Bây giờ em vẫn là em thôi
2022-12-23 01:15:00
Bây giờ em vẫn là em thôi Lặng lẽ vô danh giữa cuộc đời Nồng nàn thuở ấy bay đâu mất Những giấc mơ kia - quá khứ rồi.
Anh đừng mang sự bỏ lỡ của em san sẻ cho cô gái mà anh thương nhé
2022-12-22 01:35:00
Gửi đến anh bằng tất cả yêu thương còn lại của em, chẳng mong chúng ta cùng nhau hạnh phúc, chỉ mong anh và em hạnh phúc. Sau này có lẽ em sẽ chẳng thể thương ai như cách em đã từng thương anh, nhưng anh đừng mang sự bỏ lỡ của em san sẻ cho cô gái mà anh thương hơn em nhé.
Hy vọng em sẽ sớm tìm được một người thương em
2022-12-22 01:30:00
Năm nay em đã 24 tuổi, tôi cũng đã 28. Mỗi người đều có những bộn bề riêng. Em hình như vẫn chưa có người yêu mới, tôi thì cũng chỉ vừa tìm hiểu người mới. Người tôi đang tìm hiểu không giống em, cô ấy không có nhiều câu chuyện cổ tích trong lòng, nhưng cô ấy dũng cảm hơn, quyết tâm hơn, đặc biệt là cô ấy giống tôi nhiều. Hy vọng em sẽ sớm tìm được một người thương em, chịu ngồi xuống nghe em kể những bộn bề trong lòng.
Ranh giới trưởng thành
2022-12-22 01:25:00
Có lẽ cho đến giờ phút này tôi mới thật sự hiểu hết được làm người lớn khó đến thế nào và càng khó hơn khi trở thành mẹ.
Lòng người thay đổi! Là trái tim thay đổi hay là do suy nghĩ đã đổi thay?
2022-12-22 01:25:00
Một người đã từng rất thân với mình như vậy nhưng giờ lại xa lạ đến thế, một người xa lạ đã từng quen. Giờ đây sự thân thuộc ấy lại đang ở trên người của một người khác.
Hôm nay tôi thay đổi
2022-12-22 01:20:00
Ước ao quá, hay chỉ đơn giản là thay đổi ngoại hình từ xấu xí trở nên xinh đẹp. Tôi cũng muốn như vậy nhưng cái quan trọng nhất đó là “phim” không phải đời thật.
Trả duyên nợ nần
2022-12-22 01:15:00
Thôi đành vứt tình duyên vai gánh Đời em xin trao trả nợ nần Tách hai chữ vợ - chồng bên cạnh Trả người về hoa bướm phong trần.
Chàng trai từng là của tôi hôm nay kết hôn rồi!
2022-12-21 01:30:00
Lí do chia tay là do không hợp, tôi đã nói với anh như thế với gương mặt lạnh tanh, không khóc, anh còn nghĩ tôi đùa vì mới hôm qua thôi chúng tôi còn ngọt ngào đến thế.
Buông bỏ ánh hoàng hôn
2022-12-21 01:25:00
Lúc ấy tôi nhận ra vấn đề ở mình, nhưng vẫn chưa có đủ dũng cảm để đương đầu, để vực dậy bản thân. Tôi đã chọn cách trốn tránh vấn đề. Nhưng rồi bây giờ nghĩ lại, tôi nhận thấy rằng nếu cứ đứng mãi thế này, tôi sẽ vĩnh viễn bị bạn bè bỏ lại.
Tình quê ấm áp
2022-12-21 01:20:00
Những món quà quê, dù chỉ là hạt đậu củ khoai, trái chanh nải chuối nhưng thấm tình thương mến của người với người dành cho nhau, đó là thứ mà không gì có thể đổi lấy được. Giờ đây, khi ai hỏi “Cô là người thành phố hay ở tỉnh.” Tôi sẽ ưỡn ngực tự hào mà nói “Tôi ở quê.” Hai chữ quê nhà nghe thân thương quá đỗi. Bởi nơi ấy có hồn quê bình dị và tình người ấm áp như thế.
Có lẽ đã đến lúc để quên em
2022-12-20 01:30:00
Hôm nay bó hoa oải hương mà em thích nhất cũng đã rụng xuống bông hoa cuối cùng, có lẽ đã đến lúc anh nên thay một lọ hoa khác, hoặc có lẽ anh nên để trống lọ hoa ấy cho đến khi cô gái của anh đến, anh sẽ nói cô ấy cắm giúp anh một bình hoa, hoa gì cũng được miễn là cô ấy thích, giống như vào một ngày đẹp trời khi trước anh đã mở lời để em gieo những bông hoa oải hương đầu tiên vào lòng anh.




















