Đừng làm người khác thương tổn giống mình
2022-12-10 01:15:00
Mình đã từng tơi tả trước bão giông Thì đừng đem gió mưa tới muộn phiền người khác Người đến với em như một ca đổi chác Đâu yêu thương che chở suốt cuộc đời.
Mơ ngày về với tuổi thơ
2022-12-10 01:15:00
Đôi khi giật mình nhìn lại thì thấy theo thời gian, mọi thứ đều thay đổi, chỉ có kí ức về ngày trước của tôi là vẫn vẹn nguyên, và tôi lại ước, lại mơ một ngày được về với tuổi ngây thơ thuở nào.
Anh cho tôi ba năm bình yên, tôi cho anh nhớ nhung cả một đời
2022-12-09 01:35:00
Cơn mưa vẫn kéo dài dai dẳng, không có dấu hiệu dừng lại, dấu chân lúc trước vẫn còn lưu giữ phút chốc nay bị xóa sạch, chẳng mang theo tung tích. Phản quang mơ hồ, tôi nhìn lại chính tôi, quả là mấy năm qua, tôi đã thay đổi thật nhiều. Anh cho tôi ba năm bình yên hạnh phúc, tôi cho anh nhớ nhung cả một đời.
Một người không thể quên
2022-12-09 01:30:00
Một tình cảm đã từ từ có từ ngày qua ngày chẳng qua cô ấy không nhận ra vì xung quanh quá nhiều mối quan hệ khác. Nhưng khi nhận ra tình cảm ấy, một cơn bão lớn sắp kéo đến. Đoạn tình cảm đấy đã dằn vặt cô tận mấy năm trời, có những ngày cô cũng chỉ nhìn những nơi cả hai đã đi qua thôi mà đã khóc rồi.
Đối xử với thân tâm công bằng
2022-12-09 01:25:00
Đặt tay lên trái tim để cảm nhận nhịp đập, tất cả vẫn đang mặc kệ tâm tư xấu xí của bạn mà cố gắng giúp bạn sống không hối tiếc.
Nhớ bà những ngày đông
2022-12-09 01:15:00
Tìm đâu bà giữa cuộc đời? Lấp sao cho hết chơi vơi nỗi lòng Nắng chiều le lói từng không Choàng tỉnh giấc mộng, con không còn bà.
Khi thay đổi là từng cột mốc đánh dấu sự trưởng thành
2022-12-09 01:15:00
Có những thứ đổi thay rồi sẽ trở nên tốt đẹp hơn, cũng có những thứ vẹn nguyên từ đầu đến cuối vẫn chẳng mất đi giá trị vốn có của nó. Dẫu cho đã trải qua nhiều thăng trầm đổi thay, đau thương chồng chất đau thương nhưng tôi vẫn luôn giữ cho mình một trái tim ấm nóng, chưa bao giờ ngừng trao đi và nhận lại yêu thương cùng sự tử tế. Thay đổi là để trưởng thành. Thay đổi nhưng không đánh mất chính mình, các bạn nhé.
Mặc kệ
2022-12-09 01:10:00
Mặc kệ đời khen, chê Mặc kệ người xuôi, ngược Mình làm điều mình ước Xong một đời, thoả mong.
Thay đổi hay không là sự lựa chọn của chính bản thân mỗi chúng ta
2022-12-08 01:30:00
Vẫn là những con đường xưa cũ nhưng nó đã khoác lên màu áo mới của mùa đông lạnh lẽo nhưng tôi không còn cảm nhận thấy sự lạnh lẽo ấy mà thay vào đó là hơi ấm của chính nội tại bản thân mình
Tớ và cậu, chúng ta có duyên nhưng không phận
2022-12-08 01:20:00
Cảm ơn vì năm tháng đó đã chọn tới bên mình chứ không phải ai khác. Đã lấp đi những trống trải, chơi vơi trong lòng và cho mình cảm giác về một tình bạn thật sự. Tớ và cậu, có lẽ chúng ta có duyên mà không có phận.
Đã đến lúc, phải tập quên anh à
2022-12-08 01:15:00
Thôi thì đừng chờ, đừng gắng gượng với thời gian Để trái tim này còn vươn mình sống lại Biết khổ đau đôi lúc chạm vào rỉ máu Nhưng buộc phải đóng lại, rồi còn mở cửa những ngõ sau. Đã đến lúc, phải tập quên anh à.
Không có nơi nào ấm áp hơn nhà
2022-12-08 01:15:00
Những nỗi nhớ nhà, nhớ về nơi tôi đã từng sống và lớn lên, luôn hiện hữu trong tôi từng ngày tháng. Những kỷ niệm bên gia đình ấm áp sẽ đó, tôi sẽ lưu giữ suốt đời trong trái tim mình, và nó sẽ là động lực cho tôi trên con đường đời mà tôi đang đi tới.




















