Ru mình trong mùa Giáng Sinh
2015-12-25 15:35:50
Em bỗng thèm chút nắng vàng rực rỡ, thèm chút gió se sắt mùa, thèm những con đường vắng chỉ nghe tiếng hơi thở dìu dịu, thèm nụ cười hiền bên mái hiên, thèm ly trà sen thơm nồng, thèm tiếng vọng thuở xưa ngày tháng chưa sầu muộn. Thèm được tan về cũ kỹ cô miên.
Dòng nhật ký giữa mùa thương nhớ
2015-12-25 04:34:48
Mình hãy yêu nhau anh nhé dù biết ngày mai có thể xa nhau, em chấp nhận điều đó để được yêu anh, bởi tuổi trẻ là hữu hạn và em muốn sống cho hết lòng vì tuổi trẻ.
Bốn mùa đã trôi qua, sao cậu vẫn chưa trở về?
2015-12-24 01:00:00
Chúng ta bắt đầu yêu nhau vào những ngày hè nóng bức, chia tay vào mùa thu hanh khô và xa nhau mãi mãi trong không khí lạnh lẽo của mùa đông. Và rồi, tôi mong mùa xuân sẽ đến và mang cậu trở về, về lại bên cạnh tôi, nhưng đã bốn mùa xuân trôi qua rồi, sao cậu vẫn chưa trở về?
Mùa đông này em vẫn chọn cô đơn
2015-12-23 08:39:19
Cuộc đời hợp rồi tan, tình cảm cũng chỉ là gió thoảng qua, sau cuộc tình tan ai là người quên trước thì sẽ là người hạnh phúc, còn ai cứ mãi ôm lấy kỉ niệm thì sẽ khổ đau. Người ta đau không phải vì cuộc tình tan vỡ mà người ta đau vì cứ mãi khắc khoải trong kỉ niệm.
Em yêu chị, cô gái Hà Nội của em
2015-12-22 01:00:00
Chị biết không, em muốn dành cả hiện tại – tương lai cùng cô gái ấy, không cần một tình yêu mãnh liệt của tuổi trẻ, chỉ cần mỗi ngày cùng nhau ăn cơm, cùng nhau đi làm, bắt đầu buổi sáng cùng nhau và kết thúc một ngày dài với vòng tay có cô ấy lấp đầy. Em muốn đưa cô ấy đi đến mọi nơi, đi đâu cũng được, chỉ cần cô ấy muốn là được.
Tìm lại những mùa đông xưa cũ
2015-12-21 11:08:41
Đó là một buổi chiều ảm đạm mang chút hơi lạnh của thời tiết khi vừa mới chớm đông, trời lặng gió và chỉ có vài giọt mưa phùn nhẹ. Ở quán cà phê nơi từng có những kỉ niệm đẹp nhất của hai đứa, em nói lời chia tay.
Tình yêu màu tím
2015-12-19 01:00:00
Em nũng nịu “Anh có dám trèo lên cây hái khế cho em ăn mỗi ngày không?”, chồng mỉm cười “Anh sẽ hái khế cho em ăn đến tận trăm năm luôn…”. Em nghẹn ngào nhìn chồng và len lén nhìn ra phía sau vườn, em vừa bắt gặp một trái tim nồng nàn tình yêu màu tím.
Vòng tay ấy không còn thuộc về em
2015-12-18 03:19:54
Đêm qua em đã mơ thấy anh, thấy anh đến thăm em một ngày mưa gió, giật mình tỉnh giấc em biết mình vừa mơ. Ngực anh giờ là nơi cô ấy gối đầu, tay anh giờ là nơi cô ấy sưởi ấm những ngày vào đông. Em muốn gọi cho anh để hỏi rằng anh có hạnh phúc không, em muốn gọi cho anh để nói rằng em nhớ anh nhiều nhiều lắm nhưng em không dám mà cũng không đủ quyền để gọi.
Tuổi thanh xuân ta từng sống
2015-12-18 01:22:12
Có thể vào một ngày của nhiều năm nữa, khi hai ta đã là những người xa lại, bất giác lật lại ký ức hãy nhớ người đã từng ngang qua thế giới của ta. Lúc đó thay vì những giọt nước mắt của ngày hôm nay sẽ là những nụ cười hạnh phúc của một tuổi thanh xuân đã từng là tất cả của chính ta.
Nắng trong mùa kỷ niệm
2015-12-17 01:00:00
Có ai đâu ngoài nắng. Mà nắng chính là người đã mang chúng tôi đến với nhau cơ mà. Nắng cũng không ít lần cười chúng tôi bởi vì giận nhau rồi làm lành, làm lành rồi lại giận... Nhưng rốt cuộc nắng cũng hài lòng bởi chúng tôi đã cùng nhau nắm tay bước trên đường đời.
Liệu em có “vấp” phải anh lần nữa không?
2015-12-17 01:00:00
Gặp gỡ hay chia ly đều có nguyên do của nó. Đời người mà, ngắn lắm, cứ sống trọn vẹn từng phút giây thôi. Tôi nghĩ thế, và còn anh nữa. Không biết tôi có vô tình mà “vấp” phải anh lần nữa không nhưng tôi tin rằng những người yêu nhau sẽ quay về bên nhau, họ nhớ nhau họ sẽ tìm về.
Chúc em hạnh phúc bên người
2015-12-16 05:34:24
Đừng khóc! Hãy an nhiên sống với cuộc sống hiện tại, người cho em cảm giác yên bình cũng chính là người mang lại cho hạnh phúc về sau, tôi tin vào lựa chọn của em. Tôi tin em đủ mạnh mẽ để vui cười với ngày tháng phía trước.




















