Hẳn là…em yêu anh
2014-02-14 01:00:00
Này chàng trai có đôi lông mày rậm, anh đã đọc hết tất cả các “Hẳn là…” của em chưa. Nếu đã đọc đến đây thì chắc hẳn là…Em Đã Yêu Anh rồi đấy! “Gọi tên em là Gió; Em bay lên đại ngàn; gọi tên em là biển; Em xuôi về đại dương…”. Vậy thì, gọi tên em Yêu Thương anh nhé! Em sẽ bên anh mãi mãi…
Viết cho chàng trai bé nhỏ của cuộc đời
2014-02-13 01:00:00
Đừng nghĩ tớ đang tỏ tình, vì tớ đang gửi đến cậu một thương mến trong veo và dung dị nhất trong trái tim của một cô gái . Hãy trân trọng và giữ gìn nó, vì tớ đã quý trọng cậu và cái tình cảm ngốc ngếch này biết chừng nào. Nhớ nhé, chàng trai bé nhỏ của tớ.
Anh là mối tình đầu của em
2014-02-13 01:00:00
Valentine sắp tới, không khí của ngày lễ tình yêu lan tỏa khắp mọi nơi, mọi đôi tình nhân hân hoan đón chờ hạnh phúc. Còn em và anh ngồi đây nhớ lại mối tình đầu. Cô ấy là mối tình đầu của anh, còn anh là mối tình đầu của em.
Một thoáng yêu thương
2014-02-13 01:00:00
Tình yêu đến với con người, đặc biệt là đối với học sinh, nó là cả một quá trình, nhưng lại vô cùng ngắn. Cho nên, dù là cảm nắng, dù là yêu thương, đơn phương hay bất cứ điều gì, chúng ta cũng đừng ngại mà yêu thương, mà chọn lựa. Càng phải yêu, càng phải thương ta mới nhận ra, cuộc đời còn có rất nhiều màu sắc mà vẫn ẩn lấp đâu đó chờ ta khám phá…
Lấy chồng sớm làm gì?
2014-02-13 01:00:00
Chưa vội lấy chồng vì nhiều cái vui như vậy đấy nhưng khi về nhà thấy nét mặt buồn buồn của Mẹ, lặng lẽ dắt xe vào mà không dám thưa hỏi vì biết thế nào cũng nghe câu: “Răng con! Có chi vui không?”. Vui mà buồn. Má ơi!
Tớ đã say nắng cậu trong chiều mưa ấy
2014-02-13 01:00:00
Tớ say nắng cậu, ngay từ nụ cười đó, ngay từ mấy mươi phút trò chuyện trên chuyến xe vào Huế đó. Lần đầu tiên trong suốt 20 năm sống trên đời tớ có cảm giác này, với một người khác giới. Không phải tớ chưa có những cơn say nắng, nhưng lần say này khác hẳn. Tớ say nắng trong một chiều mưa.
Bởi chúng ta cũng đã từng yêu
2014-02-13 01:00:00
Bởi chúng ta cũng đã từng yêu Không phải yêu nhau mà là yêu người khác Từ những đớn đau của chia ly ngày trước Định mệnh lại một lần cho ta biết tình yêu …và rồi ta gặp nhau.
Món quà từ kí ức
2014-02-13 01:00:00
Những kỉ niệm không phải do não bạn lưu lại, mà do trái tim lưu lại. Những gì được lưu giữ bởi trái tim, đến một lúc nào đó sẽ trở về với ta khi cần thiết.
Đổi trao – Yêu thương – Luân hồi
2014-02-13 01:00:00
Người đàn ông ngỡ ngàng ngẩng khỏi ống kính máy ảnh, găm trong ánh mắt thất thần nụ cười đẹp như nắng mùa xuân được không gian bao la xung quanh tô điểm thêm vẻ rạng rỡ. Và… sâu trong đôi mắt to tròn của cô gái đôi mươi kia chất chứa một màu xanh dịu dàng, vừa quen vừa lạ, một màu xanh thiết tha như nước hồ sóng sánh ngày thu.
Ánh mắt trong đêm
2014-02-12 01:00:00
“Đừng bao giờ tìm cách khiến tớ phải quên cậu. Hãy ở bên tớ cho đến khi, đến khi nào không thể nữa, Di nhé”. Di không nói gì. Chỉ ngả đầu vào vai tôi. Lành lạnh bên ngoài, nhưng thật ấm áp bên trong. Vậy cũng đủ để bỏ mặt những buồn phiền lúc trước, với một ánh mắt trong đêm dịu dàng…
Bản tình ca màu tím
2014-02-12 01:00:00
Cô bước đi không một lần quay lại nhìn anh cũng bởi cô sợ mình sẽ không thể rời xa anh. Cô muốn trong mắt anh cô thật mạnh mẽ và sẽ sống tốt, nhưng những giọt nước mắt đã rơi nhạt nhòa từ khi nào. Anh đứng đó nhìn theo bóng cô đang khuất dần trong ánh chiều tà, rất xa, rất xa…
Trúng số
2014-02-12 01:00:00
Tôi thầm nghĩ. Có thể người đàn ông không biết rằng trước khi nhắm mắt mình đã có một tài sản khá lớn trong người. Không biết tấm vé độc đắc và tám tờ an ủi đang ở trong tay người nào. Được trúng số một trăm triệu đầu năm không biết mình nên vui hay buồn.




















