Phát thanh xúc cảm của bạn !

Buông bỏ có lẽ là điều tốt nhất với em

2023-02-24 01:20

Tác giả: Jasmine Milky


blogradio.vn - Đã quá lâu để phát triển một câu chuyện tình, cũng đã quá lâu để nói chuyện theo đuổi một người, tất cả đều được diễn tả bằng hai từ quá lâu. Đơn giản là không muốn buông xuôi nhưng cũng là không muốn tiếp tục.

***

“Với em, câu từ chối của anh là lời nói dễ chịu nhất từ trước đến nay”.

Đã quá lâu để phát triển một câu chuyện tình, cũng đã quá lâu để nói chuyện theo đuổi một người, tất cả đều được diễn tả bằng hai từ quá lâu. Đơn giản là không muốn buông xuôi nhưng cũng là không muốn tiếp tục. 

Câu chuyện chờ đợi tin nhắn, câu chuyện đứng từ xa nhìn theo, câu chuyện lo lắng nhưng chẳng thể làm gì, câu chuyện vùi mình vào gối mà đắm mình trong sự cô đơn đêm khuya là câu chuyện thường nhật của những ngày theo đuôi một ai đó. Khi đơn phương một người chúng ta thật chính là một kẻ bám đuôi, hệt như trong tay có kính lúp chúng ta soi từng chi tiết nhỏ về họ chuyên nghiệp như tay thám tử lần theo dấu vết tội phạm. Chỉ là những điều mà chúng ta biết được có thể làm chúng ta cười hoặc cũng có thể làm chúng ta khóc và điều mà ai cũng biết là chúng ta khóc nhiều hơn là cười.

con-gai-oi-co-to-ra-manh-me-de-lam-gi-758x505

Đến một ngày tất cả đã chạm đến ngưỡng “đủ” chúng ta gom góp hết tất cả sự dũng cảm của mình mà đợi chờ tài khoản của người đó xuất hiện chấm xanh, vắt óc làm sao để bắt đầu câu chuyện cuối cùng là nhắm mắt nhắm mũi gửi đi lời tỏ tình rồi chờ đợi hồi âm. 

Nhận được tin nhắn, điện thoại rơi tự do xuống đất còn chúng ta thì mặc kệ nó có vỡ hay khóc, nơi trái tim có điều gì đó uất nghẹn, nghẹn ứ nơi cổ họng, bỗng chốc màn sương xuất hiện trước mắt  rồi rơi dài trên gò má những hạt mưa li ti nối nhau thành dòng. À, trên màn hình tin nhắn hiện lên dòng tin “anh không thể chấp nhận tình cảm của em, anh có người anh thích rồi”,…. à à thì ra là bị từ chối rồi.

Những ngày sau đó, nói sao nhỉ, không buồn là lời nói dối tệ hại nhất vào lúc này, có mấy kẻ mà bị từ chối vẫn nhe răng cười như đồ điên ngoài đường đâu chứ. Cứ thế thu mình vào góc phòng mà trầm ngâm. Khóc không? Khóc chứ, rưng rưng có, vỡ òa có, khóc nghẹn có, nấc lên cũng có, đủ mọi thể loại đều có cả chỉ là chẳng ai biết được đã khóc kiểu nào, khóc bao lâu, mà cũng chẳng ai thèm quan tâm vì thất tình ai mà chả thế kia chứ. Rất lâu sau đó nữa câu từ chối ấy, khi nghĩ lại chính là một lời an ủi nhẹ nhàng và dịu dàng nhất cho bản thân. 

chenh-venh-nhieu-ta-se-lai-quen-thoi-758x550

Đã đủ thời gian ở đây rồi, cũng nên bước lên thêm một bước nữa, bước đến một nơi mới biết đâu lại có thể gom nhặt những hạnh phúc như nắng mặt trời thì sao nhỉ? Câu từ chối ấy có nói thể nào cũng là một lời giải thoát cho những câu chuyện đẫm nước mắt phải trải qua một mình giữa đêm, là một cây cầu dẫn ra lối thoát cho những bế tắc không lời giải cũng là đặt dấu chấm hết cho một mối tình đơn phương.

"Viết cho những mối tình đơn phương đã nên đến hồi kết, buông bỏ suy cho cùng cũng là cho bản thân một đường lui cuối cùng”.

© Jasmine Milky - blogradio.vn    

Xem thêm: Hạnh phúc là khi được cùng em già đi

Jasmine Milky

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Những con còng trên biển

Những con còng trên biển

Nhi nhìn chăm chăm vào bức tranh trước mặt. Sao lại có một sự trùng hợp đến vậy chứ, đây có phải là bức tranh mà Nhi rất thích và đặc biệt rất thích trong cả hai lần được xem ngoài con đường biển không?

Đóa hoa bên đường

Đóa hoa bên đường

Chợt, tôi bắt gặp một đóa hoa nhỏ bên lề đường. Đóa hoa ấy, mặc dù nở giữa bụi rậm và khô cằn, nhưng vẫn tỏa sáng với vẻ đẹp riêng của mình. Tôi ngừng bước, nhìn chăm chú vào đóa hoa và bắt đầu suy tư về ý nghĩa của nó.

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Tôi đã tự nhủ, dù cho có chuyện gì xảy ra, trước hết tôi phải giữ vững quan điểm cư xử phải phép, khiêm nhường, dùng sự bình tĩnh và tôn trọng để đối đãi với mọi người một cách thật thận trọng để rồi sau đó, tôi sẽ biết ai là người xứng đáng để tôi dụng tâm mà chân thành khoan dung.

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

back to top