Phát thanh xúc cảm của bạn !

Nhà luôn là nơi trở về bình yên và ấm áp

2022-12-23 01:25

Tác giả: Nông Thắm


blogradio.vn - Cho dù bạn đã trưởng thành hay chưa, đã có riêng cho mình một tổ ấm nhỏ. Thành công rực rỡ là ông hoàng bà chúa ngoài kia thì ở nhà, bạn mãi chỉ là một đứa con bé bỏng cần được quan tâm chăm sóc. Bạn mãi mãi chỉ là một đứa trẻ to xác trong mắt mẹ cha. Dù ta có đi bao xa, bao lâu vẫn luôn có một nơi chờ đợi ta tên là nhà.

***

Khi bạn cô đơn mệt nhoài với những áp lực về nhà đi. Nhà sẽ là nơi sưởi ấm trái tim cô đơn của bạn. Khi bạn vui mừng, chìm đắm trong thành công của mình đừng quên về nhà. Nhà sẽ bật khóc cho những thành quả lao động mà bạn đã giành được, khi vượt qua những khó khăn vất vả ngoài kia. Nhà sẽ trân trọng sẻ chia những giọt mồ hôi, nước mắt mà bạn đã đổi lấy để có được sự thành công. 

Khi bạn tổn thương hãy về nhà, nhà sẽ nhẹ nhàng xoa dịu những vết thương của bạn. Hay khi bạn mải mê tìm kiếm hạnh phúc nhưng không tìm thấy,  đừng quên rằng nhà vẫn luôn chờ đợi bạn. Nhà chính là hạnh phúc là nơi có góc sân nhỏ, mâm cơm ngon,  nơi mà dành cả vòng tay ôm ấp cho bạn hạnh phúc mà không cần bất cứ điều kiện nào. Nhà là nơi dừng chân lại mỗi khi ta mỏi mệt. Đã bao lâu rồi bạn chưa về nhà.

Có một người bạn vừa gửi cho tôi vài bức bưu thiếp, vài bức ảnh đẹp  về những nơi mà cô ấy đã đặt chân tới, khu cắm trại trong rừng, những ngôi nhà ven biển hay những tòa kiến trúc cổ kính, và không thể kể tới những tòa nhà cao tầng hiện đại với đầy đủ tiện nghi. Nhưng tôi lại cảm thấy nao lòng như thiếu đi một cái gì đó khi nhìn vào những bức ảnh ấy. 

Tôi miên man nhìn về phía xa, rồi lại nhìn về những viên gạch đủ màu sắc dưới chân. Tôi chợt nhớ tới ngôi nhà của mình với cánh cửa xanh đã nhuốm màu thời gian. Khu vườn nhỏ với các loại rau xanh tốt điều mà tôi chẳng thể nhìn thấy ở thành phố phồn hoa tấp nập này.

me_1aa

Dường như khi trong lòng có vướng bận, người ta thường nhớ về nơi cho ta những phút bình yên ấm áp. Uhm, Thì người ta nói tổ ấm là nơi nuôi dưỡng tâm hồn, là nơi tìm về sau những sóng gió ngoài kia. Chẳng phải có những ngày vì đã quá mỏi mệt với những bon chen cuộc sống. Ta dường như muốn từ bỏ, chốn chạy hiện thực tàn khốc. 

Nhiều khi lòng tự hỏi miệng cười nhưng tim khóc, liệu có đủ để ta tiến về phía trước. Khi ấy chỉ cần một chút thôi thứ gọi là tình cảm gia đình cũng đủ sưởi ấm con tim đầy tổn thương này. 

Phải chăng những lúc mệt mỏi nhất, cô đơn nhất thứ chúng ta cần không phải là vật chất hay những tình cảm thoáng qua ngoài kia. Thứ chúng ta cần là sự an ủi vỗ về âm thầm, là nơi tiếp thêm sức mạnh sau những bế tắc. Nói vậy nhưng không thể xem nhà chỉ là nơi dựa vào khi mệt mỏi. Nhà còn là nơi ta lớn lên chứa đựng bao ký ức vui buồn lẫn lộn. Khi còn thơ bé ta vô âu,  vô lo chẳng nghĩ tới những điều sâu xa mà chỉ cần được ăn ngon, được mua cho chiếc áo mới, hay là thức quà khi mẹ đi chợ về cũng đủ làm ta vui cả một ngày.

Và chẳng ai là không muốn ở cạnh mẹ cha cho tới khi về già, nhưng khi trưởng thành ta lại quên mất ý nghĩ giản dị kia. Ta chỉ muốn rời xa nơi thân quen này để chứng minh cho mọi người thấy bản thân đã đủ lớn. Có đôi lúc tuổi trẻ bồng bột ấy khiến ta đôi lần mắc phải những sai lầm. Ngoài kia người ta có thể dè bỉu, chê bai thậm chí tìm cách dìm ta vào những bế tắc. Nhưng cho dù ta có mắc bao sai lầm thì khi quay về gia đình vẫn luôn là nơi đưa lối, dẫn dắt ta đi quay lại với con đường mới.

Nhà vĩnh viễn là nơi ta cảm thấy thoải mái nhất. Cơm nhà mãi mãi là thức ăn ngon nhất trên thế giới này. Đã bao lâu rồi bạn chưa được ăn bữa cơm nhà. Đối với sinh viên, người làm ăn xa xứ hay đơn giản là những người tất bật với công việc riêng của mình. Hai chữ cơm nhà nghe quá đỗi xa xỉ đến lạ. Có những ngày được người này đưa đi ăn, người kia mời tiệc tùng. Ăn những món ăn ngon, tới những nơi sang trọng. 

me_123

Chúng ta vẫn cứ nghĩ chẳng có ngon bằng cơm mẹ nấu, nồi cá mẹ kho, bát canh mẹ nấu. Thực ra cơm mẹ nấu nhiều khi cũng không quá ngon. Chẳng qua chỉ là thèm được mẹ lựa cho những miếng ngon nhất mà gắp cho. Ngồi kể cho bố mẹ những câu chuyện đã qua, những vui buồn tủi hờn của bản thân ở thế giới ngoài kia. Ai là người tốt với mình, ai là người làm mình buồn.

Cơm nhà xa xỉ không phải vì sơn hào hải vị, mâm cao cỗ đầy, mà là vì có cả nhà quây quần bên mâm cơm cơm ấy. Nghĩ tới nhà là nghĩ tới nơi ta thoải mái bộc lộ con người mình. Nơi mà dù cơm canh đạm bạc nhưng dù đi tới đâu ta vẫn luôn muốn quay về. 

Cho dù bạn đã trưởng thành hay chưa, đã có riêng cho mình một tổ ấm nhỏ. Thành công rực rỡ là ông hoàng bà chúa ngoài kia thì ở nhà, bạn mãi chỉ là một đứa con bé bỏng cần được quan tâm chăm sóc. Bạn mãi mãi chỉ là một đứa trẻ to xác trong mắt mẹ cha. Dù ta có đi bao xa, bao lâu vẫn luôn có một nơi chờ đợi ta tên là nhà.

© Nông Thắm - blogradio.vn                 

Xem thêm: Tôi đã bật khóc vì lời nói dối của mẹ | Family Radio

Nông Thắm

cho dù bạn có yêu một người đến đâu, thương họ đến như thế nào đi nữa, nhất định phải giữ lại tự tôn của chính mình, phải biết yêu bản thân mình trước khi yêu một ai đó

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Xuân về nghe điệu hát Then

Xuân về nghe điệu hát Then

Buổi sớm, sương muối phủ trắng núi rừng, bồng bềnh như những dải mây. Gió xuân thoảng qua những tán cây, mang theo chút se lạnh đặc trưng của miền núi. Đến khi mặt trời lấp ló, sương tan chậm rãi, để lộ bầu trời và một cảnh sắc quen thuộc mà mỗi độ xuân về lại như thêm một lần tươi mới.

Mưa nghịch mùa

Mưa nghịch mùa

Nếu cả đời này, bạn chưa từng rực rỡ, vẫn hãy can trường bước tiếp những mùa đau thương để mỗi ngày là một hành trang mạnh mẽ. Cánh hồng yếu đuối trước bão giông nhưng lại mạnh mẽ đến lạ khi được hông khô qua bao mùa gió bất.

Chuyến xe định mệnh

Chuyến xe định mệnh

Ở phía xa, một chuyến xe buýt khác lại tới, tiếng còi xe vang vọng như một lời nhắc nhở rằng cuộc sống vẫn không ngừng chuyển động. Chúng tôi vẫn đứng đó, giữa ngã ba đường của định mệnh, không biết ngày mai sẽ là nắng rạng hay lại là một cơn mưa rào bất chợt khác. Nhưng ít nhất là lúc này, trong khoảnh khắc giao thoa mong manh này, chúng tôi đã không còn là hai kẻ đứng ở hai đầu trạm xe buýt để lén nhìn nhau nữa.

Khói bếp quê bà

Khói bếp quê bà

Có những buổi chiều, chỉ cần nhìn thấy làn khói bếp bay lên từ mái nhà quê, tim ta lại chùng xuống bởi bao ký ức tuổi thơ bỗng ùa về. Mùi khói rơm, tiếng gà cục tác, dáng người bà lom khom bên bếp lửa, tất cả trở thành miền thương nhớ không thể nào quên.

Thanh xuân như những đoá hồng đỏ

Thanh xuân như những đoá hồng đỏ

Những lời tôi muốn nói không thể nói là điều tôi luyến tiếc nhất trong của đời này. Em yêu anh là lời cuối cùng tôi cho anh biết vì rất lâu anh đã là người nhà đối với tôi. Tôi chỉ mong kiếp sau anh có thể tìm được người tốt hơn tôi, thấu hiểu anh hơn tôi, không nhõng nhẽo, mè nheo như tôi. Anh là người thật sự tốt không lo khó khăn luôn luôn chỉ biết nghĩ cho tôi.

Chỉ có cơm mẹ nấu là miễn phí

Chỉ có cơm mẹ nấu là miễn phí

Trên đời này, chỉ có những bữa cơm mẹ nấu là miễn phí. Những bữa ăn còn lại, ta phải tự mình đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt và cả những tháng ngày bươn chải. Khi còn trong vòng tay mẹ, ta vô tư ngồi bên mâm cơm, được mẹ gắp cho miếng ngon nhất, nhường phần đủ đầy hơn. Sự che chở ấy quen thuộc đến mức ta tưởng là điều hiển nhiên, mà quên rằng phía sau mỗi bữa cơm giản dị là biết bao nỗi nhọc nhằn mẹ đã âm thầm gánh mang.

Hóa ra yêu đơn phương là thế

Hóa ra yêu đơn phương là thế

Cuộc sống này nó vốn đơn giản hay phức tạp đều do cách nghĩ của mỗi người. Nếu bạn cảm thấy bằng lòng với cuộc sống hiện tại thì mọi thứ với bạn không là vấn đề gì cả dù không được đầy đủ như người khác. Nhưng nếu bạn cảm thấy không thể đặt lòng tin với bất cứ ai thì bạn luôn phải đề phòng chẳng dám mở lòng với bất cứ ai và bạn sẽ luôn sống cô độc một mình trong cuộc đời này. Hãy mở lòng và trao yêu thương khi còn có thể biết đâu đến một lúc nào đó bạn sẽ tìm thấy tình yêu thật sự dành cho bạn.

5 kiểu người tuyệt đối đừng kết giao nơi công sở nếu muốn tăng lương, sếp quý

5 kiểu người tuyệt đối đừng kết giao nơi công sở nếu muốn tăng lương, sếp quý

Công sở là nơi để làm việc, không phải là nơi để kết giao bừa bãi. Chọn bạn mà chơi ở chỗ làm đôi khi còn quan trọng hơn cả năng lực thực sự của chính bạn.

Nơi đây có bình yên (Phần 1)

Nơi đây có bình yên (Phần 1)

Có những mối duyên không bắt đầu bằng một lời hứa hẹn rõ ràng, mà lớn lên lặng lẽ giữa những năm tháng người ta còn quá trẻ để hiểu thế nào là giữ lấy một ai đó bên mình. Chúng tôi đã từng đi ngang qua nhau nhiều lần hơn là bước cạnh nhau, đã có những quãng thời gian tưởng như chỉ cần một chút im lặng nữa thôi là mọi thứ sẽ trôi tuột về hai phía khác biệt của cuộc đời.

Ngày trở lại

Ngày trở lại

Ngày trở lại, tim bồi hồi rung nhẹ Cổng trường xưa vẫn nghiêng nắng dịu dàng Bạn cũ đó, mắt cười rưng màu nhớ Dáng thân quen như thoáng giấc mộng vàng.

back to top