con về, cả nhà mình cùng quây quần vui vẻ bên mâm cơm.

Tuy chỉ là giấc mơ thôi nhưng con vui sướng vô cùng và con biết rằng giấc mơ luôn phản chiếu những mong ước không thành của hiện tại bởi con luôn khao khát có được một gia đình trọn vẹn.

Con mong rằng sau này khi bố mẹ sinh những đứa trẻ khác thì hãy yêu thương chúng thật nhiều, đừng đối xử tàn nhẫn như từng đối xử với con.

Con mong sẽ không có đứa trẻ tội nghiệp nào giống như con vì những lỗi lầm của người lớn mà bị tước đi quyền được nhìn thấy thế giới này. Và con mong những đứa trẻ được may mắn có mặt trên cuộc đời này có thể lớn lên, có thể đi học, có thể vẽ được sơ đồ phả hệ của gia đình mình.

© Kem Kem - blogradio.vn

Xem thêm: Tớ thích cậu rồi, cứ thế có khi yêu mất thôi

Kem Kem

Vệt nắng màu xanh lam

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế? Lại để giọt lệ rơi Như sầu đông vời vợi Mi khép một khung trời.

Ngôi nhà hạnh phúc

Ngôi nhà hạnh phúc

Những ngày đông đến, gió thổi hun hút ngoài hiên, mẹ lại ngồi bên khung cửa sổ đan áo len cho chúng tôi. Đôi tay mẹ thoăn thoắt, từng sợi len như dệt thành bao thương yêu thầm lặng. Chị tôi ngồi kế bên, vừa gỡ rối sợi len, vừa khe khẽ hát mấy câu vọng cổ. Còn cha, khi rảnh, lại kể chuyện ngày xưa cho chúng tôi nghe, giọng cha trầm ấm hòa cùng tiếng mưa tý tách ngoài hiên. Ngôi nhà nhỏ khi ấy ấm hơn bất kỳ ngọn lửa nào.

Khi tình yêu không còn nữa

Khi tình yêu không còn nữa

Tôi chẳng cần phải sống vì bất cứ ai, nhìn sắc mặt hay chịu chi phối cảm xúc của người khác. Nhưng rồi tôi nhận ra nhiều khi ly hôn không phải là chúng ta kết thúc cuộc hôn nhân không hạnh phúc mà là mở ra cho chúng ta một bước tiến mới. Có thể là những ngày bình yên hay những ngày mà chúng ta phải tự đối diện với khó khăn thay vì có chồng hay vợ bên cạnh cùng vượt qua.

Người lạ, có quen!

Người lạ, có quen!

Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện để cô có thêm mảnh ghép lạ nhưng rất chân thật. Cảm ơn cậu vì vẫn luôn xuất hiện khi cô thực sự cần sự hỗ trợ. Chúng ta gặp nhau có thể đã là một “phép màu” giữa hàng triệu người lướt qua nhau ngoài cuộc sống xô bồ kia. Chào tạm biệt cậu - người lạ có quen!

Giữa hai mùa im lặng

Giữa hai mùa im lặng

Ở một nơi khác, Minh bước đi nhẹ hơn. Nó không còn chạy trốn. Chỉ là đang đi chậm lại, đủ để không lạc mất con đường quay về. Giữa hai mùa im lặng, cuối cùng cũng có một mùa mưa ở lại.

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu của chúng tôi đến nhanh như một tia chớp, nhưng lại để lại ánh sáng rất lâu trong tim. Và tôi tin rằng, tình yêu chân thành có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn dám mở lòng hạnh phúc rồi sẽ tìm đến bạn.

Lá thư số 02

Lá thư số 02

Tụi mình cách xa nhau hơn 10km, hình như cũng không quá xa lắm, mình muốn gặp cậu. Khi nào tụi mình mới có thể gặp nhau? Khi nào cậu mới quay đầu nhìn mình? Thôi mình chẳng biết, cứ hỏi đến mình lại muốn khóc.

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Giữa ánh nắng mỏng và tiếng thành phố vừa thức giấc, họ chợt hiểu rằng đời người không phải lúc nào cũng trả lại mọi thứ đã mất. Chỉ là, có những lúc, khi không còn đòi hỏi gì thêm, người ta lại được ở cạnh nhau — theo một cách rất khẽ.

Lá thư số 01

Lá thư số 01

Chàng trai yêu dấu của mình, xin cậu hãy cho phép mình được thích cậu, được gọi tên cậu, được là người sẽ luôn vì cậu. Xin đừng khước từ tình yêu này, đừng ngăn trái tim này hướng về cậu. Lá thư này chắc cậu sẽ chẳng bao giờ đọc được, nhưng mình vẫn muốn viết. “Mình thích cậu, chỉ thích duy nhất cậu”.

Có những điều chúng ta mới biết (Phần 2)

Có những điều chúng ta mới biết (Phần 2)

Anh nhìn cô rất lâu. Ánh mắt vui mừng như gặp lại một người thân cũ, nhưng sâu bên trong là một nỗi mệt mỏi không giấu được. Chỉ cần một cái nhìn, cô đã hiểu cuộc đời anh những năm qua không hề nhẹ nhàng.

back to top