Phát thanh xúc cảm của bạn !

img bài dự thi Thay đổi để làm mẹ tốt hơn

2022-12-27 01:25

Tác giả: Huyền Đức


blogradio.vn - Chúng ta thường nói về thay đổi công việc, thay đổi nơi ở, thay đổi phong cách, khuôn mặt, vóc dáng, thậm chí đổi… người yêu, nhưng cái khó nhất và cần nhiều thời gian nhất có lẽ là thay đổi trong suy nghĩ. 

***

“Muốn thay đổi người khác hãy bắt đầu từ bản thân mình”, đó là câu nói của cô hiệu trưởng ngôi trường đầu tiên của con nói với tôi trong một lần đến thăm trường. Tôi thực sự tâm đắc câu nói này ngay lúc đó và đến cả bây giờ, sau ba năm làm mẹ, học hỏi, thực hành bên con và ngẫm lại.

Khi tìm hiểu về nuôi dạy con, tôi nhận ra một điều, muốn gieo cho con những thói quen tốt, những hành vi ứng xử lành mạnh, cần bắt đầu từ cha mẹ. Chẳng phải người ta vẫn nói cha mẹ là tấm gương của con cái đó sao, nên muốn con thế nào, cha mẹ hãy bắt đầu trước. Và với tôi, đó là sự thay đổi lớn nhất, có ý nghĩa nhất, còn gì quan trọng hơn việc nuôi dạy những đứa trẻ, thế hệ tương lai của đất nước?

Nói về hành trình thay đổi để làm mẹ của tôi, có lẽ nên bắt đầu từ bảy năm trước, khi tôi còn là cô gái năng động trong công việc, thích dạo phố, mua sắm. Khi đó, tôi còn chưa gặp người là chồng tôi bây giờ. Một buổi chiều trong văn phòng làm việc, tôi tình cờ đọc được bài viết về tầm quan trọng của cha mẹ, nhất là của người mẹ trong giáo dục con cái những năm đầu đời. Bài viết đó như chạm vào góc sâu nhất trong tôi, mà ngay khi đọc đến, giống như Ác-si-mét thốt lên “Ơ-rê-ka”, tôi như nhìn thấy mục tiêu đời mình. Tôi hiểu, mình cần thay đổi, mình cần làm gì đó khác đi, chứ không phải như bao thế hệ thanh niên quê tôi: lớn lên, lập gia đình, làm ăn xa, có con thì gửi ông bà, mỗi năm về được một hai lần, hoặc có khi không về. Hình ảnh bố mẹ trong con là những câu nói nhanh qua điện thoại, cũng may mà thời nay, người ta có thể vừa nói chuyện vừa nhìn thấy nhau qua video call, nếu không thì đến khi gặp lại, con không nhận bố mẹ mà chỉ theo ông bà là chuyện không hiếm thấy. Tôi không muốn như thế. Và đó là thay đổi lần đầu tiên, thay đổi trong tư tưởng.

Khi sự thay đổi trong suy nghĩ, niềm tin đủ lớn sẽ dẫn đến thay đổi lựa chọn về công việc, nơi ở. Vì mong muốn sau này sẽ có thời gian cho con, có thể tự chăm con theo cách của mình, tôi nghỉ việc, từ Nam về Bắc, bắt đầu công việc bán hàng online, mà tôi nghĩ là nếu làm công việc đó, tôi sẽ có thể chủ động bên con.

Cứ thế, tôi từ trợ lý giám đốc, từ nhân viên văn phòng thành người bán hàng online, với mục đích duy nhất là để sau này có thể tự chăm sóc cho gia đình nhỏ thay vì nhờ ông bà hỗ trợ. Và tôi cũng đạt được mong muốn đó. Nhưng hơn thế, cứ học, tìm hiểu về nuôi dạy con, không ngờ tôi còn thay đổi cả cách làm vợ. Tôi nhận ra những thiếu sót, những điểm yếu của mình để cải thiện. Tôi học cách cư xử với chồng, học cách im lặng ngay cả khi tức giận, làm sao để vừa giữ hòa khí vợ chồng, vừa có thể xả giận. Tôi học cách khích lệ, cảm ơn chồng và con, học cách biết ơn những gì đang có. Và thế là, tôi hạnh phúc, tôi bình an.

Tôi không còn sợ tiếng khóc của con, không còn thấy lo lắng mỗi khi con khó chiều, không còn suy nghĩ trẻ con ương bướng, vì khi đó tôi biết trẻ cần được lắng nghe, cần được hiểu.

Tôi cũng không còn than phiền, bực tức tranh công với chồng chuyện ai chăm con, ai kiếm tiền. Tôi học cách bên con và lôi kéo chồng vào cuộc.

Tôi cũng thôi không ủ rũ chuyện mình ở nhà chăm con, không còn tự ti với suy nghĩ “ăn bám chồng”, tôi tự tin vì tôi có thể chăm con, dạy con theo cách của tôi. Tôi tự hào vì tôi biết học hỏi và thay đổi bản thân để trở thành người mẹ, người vợ tốt hơn, tự hào vì những chia sẻ của tôi có ích cho nhiều mẹ khác quanh tôi.

Tôi thấy niềm vui, biết ơn, và tự khích lệ bản thân từ những tiến bộ, những thay đổi nho nhỏ như thế.

Chúng ta thường nói về thay đổi công việc, thay đổi nơi ở, thay đổi phong cách, khuôn mặt, vóc dáng, thậm chí đổi… người yêu, nhưng cái khó nhất và cần nhiều thời gian nhất có lẽ là thay đổi trong suy nghĩ. Bởi suy nghĩ của mỗi người là kết quả của suốt thời gian lớn lên, học tập, tiếp xúc, chịu ảnh hưởng nhiều của môi trường xung quanh và cần nhiều học hỏi, nhiều suy ngẫm, nhiều khoảng lặng, để biết yêu chính bản thân, biết phát huy điểm mạnh, cải thiện điểm yếu, để sống tốt hơn, hạnh phúc hơn.

© Huyền Đức - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Mẹ ơi! Con gái nhớ mẹ! | Family Radio

Bài tham dự cuộc thi viết. Để bình chọn cho bài viết này, bạn hãy nhấn like, share và để lại bình luận cảm nhận của mình. Thông tin chi tiết về cuộc thi, mời bạn tham khảo tại đây.

Huyền Đức

"Bạn không cần phải hoàn hảo để bắt đầu, hãy bắt đầu để trở nên hoàn hảo"

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Những con còng trên biển

Những con còng trên biển

Nhi nhìn chăm chăm vào bức tranh trước mặt. Sao lại có một sự trùng hợp đến vậy chứ, đây có phải là bức tranh mà Nhi rất thích và đặc biệt rất thích trong cả hai lần được xem ngoài con đường biển không?

Đóa hoa bên đường

Đóa hoa bên đường

Chợt, tôi bắt gặp một đóa hoa nhỏ bên lề đường. Đóa hoa ấy, mặc dù nở giữa bụi rậm và khô cằn, nhưng vẫn tỏa sáng với vẻ đẹp riêng của mình. Tôi ngừng bước, nhìn chăm chú vào đóa hoa và bắt đầu suy tư về ý nghĩa của nó.

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Tôi đã tự nhủ, dù cho có chuyện gì xảy ra, trước hết tôi phải giữ vững quan điểm cư xử phải phép, khiêm nhường, dùng sự bình tĩnh và tôn trọng để đối đãi với mọi người một cách thật thận trọng để rồi sau đó, tôi sẽ biết ai là người xứng đáng để tôi dụng tâm mà chân thành khoan dung.

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

back to top