Ghen
2023-12-19 04:20:00
Người ta yêu bằng trái tim thì người ta cũng suy nghĩ bằng cái đầu. Ai cũng có lúc ghen, cả phụ nữ và đàn ông, nhưng ghen để vợ chồng yêu thương nhau hơn và gia đình hạnh phúc hơn thì hãy nên ghen, còn ngược lại thì bạn hãy biết dừng trước khi muộn quá nhé.
Không tên
2023-12-18 04:20:00
Không phải chuyện đẹp xấu chỉ là Nhi không thích chụp thôi. Mà bây giờ Nhi lại thấy rất biết ơn những tấm hình này, nhờ đó mà Nhi còn nhìn lại được các bạn và các thầy cô.
Thôi về thôi đã cuối năm rồi
2023-12-18 04:20:00
Con ngồi bệt xuống chân đê Những ngày cuối năm vẫn quay cuồng như thế Trống rỗng tâm can
Yêu xa, nhưng khoảng cách chẳng ngăn được tình yêu của chúng ta
2023-12-18 04:20:00
Giây phút đó tớ thấy lòng mình bình yên lắm. Bình yên mà chẳng hiểu tại sao, mà lí do chẳng còn quan trọng nữa. Chỉ cần tớ “Alo” một tiếng, đầu dây bên kia sẽ luôn có một người đáp lời, một người tớ thương.
Có ai chợt nhớ chợt quên
2023-12-18 04:20:00
Và cái cảm giác cứ chợt nhớ chợt quên đó cứ theo tôi suốt ngày hôm đó. Có lúc làm tôi bần thần, có lúc làm tôi xao động, và có lúc làm tôi thoáng muốn khóc.
Trước khi bình minh lên là bóng tối trùng trùng
2023-12-17 08:40:00
Nó nắm chặt chiếc nam châm trong tay, đã lâu rồi tâm hồn mới lại rạo rực, thét gào khao khát sự sống. Từng dòng cảm xúc cuộn trào, nhấn chìm nó trong từng tiếng “thịch... thịch...” nơi ngực trái. Nó nhận ra rồi! Nó quyết tâm rồi! Từ giờ trở đi nó sẽ “sống” chứ không “tồn tại” nữa!
Những người dân lao động
2023-12-17 04:20:00
Người ta nói sau đêm tối luôn luôn là ánh bình minh rực sáng, còn nếu có mây đen và mưa bão thì cũng đâu kéo dài hoài được. Rồi sẽ có lúc bão tan mưa tạnh, như một vòng tuần hoàn của quy luật thời tiết, nên Thanh nghĩ đời sống con người cũng vậy.
Muộn màng
2023-12-16 05:25:00
Cậu vẫn biết nhưng đã không còn bận tâm nữa. Thật vậy, thứ thừa thãi nhất trên đời này là chăn bông mùa hạ, quạt mát mùa đông và sự níu kéo của tôi khi cậu không cần nữa.
Hồi ký mắt biển lặng
2023-12-16 05:25:00
Tôi biết sẽ có những nỗi buồn riêng, nhưng chúng chẳng kéo ta xuống tận cùng của tuyệt vọng đâu, vì sau đó, tôi đã gặp lại một cô Oanh rất khác!
Chiều cuối năm
2023-12-16 04:20:00
Cảm xúc chiều cuối năm của một người vừa trải qua một năm không suôn sẻ, nhưng vẫn hy vọng vào những ngày mới
Người Trong Mộng
2023-12-15 06:30:00
Người ta gặp trong mơ là người ta mong nhớ. Mùa thu thay lá vàng, ngày mà người bỏ ta ở lại nơi đó. Không thể ngừng mơ về người cũng không thể ngừng nhớ đến người. Dù người đã rời xa ta.




















