Phát thanh xúc cảm của bạn !

Lấy người yêu mình hay lấy người mình yêu?

2016-04-07 01:00

Tác giả:


blogradio.vn - Lựa chọn lấy người mình yêu hay lấy người yêu mình đó là lựa chọn của bạn, nhưng hãy chắc chắn rằng bạn sẽ không bao giờ phải hối tiếc nếu đưa ra lựa chọn đó. Nếu bạn do dự và lo sợ thì đừng vội vàng, bởi không bao giờ là quá muộn để tìm kiếm tình yêu đích thực của cuộc đời mình đâu bạn ạ.

***

Cuộc sống vốn không thể nào biết điều gì đang chờ đợi chúng ta ở phía trước. Có thể hôm nay ta đang hạnh phúc trong tình yêu nhưng ngày mai lại đau khổ. Có khi hôm nay đây chúng ta coi nhau là tất cả nhưng ngày mai có khi lại lạnh lùng làm tổn thương lẫn nhau. Không ai muốn sống một mình cô độc cho đến hết cả cuộc đời, ai rồi cũng sẽ nghĩ đến hôn nhân chỉ là sớm hay muộn, nhưng tình yêu không phải lúc nào nó cũng đến từ hai phía, khi đứng trước bước ngoặt lớn nhất của cuộc đời, không ít cô gái mang trong mình trăn trở, liệu nên lấy người mình yêu hay nên lấy người yêu mình.

Từ xưa đến nay, vẫn nghe được ở đâu đó lời khuyên “Là con gái thì nên chọn người yêu mình” vì sao ư, vì khi lấy người yêu mình, trong mắt họ, trong tâm trí họ chỉ coi mình là duy nhất, mình sẽ luôn được quan tâm và chiều chuộng hết mức, chỉ cần bản thân mình sống khéo léo một chút thì sẽ luôn có được cảm giác che chở và an toàn. Và dần dần, biết đâu khi sống bên nhau lâu thì sẽ nảy sinh tình cảm, bởi phụ nữ cho dù có mạnh mẽ đến đâu thì trái tim của họ vẫn rất mềm yếu, rất cần một bờ vai vũng chắc để có thể yên tâm dựa vào. Nhiều hành động quan tâm có thể qua một ngày thì chưa có gì thay đổi cả, nhưng một thời gian dài có thể sẽ khiến con tim rung động.

Lấy người yêu mình hay lấy người mình yêu?

Nhưng liệu có mấy người sẽ có được cái kết hoàn hảo đó hay nếu có cảm tình với đối phương thì liệu đó có phải là những cảm giác rung động hay đó chỉ là cảm giác biết ơn. Chọn lấy người yêu mình cũng sẽ phải đối mặt với rất nhiều thiệt thòi về cảm xúc của chính bản thân, bởi ngay từ đầu tình cảm của bạn không hề dành cho họ. Dù lý do bạn chấp nhận cuộc hôn nhân này là ý muốn chủ quan của bạn hay chịu sự tác động của những người xung quanh, thì những ngày bắt đầu cuộc sống chung với bạn nó cũng không hề dễ dàng.

Bạn không yêu một người chắc hẳn phải có lý do, khi đã không yêu thì liệu bạn có muốn quan tâm đến những điều họ thích hay những điều mà họ làm hay không, và hôn nhân không phải lúc nào cũng là màu hồng, khi xảy ra một vấn đề gì đó liệu bạn có thể bình tĩnh mà suy xét hay lại buông một tiếng thở dài tiếc nuối và rồi lại chọn cách buông xuôi.

Một số người sẽ lắc đầu, nếu lấy chồng chắc chắn phải lấy người mình yêu, vì sao ư, vì đó là người khiến cho trái tim mình rung động, chỉ cần được ở bên nhau thì có khó khăn đến đâu cũng là hạnh phúc. Nhưng cái gì cũng có cái giá của nó, lấy người mình yêu là mình cứ mãi chạy theo người đó như kiểu một người chạy còn người kia cứ mải miết đuổi theo phía sau mà chẳng biết đến bao giờ người ta mới quay đầu nhìn lại, lấy người mình yêu là luôn mang trong mình những hy vọng, biết đâu một ngày người kia sẽ có tình cảm với mình.



Một cuộc hôn nhân muốn được duy trì cần phải hiểu và cảm thông cho nhau sâu sắc, trên thực thế có rất nhiều những cặp đôi yêu nhau, sống chết tiến đến hôn nhân, nhưng khi về sống chung một nhà, sự lãng mạn dần dần được thay thế, tình yêu một thời theo đuổi bỗng nhạt dần theo thời gian, và rồi con tim đổi thay, vậy thì hôn nhân xuất phát từ một phía liệu nó có thể bền chặt?

Tất cả mọi thứ trên đời này đều mang tính chất tương đối, có những tình yêu sẽ nảy mầm sau hôn nhân, nhưng cũng có những tình yêu sẽ mất đi mãi mãi. Lựa chọn lấy người mình yêu hay lấy người yêu mình đó là lựa chọn của bạn, nhưng hãy chắc chắn rằng bạn sẽ không bao giờ phải hối tiếc nếu đưa ra lựa chọn đó. Nếu bạn do dự và lo sợ thì đừng vội vàng, bởi không bao giờ là quá muộn để tìm kiếm tình yêu đích thực của cuộc đời mình đâu bạn ạ.

© Miên – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên

Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên

Hãy gặp lại nhau, khi một mùa hoa khác lại nở. Đó không nhất thiết phải là mùa xuân rực rỡ, mà là mùa của sự sống đâm chồi từ những kẽ nứt của thương tổn. Là mùa của những mảnh tình được "gắng ghép" lại, không phải một cách gượng ép, mà là sự gắn kết tự nhiên của hai mảnh ghép đã được mài dũa qua thời gian. Những vết rạn trên gốm sứ khi được hàn bằng vàng sẽ càng trở nên quý giá; tình yêu của chúng ta cũng vậy, sau những lần tan vỡ và hàn gắn, nó sẽ mang một vẻ đẹp trầm mặc và bền bỉ vô cùng.

Dư âm

Dư âm

Có lẽ với chị Sáu điều khiến chị vui nhất, tự hào nhất chính là ba đứa con. Tụi nhỏ như ba ngọn đèn soi rọi để chị bước đi trong đêm tối. Hễ chị lỡ một nhịp, tụi nhỏ lại kéo chị một cái, kéo chị đi về nơi sáng hơn.

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế? Lại để giọt lệ rơi Như sầu đông vời vợi Mi khép một khung trời.

Ngôi nhà hạnh phúc

Ngôi nhà hạnh phúc

Những ngày đông đến, gió thổi hun hút ngoài hiên, mẹ lại ngồi bên khung cửa sổ đan áo len cho chúng tôi. Đôi tay mẹ thoăn thoắt, từng sợi len như dệt thành bao thương yêu thầm lặng. Chị tôi ngồi kế bên, vừa gỡ rối sợi len, vừa khe khẽ hát mấy câu vọng cổ. Còn cha, khi rảnh, lại kể chuyện ngày xưa cho chúng tôi nghe, giọng cha trầm ấm hòa cùng tiếng mưa tý tách ngoài hiên. Ngôi nhà nhỏ khi ấy ấm hơn bất kỳ ngọn lửa nào.

Khi tình yêu không còn nữa

Khi tình yêu không còn nữa

Tôi chẳng cần phải sống vì bất cứ ai, nhìn sắc mặt hay chịu chi phối cảm xúc của người khác. Nhưng rồi tôi nhận ra nhiều khi ly hôn không phải là chúng ta kết thúc cuộc hôn nhân không hạnh phúc mà là mở ra cho chúng ta một bước tiến mới. Có thể là những ngày bình yên hay những ngày mà chúng ta phải tự đối diện với khó khăn thay vì có chồng hay vợ bên cạnh cùng vượt qua.

Người lạ, có quen!

Người lạ, có quen!

Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện để cô có thêm mảnh ghép lạ nhưng rất chân thật. Cảm ơn cậu vì vẫn luôn xuất hiện khi cô thực sự cần sự hỗ trợ. Chúng ta gặp nhau có thể đã là một “phép màu” giữa hàng triệu người lướt qua nhau ngoài cuộc sống xô bồ kia. Chào tạm biệt cậu - người lạ có quen!

Giữa hai mùa im lặng

Giữa hai mùa im lặng

Ở một nơi khác, Minh bước đi nhẹ hơn. Nó không còn chạy trốn. Chỉ là đang đi chậm lại, đủ để không lạc mất con đường quay về. Giữa hai mùa im lặng, cuối cùng cũng có một mùa mưa ở lại.

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu của chúng tôi đến nhanh như một tia chớp, nhưng lại để lại ánh sáng rất lâu trong tim. Và tôi tin rằng, tình yêu chân thành có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn dám mở lòng hạnh phúc rồi sẽ tìm đến bạn.

Lá thư số 02

Lá thư số 02

Tụi mình cách xa nhau hơn 10km, hình như cũng không quá xa lắm, mình muốn gặp cậu. Khi nào tụi mình mới có thể gặp nhau? Khi nào cậu mới quay đầu nhìn mình? Thôi mình chẳng biết, cứ hỏi đến mình lại muốn khóc.

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Giữa ánh nắng mỏng và tiếng thành phố vừa thức giấc, họ chợt hiểu rằng đời người không phải lúc nào cũng trả lại mọi thứ đã mất. Chỉ là, có những lúc, khi không còn đòi hỏi gì thêm, người ta lại được ở cạnh nhau — theo một cách rất khẽ.

back to top