Chúng ta, ai rồi cũng sẽ đổi thay
2022-12-30 01:22:00
Có ai đó nói rằng nó không được khóc, mẹ và em nó sẽ đau lòng. Nó là chị cả nó phải nghị lực, nó phải mạnh mẽ. Nó nghe vậy cũng chả dám khóc.
Cái kén chật chội
2022-12-30 01:20:00
Nhưng không sao hết em à, có người từng nói, nếu một người ghét em không có nghĩa cả thế giới này đều ghét em. Ở ngoài xã hội rộng lớn ấy, vẫn có những vòng tay chào đón cô gái bé nhỏ ở thế giới này đấy thôi!
Khi vượt qua mọi giông bão, em có còn là em?
2022-12-30 01:20:00
Em muốn được vô lo vô nghĩ, em sợ những điều phía trước sẽ đánh gục em. Nhưng sâu trong em lại khao khát một sự bứt phá, đập tan những xiềng xích, những định kiến của thế giới này.
Giữ lại giùm tôi những đợi chờ
2022-12-30 01:15:00
Giữ lại giùm tôi những đợi chờ Giữ lại giùm tôi vài nhung nhớ Giữ lại giùm tôi người đã lỡ Người bây giờ chẳng phải là chàng thơ.
Em của những ngày đầu
2022-12-30 01:15:00
Rồi nay bên nhau anh vẫn nhắc Vẫn bảo em là cô bé dễ thương Vẫn yêu em trong từng làn mi mắt Vẫn một lòng dù ngày tắt ánh dương.
Cảm ơn mẹ vì tất cả!
2022-12-30 01:15:00
Con không biết nếu một ngày không còn mẹ nữa, con sẽ sống sao đây? Nhìn những người con trai, con gái cài bông hồng trắng trên ngực trong ngày lễ Vu Lan mà sợ.
Hẹn em nơi cafe Cupcake - Cảm hứng đổi thay từ văn học
2022-12-30 01:10:00
Có thể đam mê không phải là thứ hiện tại bạn đang đeo đuổi bằng sự nghiệp, nhưng sẽ thật tuyệt nếu bạn vẫn có thể tìm đến nó sau cánh cửa nhà đóng chặt vào mỗi tối
Chỉ là sợi dây duyên của chúng tôi đã quá ngắn rồi
2022-12-29 01:30:00
Tôi biết cô ấy hạnh phúc rồi và tôi biết đã đến lúc tôi nên bỏ quên quá khứ. Dẫu sao, mỗi người đến với ta trong đời đều là một mảnh ghép tạo nên bức tranh muôn hình muôn vẻ. Những mảnh ghép đó dù đẹp xấu thế nào ta cũng chẳng thể vứt đi vì chẳng bức tranh nào hoàn thành nếu thiếu đi một mảnh ghép. Mỗi người gặp nhau là do “duyên”, nhưng giữ được cái duyên ấy không còn tùy thuộc vào cách mà chúng ta níu giữ sợi dây định mệnh của đời mình. Chỉ là sợi dây ấy của chúng tôi có lẽ đã quá ngắn rồi.
Ai thay đổi cuộc đời tôi?
2022-12-29 01:25:00
Đôi mắt của cô nhìn anh với sự bất lực của một cô bé chịu nhiều thương tổn, lần đầu tiên Linh khóc to đến như thế, lần đầu tiên có cảm thấy có một tâm hồn nào đó đồng điệu và cảm thông trong hoàn cảnh của cô lúc này.
Trái tim từ muối biển
2022-12-29 01:20:00
Đỉnh điểm của nỗi đau là chú đã từng phải đấu tranh, từng lưỡng lự bên khung cầu giữa nhảy xuống để kết thúc hay ở lại để tiếp tục chiến đấu, cho đến khi tiếng còi xe làm chú giật bắn người
Mối tình đầu dang dở của tôi
2022-12-29 01:15:00
Rất nhiều năm về sau tôi mới hiểu ngụ ý trong câu hỏi của Hiền. Cậu ấy muốn biết tôi muốn tự do thỏa thích làm những điều mình muốn như một cánh chim, hay chấp nhận một cuộc sống quẩn quanh, nhỏ hẹp bên cậu ấy như những chú ca giữa biển lớn. Mối tình đầu dang dở của tôi còn chưa bắt đầu đã kết thúc, người ta ngay bảo tình dang dở mới là tình yêu đẹp nhất, cả đời không quên, nhưng như vậy thì sao chứ, vẫn là những điều tiếc nuối nhất mà thôi.




















