Gửi con gái bé nhỏ của mẹ
2020-06-29 01:10
Tác giả:
H.Y.L
blogradio.vn - Con gái à, mẹ mong khi con gái của mẹ lớn lên sẽ là một cô gái thông minh và xinh xắn. Một cô gái xinh xắn khi cô ấy yêu bản thân mình và một cô gái thông minh sẽ đưa cô ấy đến những chân chân trời rộng mở.
***
Gửi con gái bé nhỏ của mẹ,
Có rất nhiều điều mẹ muốn nói cùng con, biết bắt đầu từ đâu nhỉ? Thôi thì trong đầu mẹ nghĩ tới đâu thì viết tới đó nha con.
Con biết không, con ra đời đã làm thay đổi suy nghĩ của mẹ rất nhiều.
Trước kia mẹ không có cảm giác yêu thích trẻ con, mẹ từng nghĩ mẹ có con chắc mẹ không gần gũi con được. Thế nên mẹ với ba con cưới nhau năm năm dù ai nói gì mẹ vẫn xem như không, vì mẹ nghĩ con cái là duyên không nên tìm kiếm. Mặc khác mẹ cũng không phải quá mong muốn có con mà phải làm mọi cách để có.
Cũng có thể nói con đến bên mẹ cũng một phần xuất phát từ sự tò mò.
Nghe nhiều người nói quá mẹ cũng chột dạ muốn khám xem thử lý do vì sao mình lâu có em bé. Thế là mẹ đi khám, bác sĩ bảo phải thụ tinh ống nghiệm mới có em bé nên suy nghĩ kỹ. Con biết không chẳng hiểu sao mẹ quyết định làm liền, không suy nghĩ gì hết, mẹ bắt đầu quy trình liền vào ngày hôm sau chỉ vì muốn biết thụ tinh ống nghiệm là gì và có thành công không?
Vậy là mẹ cứ đều dặn đi khám, uống thuốc, tiêm thuốc. Lúc đó mẹ vẫn đi với tâm lý bình thường, vẫn chưa hề suy nghĩ nhiều về việc phải có con.
Hôm đó bác sĩ báo mẹ được hai phôi. Ba tháng sau mẹ chuyển phôi, mẹ luôn nghĩ chắc sẽ đậu. Và mẹ đậu một phôi, đó chính là con đó con gái bé nhỏ của mẹ. Nhưng mẹ nghĩ mình có con mình sẽ thế nào đây? Sao mình không có cảm giác vui hay hạnh phúc.
Quá trình mang thai, khám thai con mẹ rất thoải mái. Mẹ không lo sợ thậm chí mỗi khi đi khám thai cứ như mẹ được đi chơi. Cho đến tận tuần thai thứ 11, khi siêu âm nhìn thấy hình dạng con mẹ thật sự rơi nước mắt. Tim mẹ đập liên hồi và mẹ chờ đợi đến lịch khám để được gặp con. Còn nhớ lúc 5 tháng thì mẹ đi siêu âm. Bác sĩ nói mẹ không nghe rõ lại nghe nhầm con mẹ không có lỗ tai, mẹ khóc nức nở. Cũng một phần bởi giai đoạn làm thụ tinh ống nghiệm đến mang thai mẹ và ba con nảy sinh nhiều vấn đề, tâm lý mẹ không ổn định rất nhiều,mẹ khóc rất nhiều nên mẹ sợ con bị ảnh hưởng.
Bé con của mẹ đạp mẹ rất nhiều, và cứ khoảng 1, 2 giờ sáng là mẹ đói bụng, cứ phải kiếm này kia để ăn. Mẹ bắt đầu bị chuột rút, mỏi, đau lưng, đau ngực. Đi làm cũng rất khó khăn, cơ quan cách nhà cả 10 cây số, đường lại đang làm. Chỉ thương ông ngoại tối nào cũng đi rước mẹ không bỏ ngày nào. Có một ngày trời tối quá mà trời mưa to, xe vấp ổ gà, mẹ bị tuột từ trên xe xuống may mà không té.
Ngày sinh con cũng đến. Mẹ đi sinh với tâm lý bình thường và thoải mái dù bà ngoại thì rất lo, bà lo năm tuổi không tốt cho sinh nở. Bác sĩ bảo mẹ bụng gọn quá, con dự sinh là 3kg.
Thật ra mẹ cũng sợ,mẹ sợ đau vì xem trên YouTube thấy quá trình chuẩn bị sinh rất sợ.Nhưng bác sĩ bảo mẹ không đau mà không đau thật. Mẹ cảm thấy đi sinh cũng đâu có gì đáng sợ như mọi người bảo. Nhưng hết thuốc tê thì đúng là sẽ thấy cảm nhận được con gái à.
Con sinh ra được 3,3 kg. Lúc đó con đã được 38 tuần 2 ngày con gái à.
Mẹ nhìn con nghe lạ lẫm. Trong lòng lúc đó mẹ cứ suy nghĩ mãi “Đứa nhỏ này sẽ theo mình suốt đời đây à?”
Sáu tháng hậu sản mẹ con mình quấn quýt bên nhau. Mẹ biết mẹ không giỏi giang trong việc chăm sóc con, mẹ đọc sách rồi làm theo.
Con còn nhỏ mà mẹ cứ không cho con bú ti mẹ vì mẹ sợ con bám hơi, mẹ để con khóc rồi mẹ cũng khóc. Nhưng cũng may thay là mẹ không để lâu, một hai ngày không chịu được mẹ quyết định cho con bú.
Và con biết không, cảm giác ngực căng sữa con mút từng dòng sữa rất ngoan. Mẹ lúc đó mới hạnh phúc làm sao. Càng ngày mẹ càng yêu con thương con nhiều hơn, nhìn ánh mắt con nhìn mẹ, gương mặt con rạng rỡ khi cười mẹ như tan chảy, chỉ muốn ôm con thật chặt, hôn con thật nhiều.
Nhưng mẹ biết là con mẹ bị thiệt thòi. Hết sáu tháng mẹ phải quay lại công việc. Dù mẹ có một tiếng chế độ nhưng mẹ chưa bao giờ dành cho con, mẹ cứ ráng vì công việc, cứ sợ mình về trước thì người còn lại làm không kịp. Thế là mẹ lấy một tiếng đó của con và thêm cả mấy tiếng khác nữa.
Cơ quan ít người, mẹ vừa là giao dịch viên, vừa kiếm thêm nhiều công việc khác nên chẳng bao giờ hết việc. Mẹ cứ nghĩ hôm nay ráng làm bớt việc về trễ để mai về sớm với con nhưng rồi đâu lại vào đó. Nhiều khi con đang buồn ngủ vừa dỗ con sắp ngủ hay vừa mới cho con ti mà sếp gọi thì lại rứt ti, mặc con khóc con la mẹ cứ giả vờ không nghe thấy mà chạy đi. Vừa đi vừa khóc.
Có những ngày mẹ đi làm thì con chưa dậy, lúc mẹ về thì con đã ngủ, hai ngày liền không nhìn thấy mẹ, hoặc có khi 8, 9 giờ mẹ về thấy con nước mắt lưng tròng vì đòi mẹ. Những khi con bệnh con sốt cũng không dám xin nghỉ. Nhiều lần mẹ cảm thấy mình bất lực, mẹ muốn tìm công việc gì đó mà được bên con, chăm chút cho con vì tuổi thơ có được bao lâu đâu.

Con gái à, mẹ mong con sau này có cuộc sống thật tốt. Có cuộc sống tốt không phải để nuôi ba mẹ. Vì quan điểm của mẹ là mẹ tìm đến con chứ con đâu quyết định việc đến với mẹ nên trách nhiệm của mẹ là phải đảm bảo cho con mọi điều kiện tốt nhất, chứ không phải sinh con ra để trao cho con trách nhiệm nuôi dưỡng ba mẹ.
Con gái à, mẹ mong khi con gái của mẹ lớn lên sẽ là một cô gái thông minh và xinh xắn. Một cô gái xinh xắn khi cô ấy yêu bản thân mình và một cô gái thông minh sẽ đưa cô ấy đến những chân chân trời rộng mở.
Mẹ mong con luôn tự chủ và quyết định mọi thứ trong cuộc sống của con. Mong con gái sau này luôn mạnh mẽ, dám quyết định cũng dám từ chối.
Mẹ mong con gặp được người yêu thương con và bên con cả cuộc đời.
Mong mọi điều tốt đẹp luôn đến với con.
Mẹ yêu con thật nhiều.
© H.Y.L – blogradio.vn
Xem thêm: Cuộc đời sẽ không vì nước mắt của bạn mà dịu dàng hơn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Không có tình yêu mãi mãi chỉ có phút giây mãi mãi của tình yêu!
Thời gian chưa bao giờ là bạn tốt của con người. Nó không xoa dịu như ta vẫn tưởng, nó chỉ lặng lẽ lấy đi từng chút một – những ký ức mà ta đã từng tin rằng, cả đời này mình sẽ không bao giờ quên được.
Đừng bắt mình phải mạnh mẽ khi đang yếu đuối
Ừ thì mình phải tập trung vào bản thân. Ừ thì mình không làm thay đổi được ai, không thể thay đổi điều gì cả. Chỉ có thế chấp nhận, thích nghi và nếu có thể thì thay đổi chính bản thân mình để trở thành 1 phiên bản phù hợp hơn với thực tại. Tự hỏi, mình đang bị tổn thương? Ai làm tổn thương mình? Đừng lúc nào cũng bắt bản thân phải mạnh mẽ khi nó đang còn yếu đuối!
Hóa ra anh vẫn yêu em
Có một tình yêu âm thầm, không phô trương nhưng chúng len lỏi từng ngày từng giờ mà tôi chẳng nhận ra, để rồi làm bản thân và anh, người chồng của tôi tổn thương rất nhiều. Chúng tôi kết hôn được 4 năm, có hai con, một gái một trai xinh xắn và đáng yêu. Thế nhưng, tôi lúc nào cũng nghĩ chồng chẳng thương tôi.
Chị em có 3 nốt ruồi này chớ dại mà tẩy, đây là "kho vàng" trời ban càng già càng giàu
Nhiều chị em vì muốn có làn da trắng sứ không tì vết mà vội vàng đi tẩy nốt ruồi, vô tình đánh mất cả tài lộc trời ban. Nhân tướng học chỉ ra rằng, có những "điểm đen" trên gương mặt lại chính là "ngọc ẩn", giữ lại thì phú quý, xóa đi thì tiếc nuối cả đời. Tuy nhiên, nếu nốt ruồi mọc sai chỗ, nó lại trở thành nguồn cơn của thị phi, sóng gió.
Nhà có hoa ti gôn ( Phần 2 )
Một lần nữa, tôi nhận ra: chữa lành… không phải là thay đổi mọi thứ ngay lập tức, mà là ở lại và không quay lưng đi nữa.
5 con giáp được quý nhân trải đường nhiều nhất tháng 2, đi đến đâu lộc lá nảy mầm đến đó
Tháng 2 về mang theo chút mưa xuân lất phất và hơi thở ấm áp của đất trời. Đây không chỉ là khoảng thời gian vạn vật sinh sôi mà còn là lúc vận khí xoay vần, mang đến cơ hội "đổi đời" cho những ai biết nắm bắt. Hãy cùng xem vũ trụ đang gửi tín hiệu may mắn đến những con giáp nào trong tháng này nhé.
Những ngày chờ đợi hóa thành ký ức
Ở nơi phương xa ấy, liệu người có nhớ đến ta như ta nhớ người? Hay là tại ta đa tình, tự nhớ rồi tự thương, tự làm tổn thương mình rồi tự trấn an mình rằng sẽ ổn thôi. Vậy là hết yêu, hết nhớ, hết thương, hòa giải với quá khứ, chấp nhận với thực tại: Mình xa nhau…
Người ta hỏi em thế nào là hạnh phúc, em kể về những ngày tháng có anh!
Anh không hề biết rằng, từ ngày anh rời đi, trái tim em vẫn lặng lẽ tìm về chính mình, chờ đợi một ngày tái ngộ – dù em hiểu, có những cuộc gặp chỉ còn tồn tại trong ký ức.
Hạnh phúc đón xuân
Ai rằng đời chẳng đẹp tươi? Mai vàng trước ngõ đang cười đón xuân Gió đưa mát rượi trong ngần Lo chi "hai sáu" gian truân nát lòng.
Lỗi tại em hay là anh
Nếu yêu một người mà bạn luôn cảm thấy tự ti và thua thiệt với người ấy về bất cứ thứ gì thì chắc chắn rằng bạn đã yêu sai người rồi. Bởi nếu thật sự yêu nhau thì những khuyết điểm và hoàn cảnh xung quanh của hai người không là vấn đề gì cả. Chỉ là người ấy có thật lòng yêu bạn hay không mà thôi? Không ai mà thiếu người này không sống được cả. Miễn bạn cảm thấy bản thân bạn hạnh phúc là được.






