Cảm ơn nụ cười của em
2016-04-09 01:00:00
Khi những con gió lạnh bắt đầu ùa về cũng là lúc cuộc đời mỗi chúng ta bắt đầu sang một hướng khác. Với em không biết đó là hạnh phúc hay đau khổ nhưng với anh thì những tháng ngày được ở gần bên em đó là những tháng ngày đáng nhớ trong cuộc đời mình. Thật sự dù có thế nào đi chăng nữa thì anh vẫn rất muốn nói cảm ơn em, cảm ơn sự xuất hiện của em trong cuộc đời này. Cảm ơn em vì tất cả!
Chẳng bao giờ anh hiểu được lòng em
2016-04-08 01:00:00
Ba tháng chúng ta giả vờ yêu nhau, ba tháng đó dường như quá ngắn ngủi đối với em còn đối với anh thì nó thật dài phải không anh? Tình giả trong anh còn em thì lại là tình thật yêu anh một cách chân thành lặng lẽ không nghĩ suy nhưng em nào thốt nên lời.
Lấy người yêu mình hay lấy người mình yêu?
2016-04-07 01:00:00
Cuộc sống vốn không thể nào biết điều gì đang chờ đợi chúng ta ở phía trước, có thể hôm nay đây ta đang hạnh phúc trong tình yêu nhưng ngày mai có khi lại vật vã trong đau khổ, có khi hôm nay đây chúng ta coi nhau là tất cả nhưng ngày mai có khi lại lạnh lùng làm tổn thương lẫn nhau. Không ai muốn sống một mình cô độc cho đến hết cả cuộc đời, ai rồi cũng sẽ nghĩ đến hôn nhân chỉ là sớm hay muộn, nhưng tình yêu không phải lúc nào nó cũng đến từ hai phía, khi đứng trước bước ngoặt lớn nhất của cuộc đời, không ít cô gái mang trong mình trăn trở, liệu nên lấy người mình yêu hay nên lấy người yêu mình.
Cuộc đời này có bao lâu mà hờn trách nhau
2016-04-06 01:00:00
Em nhận ra rằng, cuộc đời này cũng ngắn ngủi lắm, nhưng tình yêu sẽ khiến nó tròn đầy và khiến cho ta không phải hối tiếc vì những lựa chọn theo trái tim mình. Hãy nắm chặt tay nhau để vẽ lên những khoảng trời hạnh phúc, nơi đó chỉ tình yêu và niềm tin mà mình đã xây đắp bao lâu.
Ra đi để nhường lại cho ai đó bắt đầu tình yêu mới
2016-04-05 08:52:21
Ra đi, không có nghĩa là hết yêu, mà là muốn nhường lại cho ai đó quyền bắt đầu 1 tình yêu mới và cho nhau một tình yêu dở dang thật đẹp.
Có thứ hạnh phúc từ mối quan hệ không rõ ràng
2016-04-04 11:23:53
Anh và em bên nhau trong một mối quan hệ không rõ ràng, bên nhau đấy, hạnh phúc là đủ, nhưng không gò bó và ép buộc. Mối quan hệ nhẹ nhàng ấy là do ta lựa chọn. Ta hoàn toàn tự nguyện và cảm thấy vui vẻ với nó, hoàn toàn tỉnh táo và thoải mái.
Lời yêu ngày Cá tháng Tư, anh có tin không?
2016-04-01 01:00:00
Em không bao giờ nghĩ mình sẽ thích một ai đó đến vậy, cũng chẳng bao giờ chấp nhận bày tỏ tình cảm với ai. Bởi lòng kiêu hãnh của con gái vượt lên tất cả, ngay cả thể hiện tình cảm với anh em cũng chưa dám một lần. Nếu em nói thật ngày Cá tháng tư, liệu anh có tin không? Nếu em nói nhớ anh vào cái ngày mà cả Thế giới nói dối, liệu anh có tin không? Hay là em nói yêu anh nhé!
Hết yêu rồi, lấy cớ gì thương nhau?
2016-03-31 01:00:00
“Tình yêu là gì? Là một người ướt vạt áo trước, người ướt vạt áo sau, vì họ đã ôm chầm lấy nhau khi trời mưa trút vội”. Ta chưa định nghĩa nỗi tình yêu theo cách tim vội buông lơi nhịp đập, bởi hết yêu rồi cớ chi nói thương nhau!
Những ngày cuối tháng ba!
2016-03-30 01:00:00
“Chúng ta không yêu nhau nữa, không có nghĩa là ta sẽ ghét nhau. Đơn giản là vì chúng ta giống như những con đường, không giao con đường này thì sẽ giao con đường khác. Ai rồi cũng khác.”
Vì em là gió bay theo niềm vui
2016-03-29 01:51:00
Yêu một người vô tâm như em thật khổ đúng không anh? Một người ngốc nghếch chẳng để ý đến người khác, còn cố chấp để khiến anh phải khổ sở. Ai rồi cũng sẽ buồn, sẽ chán phải không anh? Vậy nên khi anh rời đi, em chẳng ngạc nhiên, cũng chẳng bỡ ngỡ. Chỉ có sự hụt hẫng lạ lùng.
Vì em chỉ là người thứ ba
2016-03-28 01:00:00
Cái gì đã vỡ là vỡ, có hàn gắn lại cũng chỉ toàn rạn nứt. Cái gì đã đứt, có cố nối lại cũng chẳng tồn tại bền lâu. Cái gì đã đi là đi, dù níu giữ bao lâu cũng đâu còn là của riêng mình nữa. Và cái gì đã quên là phải quên, có nhớ nhung mãi thì cũng chỉ là quá khứ.
Tạ từ mùa yêu dấu
2016-03-25 01:00:00
Chúng ta chẳng có sai lầm, nhưng lại đánh mất yêu thương bởi những hiểu lầm vụng dại và hờn ghen vô cớ. Chúng ta bên nhau chỉ một năm trời, có nhau, rồi lại bước qua nhau như chưa từng quen biết.




















