Phát thanh xúc cảm của bạn !

Âm thầm bên em

2015-12-03 01:00

Tác giả:


blogradio.vn - Người ta nói tình yêu làm cho con người ta có sức sống và mạnh mẽ hơn đối với tôi cũng vậy em đã cho tôi nhiều động lực để phấn đấu. Mỗi lần nghĩ đến em đều cho tôi cảm giác nhẹ nhàng, nụ cười của em mang lại cho tôi niềm hạnh phúc. Hy vọng có một ngày em chấp nhận tôi để tôi có một vị trí chính thức trong trái tim em.

***

Tận hưởng cảm giác lang thang một mình khi thành phố xuống đèn, từ từ cảm nhận hương hoa sữa nhưng sao thấy khác quá. Vẫn con đường ấy nhưng cảm giác trong tôi có sự khác biệt quá lớn so với lần đầu tiên tôi gặp em. Hương hoa sữa nồng hơn tạo cho tôi cảm giác khó chịu, có lẽ là do bản thân đã tự ép buộc mình phải học cách chấp nhận.

Kể ra cũng thật tình cờ khi tôi gặp được em trong một lần chuyển phòng trọ, trước đó tôi đã từng buông xuôi bản thân khi kết thúc mối tình đầu một cách bất đắc dĩ. Cữ ngỡ rằng con tim đã ngủ quên nhưng chính ánh mắt em đã vô tình đánh thức nó. Ban đầu ngỡ như chỉ là một sự rung động và rồi cứ thế tôi đã lạc trong đôi mắt em từ lúc nào không hay. Loay hoay tìm câu trả lời cho sự thay đổi về tâm trạng cũng như chuyển biến về cảm xúc mỗi lần đối mặt với em tôi vô tình biết được em là một cô gái Nhân Mã, va cũng biết được trái tim em cũng đã bị tổn thương. Chính ngay lúc đó tôi đã biết muốn đến được với em mọi chuyện thực sự rất khó khăn.

Tiếp xúc em càng lâu tôi lại càng đấu tranh nội tâm nhiều hơn, đến và nói ra tất cả những suy nghĩ tình cảm của bản thân đối với em hay đơn thuần cứ để mọi chuyện tự nhiên và rồi sẽ âm thầm quan tâm em. Ngày để đưa ra quyết định cũng đến khi tôi nhận được gợi ý quay lại với mối tình cũ, lúc này tâm trí càng rối bời hơn khi hình ảnh của em luôn xuất hiện trong đầu tôi. Đấu tranh đấu tranh mãi cuối cùng tôi cũng từ bỏ mọi thứ trước mắt để đưa ra quyết định là sẽ theo đuổi em. Một điều mà người ta cho là ngu ngốc khi tôi chưa biết nhiều về em, cho đến bây giờ tôi vẫn không cảm thấy hối hận. Một khởi đầu mới cũng có thể nói là tốt đẹp khi tôi chia sẻ tình cảm của bản thân cho em biết.

âm thầm bên em

Nhưng cuộc sống không giống như là mơ những kế hoạch những dự định của bản thân mà tôi vạch ra luôn có một bàn tay vô hình nào đó gay khó khăn. Có vẻ như thời gian tôi sống trong vỏ bọc đã quá lâu để tôi có thể là chính mình mỗi khi ở bên em. Bế tắc trong cách diễn đạt mặc dù tôi không phải là người yếu trong khoản ăn nói, nhưng im lặng hay kể chuyện linh tinh hầu như là kịch bản của mỗi lần tôi gặp em vậy. Gợi một câu chuyện để nói khi đứng trước mặt em mới khó làm sao. Cũng chính vì thế tôi chỉ biết lặng lẽ theo dõi từng bước chân của em, quan tâm em từ phía sau, điều mà theo tôi chỉ có người thứ ba mới hay thực hiện.

Tôi vẫn luôn dõi theo em bằng sự chân thành, mặc dù tôi biết trong chuyện này thì chân thành thôi là chưa đủ nhưng bản thân tôi cũng không tự hiểu được mình tại sao không chứng tỏ được gì để tạo cho em sự tin tưởng. Và rồi cứ mỗi lần tôi đề cập đến chuyện tình cảm thì em đều né tránh, hay có đối mặt với nó đi chăng nữa cũng vẫn là tôi chưa tạo đủ cho em niềm tin hay nói một cách chính xác hơn là tôi chưa đủ vững chắc để em tựa vào.

Thời gian cứ trôi mà không chờ đợi ai cả cứ mỗi ngày trôi qua hình bóng của em dần chiếm lĩnh trái tim tôi, sự quan tâm của em đối với tôi không hẳn là không có, cũng theo đó hy vọng ngày tôi đến với em cũng lớn dần theo. Si tình một hành động mà tôi không bao giờ nghĩ sẽ xuất hiện ở mình, nhưng ở chuyện tình cảm với em là một ngoại lệ. Người ta nói tình yêu làm cho con người ta có sức sống và mạnh mẽ hơn đối với tôi cũng vậy em đã cho tôi nhiều động lực để phấn đấu. Mỗi lần nghĩ đến em đều cho tôi cảm giác nhẹ nhàng, nụ cười của em mang lại cho tôi niềm hạnh phúc.

Có nhiều lần tôi cũng xuất hiện chậm trễ trong cuộc sống của em không kịp giúp em xua tan đi những nỗi buồn nhưng tôi chỉ nghĩ đó là do tôi chưa được chính thức để can dự vào cuộc đời em khi chưa có được một vị trí rõ ràng ở trong trái tim em. Câu trả lời vẫn luôn được bản thân tìm kiếm trong suốt hơn hai năm qua cho đến bây giờ vẫn chưa có kết quả. Nhiều lúc nửa đùa nửa thật tôi đề cập đến chuyện tình cảm của hai đứa nhưng đáp án vẫn luôn giống nhau hư vậy. Sự chân thành thôi mãi mãi luôn là không đủ phải không em? Nói đi cũng phải nói lại ngay cả bản thân mình còn không đủ tự tin trong nhưng lần gặp em thì sao có thể tạo cho em sự tin tưởng mà dựa vào. Biết là thế nhưng thực hiện được hay không vẫn là một chuyện khác.

Mỗi ngày tôi đều cố gắng dõi theo em cũng như cải thiện bản thân. Hy vọng có một ngày em chấp nhận tôi để tôi có một vị trí chính thức trong trái tim em, một vị trí nhất định mà lúc đó tôi có thể trực tiếp tham gia vào cuộc sống của em chứ không phải chỉ là đứng sau quan tâm và rồi đến bên em khi mọi chuyện đã xảy ra.

© Vũ Phong – blogradio.vn

Bài viết tham dự tuyển tập "Viết cho người tôi yêu". Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại cảm nhận của mình và chia sẻ lên mạng xã hội cho bạn bè, người thân cùng đọc.

viết cho người tôi yêu
 Gửi những tâm sự, sáng tác của các bạn đến với các độc giả của blogradio.vn bằng cách gửi bài viết về địa chỉ email blogradio@dalink.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Nỗi đau của con người khi bị chà đạp nhân phẩm

Nỗi đau của con người khi bị chà đạp nhân phẩm

"Lời nguyện cầu cho Katerina" là tiểu thuyết tâm lý viết về chủ đề Holocaust của nhà văn Séc Arnošt Lustig. Tác phẩm được đánh giá “mang sức nặng tinh thần vượt thời gian”.

Bình an sau giông bão (Phần 1)

Bình an sau giông bão (Phần 1)

Những đêm mưa thưa dần, nhưng bên trong quán, không khí vẫn ấm áp. An ngồi sau quầy, đôi bàn tay thoăn thoắt pha cà phê, nhưng lúc ngẩng lên, vẫn không quên nở một nụ cười. Cái cười của cô không rực rỡ, chỉ nhẹ như một vệt sáng mờ, nhưng đủ để khiến Phong thấy lòng mình mềm ra.

Lời hẹn cây xấu hổ

Lời hẹn cây xấu hổ

Cô nhớ lời hẹn với Hải, nhớ ánh mắt khi cậu nắm tay mình. Nhưng khoảng cách giờ đây lớn quá: một người ở thành phố với tri thức rộng mở, một người vùi mình trong đồng ruộng và những buổi chợ quê.

Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai

Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai

Thật ra, con người ta không gục ngã vì khổ đau, mà vì đánh mất ý nghĩa của nó, ngày mai chẳng thể khác đi, nếu hôm nay vẫn mờ nhạt. Ta cứ muốn bước đi thật nhanh, muốn đi qua mọi điều thật mau – mà quên rằng, ngày mai chính là kết quả của từng giây phút ta đang sống bây giờ.

Do dự trời sẽ tối mất

Do dự trời sẽ tối mất

Một câu nói hiện lên trong tâm thức Lan, giọng mẹ vang vọng như một làn gió xưa cũ thổi qua ký ức: "Nếu một ngày con gặp được người khiến trái tim con yên khi ở bên và con không cần cố gắng, không cần giấu giếm, chỉ đơn giản là thấy nhẹ lòng... thì đó chính là nơi con có thể dừng chân."

Nhật ký những ngày hạ xanh

Nhật ký những ngày hạ xanh

Suốt những tháng năm rực rỡ này, liệu có một bóng hình nào in đậm đến mức cả đời tớ chẳng thể quên? Có một ai đó từng mang đến những ngọt ngào trong sáng để tô màu cho cuộc sống bình dị này hay không? Và trong tất cả ký ức, chỉ duy nhất hình ảnh cậu hiện lên, rõ rệt đến mức làm lòng tớ nhói lên.

5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở

5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở

Những thủ thuật tâm lý đơn giản này sẽ giúp bạn tạo lợi thế cho bản thân, điều hướng dòng chảy công việc một cách khéo léo hơn.

Ly cocktail của ký ức

Ly cocktail của ký ức

Khi đặt ly xuống, tớ nhận ra rằng nỗi buồn, giống như hương vị trong ly cocktail, sẽ luôn ở đó, nhưng tớ có thể thưởng thức nó một cách dịu dàng, chậm rãi, và bước ra khỏi nó với ánh mắt sáng hơn một chút.

Sao phải cưới người không yêu

Sao phải cưới người không yêu

Ở một nơi xa, tôi cầu mong cho anh và gia đình anh được hạnh phúc và toại nguyện với mọi mong muốn ích kỉ nhỏ nhen khi đã đẩy tôi ra anh… anh đã trọn chữ hiếu mà phụ chữ tình bởi vậy tôi quyết định chọn cách quên anh…

Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi

Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi

Bố mẹ luôn lo lắng và chờ đợi ta trở về. Dù ta có đi bốn biển năm châu, dù ta có là ai trên cuộc đời này, trong mắt bố mẹ, ta vẫn mãi là những đứa trẻ. Vì thế, hãy biết nghĩ và sống cho bố mẹ bên cạnh nghĩ và sống cho riêng mình.

back to top