Có mẹ có cha có cả thế gian này...
2017-09-05 01:30:00
Lớn lên ai cũng muốn đi xa, đi tới những nơi xôn xao đẹp đẽ để sống và tận hưởng chứ không phải quay về nhà gặp cha gặp mẹ trong mái nhà lổn nhổn, tạp nham khói bụi và bồ hóng ám đen. Hình như chỉ khi chồn chân mỏi gối, khi chẳng có nơi nào để chứa chấp bao nỗi buồn cùng cực, mới quay về rưng rức bên vai mẹ, nghe mẹ dỗ dành ầu ơ như thuở còn nằm nôi.
Phía sau con luôn có mẹ
2017-09-04 01:25:00
Mẹ rồi sẽ già, không bên cạnh con mãi. Con phải tự học cách chọn lựa, học cách tự bảo vệ bản thân mình. Sẽ có một ngày, con tự mình bước đi trong xã hội xô bồ này, sẽ trưởng thành sau những vấp ngã hay khó khăn. Con cần phải trưởng thành con gái của mẹ à! Và không có môi trường nào con có thể trưởng thành hơn, không có ngôi trường nào có thể dạy con nhanh bằng trường đời.
Con đã làm cho nước mắt mẹ rơi, khóe mắt bố ướt
2017-09-03 01:22:00
Bố mẹ yêu thương con như vậy nhưng con chưa bao giờ làm được gì cho bố mẹ. Con đã quan tâm, chăm sóc, và thậm chí đã khóc vì một thằng con trai xa lạ nhưng lại chưa bao giờ bố mẹ lại được hưởng cái phúc đó.
Hài hước câu chuyện lần đầu chăm vợ mang bầu của ông bố trẻ
2017-09-01 01:20:00
Giờ tôi làm tất cả việc nhà, từ dọn dẹp, quét nhà, lau nhà, rửa bát, đổ rác, giặt là quần áo... tôi làm tất, vợ tôi đi làm về gác chân xem tivi cho đỡ mệt rồi đem chỗ thức ăn mua ở cửa hàng đun lại cho nóng. Ăn xong tôi lại phải lấy xe đưa vợ tôi đi uống nước trên Hồ Gươm "cho nó thoáng" vì vợ tôi bảo ở nhà nó cứ "bí bí" thế nào ấy?
Cho con được yếu đuối hôm nay mẹ nhé
2017-08-31 01:17:00
Ngày bé ai hỏi về ước mơ con đều nói rằng con ước lớn thật nhanh để có thể được làm những điều mình thích, nhưng lớn lên rồi con lại ước mình mãi là trẻ con, ước mình mãi là đứa con bé bỏng của bố mẹ vô lo vô nghĩ, buồn là khóc, vui là cười mà chẳng cần quan tâm đến người khác đang nhìn mình ra sao. Con mệt lắm chẳng muốn nghĩ gì cả mẹ ơi!
Người hùng bên con
2017-08-29 01:25:10
Cha chỉ đang mới nhìn con chập những trong những bước đường đầu tiên mà đôi chân con tự bước, còn chưa thấy con của cha thành công, hay có chăng là niềm tự hào nho nhỏ của cha đối với con nữa chứ. Cha của con là người mạnh mẽ và kiên cường, là cây cột lớn như cha vẫn nói với con đúng vậy nhỉ.
Tuổi thơ qua đi có bao giờ cho ta một vé khứ hồi?
2017-08-25 01:14:00
Người ta vẫn hay tự hào kể nhau nghe về tuổi thơ của chính mình, vì tháng ngày ấy có lẽ là đẹp đẽ nhất trong hành trình cuộc đời mỗi người. Khi ấy chúng ta vẫn như một trang giấy trắng, chưa hề dính một vết loang lỗ nào của màu đời.
Ba chính là người cầm lái giúp con đi đúng hướng đúng đường
2017-08-24 01:14:00
Ba à, cảm ơn ba vì tình thương âm thầm và sâu sắc ba dành cho con, con nợ ba lời xin lỗi và hơn hết là lời cảm ơn mà con muốn nói với ba: "Con thương ba”. Thương những giọt mồ hôi rơi trên trán, thương sự hy sinh lớn lao cho gia đình, thương và yêu lắm màu da sạm nắng và đôi tay chai sạn của ba. Ba hãy luôn khỏe mạnh và cười nhiều vào ba nhé, vì con có nụ cười rất giống ba.
Con cảm ơn ba và mẹ đã là gia đình của con
2017-08-23 01:14:00
Ba đã làm rất tốt, suốt những năm qua, nhưng con muốn ba đưa con đi cả đời cơ. Con có quen rất nhiều bạn có hoàn cảnh khác con, các bạn ấy mất ba, và có đứa thiếu tình yêu của gia đình. Con cảm thấy con thật may mắn khi có ba, cho đến tận bây giờ.
Nếu được chọn lại con vẫn chọn nơi bình yên ấy
2017-08-22 01:16:00
Bố mẹ à, tuy nhà mình không khá giả giàu sang mà chỉ là một gia đình bình thường sống ở một vùng quê quanh năm nhìn thấy cánh đồng lúa nhưng nếu được sinh ra một lần nữa, con không mong sinh ra trong thành phố ồn ào náo nhiệt mà vẫn hi vọng được sinh ra trong gia đình mình tại nơi đây, nơi có những bình yên, nơi có bố mẹ, anh trai và những tình yêu thương mà chúng ta dành cho nhau.
Ba vẫn luôn trong trái tim con
2017-08-21 01:16:00
Trong mắt người khác như thế nào với con không quan trọng, cho dù ba là một giáo viên kiêm thợ sửa điện, ba là một người đàn ông lôi thôi, chân mang dép tông, lúc nào cũng mang áo phông với quần tây rộng, dùng một chiếc điện thoại chưa rẻ tiền, đi chiếc xe máy cũ kĩ... hay ba là một người đàn ông ít nói, lạnh lùng... thì với con ba là người đàn ông vĩ đại nhất trên đời này, là người đàn ông hoàn hảo nhất trên thế gian này.
Ngày bình yên nhất cuộc đời con
2017-08-18 01:25:00
Một ngày có mẹ thì vẫn là một ngày con được bình yên, được dựa vào mẹ lúc mệt mỏi, được tìm chốn quay về khi mỏi gối chùn chân. Mẹ vẫn bảo thiên hạ rộng lớn là thế, nhưng sẽ chẳng có ai hiểu con bằng mẹ, thế nên chỉ cần nghe giọng con qua điện thoại thôi là mẹ biết ngay tâm trạng con thế nào.




















