Đông trở gió
2015-12-04 01:00:00
Đông về rồi Hà Nội có vấn vương Vị nồng nàn trên từng con phố nhỏ Những cánh hoa sưa mỗi chiều bay trong gió Giọt đắng cafe phố hối hả lên đèn.
Này em, cô gái tuổi hai mươi
2015-12-04 01:00:00
Hai mươi, chúng ta luôn cố gắng đi tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình ở những nơi xa xôi nhất mà không hề biết rằng hạnh phúc vẫn luôn luôn là những điều bình dị nhỏ bé tồn tại và hiện hữu xung quanh cuộc sống hằng ngày của chúng ta.
Tháng 12 em có về không?
2015-12-04 01:00:00
Tháng 12 em có về không? Nghe gió rét thì thầm ngoài hiên cửa Ngày vội xa, và đêm qua thật chậm Sao em chưa về tháng 12?
Mùa gió về mang đầy nỗi nhớ
2015-12-04 01:00:00
Khi nhìn thấy người ta nắm tay nhau trên phố em cũng mong muốn có một bờ vai để dựa vào có người luôn đứng sau và quan tâm em, nhưng em vẫn chưa tìm thấy.
Em kể anh nghe về người đàn ông em yêu
2015-12-03 01:00:00
Em sẽ kể anh nghe về người đàn ông em yêu, anh nhé! Đó là người đàn ông đến trước anh trong cuộc đời em, và kể cả những năm tháng sau này người đó cũng sẽ vẫn giữ vị trí quan trọng trong tim em, dù người có ở bên em hay người không còn nữa.
Âm thầm bên em
2015-12-03 01:00:00
Người ta nói tình yêu làm cho con người ta có sức sống và mạnh mẽ hơn đối với tôi cũng vậy em đã cho tôi nhiều động lực để phấn đấu. Mỗi lần nghĩ đến em đều cho tôi cảm giác nhẹ nhàng, nụ cười của em mang lại cho tôi niềm hạnh phúc. Hy vọng có một ngày em chấp nhận tôi để tôi có một vị trí chính thức trong trái tim em.
Yêu một người như anh, em không cần phải trưởng thành nữa
2015-12-03 01:00:00
Hà Nội bon chen và xô bồ, nơi mà con người từng giây, từng phút chạy đua với tiền tài và vật chất, cô chỉ muốn nắm tay anh chạy ngược lại để tìm lấy một chốn yên bình. Tuổi trẻ đi qua là để trưởng thành. Nhưng yêu một người như anh, cả đời này cô không cần trưởng thành nữa.
Hành trình của tuổi trẻ
2015-12-03 01:00:00
Hành trình tuổi trẻ của bạn đơn thuần chỉ là một chuyến đi nếu bạn không sống hết mình. Vậy nên đừng ngần ngại gì mà cho đi, để yêu thương, để cảm thông, để sẻ chia giữa những tâm hồn đồng điệu. Hãy đóng thùng những bực dọc, niêm phong cặn kẽ và đẩy chúng ra khỏi căn nhà của bạn.
Em kể anh nghe
2015-12-03 01:00:00
Em kể anh nghe một câu chuyện rất buồn, về một người con gái Trong những năm tháng dài vẫn thầm yêu người ấy, dẫu chẳng về được đâu… Chuyện cũ rồi, năm tháng cũng qua mau, mái tóc đổi màu, tiếng cười cũng đổi khác Giữa cuộc đời, có những đêm đi lạc để mặc nỗi sầu vương mãi đôi mắt thâu…
Sợi nắng mùa đông
2015-12-03 01:00:00
Quê em mùa này đã lạnh đâu anh Em chợt nhớ quê anh đang bên mùa đông chớm rét Những hàng cây ủ mình trong màn đêm mỏi mệt Anh có lặng tìm một thoáng nắng mong manh…
Gác lại những lo toan để trở về bên mẹ
2015-12-02 01:00:00
Mẹ luôn kể tôi nghe những câu chuyện, đưa tôi vào thế giới của những người sống có ước mơ cháy bỏng, những người có nghị lực phi thường, những người luôn luôn tin tưởng và ngập tràn hy vọng với cuộc đời.
Tháng mười hai khi yêu thương về!
2015-12-02 01:00:00
Yêu thương cũng không hẳn là làm tất cả để níu giữ ở bên cạnh mà là trao quyền được tự lựa chọn nơi sẽ đến, sẽ đi và sẽ thuộc về. Vì ngày nào khi sống bên cuộc đời này sẽ biết nếm trải từng phút giây để cho đi những yêu thương nhiều hơn.




















