Phát thanh xúc cảm của bạn !

Nếu gặp nhau anh sẽ lại yêu em chứ?

2016-06-23 01:30

Tác giả:


blogradio.vn - Anh thấy lạc lõng trong yêu thương nơi em… Cô gái muốn vùng vẫy thanh xuân với những tham vọng, những chuyến đi xa nhiều trải nghiệm, quyết đoán với nhiều kế hoạch, bận rộn với ước mơ. Một người con gái mạnh mẽ muốn dang tay lo cả tương lai làm anh lo lắng. Anh muốn cô gái của anh vô tư, nhẹ nhàng không nhiều nghĩ suy, một cô gái mỏng manh đợi chờ anh chở che.

Nhưng xa anh nhiều ngày, tình yêu ấy vẫn luôn trong trái tim em. Nếu một ngày nào đó trên dòng đời tấp nập này chúng ta gặp lại nhau, ngày ấy anh vẫn một mình, vẫn còn cất giữ yêu thương cũ, anh sẽ lại yêu em chứ?


***

Đã bao lâu cho khoảng cách yêu thương giữa anh và em xa dần. Bao lâu cho yêu thương còn đậm sâu bị cất giấu thật sâu cho những bon chen của dòng đời.

Bao lâu rồi ta xa nhau?

Cảm xúc cho những yêu thương vẫn ùa về, trái tim em vẫn thổn thức khi nhớ về anh, nhớ về ngày yêu cũ. Ngổn ngang trong em là hạnh phúc ngày xa. Luyến tiếc những kỉ niệm, đau khổ trong yêu thương còn đong đầy nhưng vội thả trôi vì lối đi riêng của mỗi người.

Người con trai ấy yêu em nhưng không đủ niềm tin và kiên nhẫn chờ đợi em, chờ đợi một đứa con gái bướng bỉnh yêu thương, ngạo nghễ với đời. Em tham lam muốn ôm vào lòng tất cả đời này, muốn ôm cả anh.

Em muốn vùng vẫy thanh xuân với những tham vọng, những chuyến đi xa nhiều trải nghiệm, em quyết đoán với nhiều kế hoạch, em bận rộn với ước mơ, với công việc. Một đứa con gái mạnh mẽ một mình dang tay muốn lo cả tương lai làm anh lo lắng. Anh muốn cô gái của anh vô tư bên anh, nhẹ nhàng tình yêu không nghĩ suy, một cô gái mỏng manh đợi chờ anh chở che. Anh thấy lạc lõng trong yêu thương nơi em.

Và rồi chúng ta buông tay nhau để tìm lối rẽ khác.

Nếu gặp nhau anh sẽ lại yêu em chứ?

Những ngày sau chia tay, anh vẫn thấy em an nhiên với con đường em đi, vẫn thấy những lịch trình đi xa nhiều miền đất mới, vẫn ngụp mình vào công việc của một đứa tham vọng, vẫn cười thật tươi với những khen thưởng thành công.

Nhưng anh à, cô gái nào cũng yếu đuối trong tình yêu. Con gái nào dù mạnh mẽ tới đâu cũng cần một bờ vai chở che sau những mỏi mệt. Em ước mình đừng cố tỏ ra mạnh mẽ quá, ước bản thân cho phép con tim mình yếu mềm, ước giá như ngày ấy em không ương bướng một mình xa anh theo con đường này thì em đã chẳng phải cô đơn như thế.

Người ta nói khoảng cách là thứ có thể giết chết tình yêu. Nhưng xa nhau thật nhiều ngày dài như thế tình yêu ấy vẫn luôn trong trái tim em.

Anh!

Nếu một ngày nào đó trên dòng đời tấp nập này chúng ta gặp lại nhau. Nếu ngày ấy anh vẫn một mình trên hành trình ấy, vẫn còn cất giữ yêu thương cũ, anh lại yêu em chứ?


Em sẽ chạy vào vòng tay anh ôm ấp cho hết những nhớ nhung sau nhiều ngày xa cách. Sẽ thả lòng òa khóc cho vơi những buồn đau cố giữ trong lòng nhiều ngày dài. Sẽ yếu đuối để được anh chở che. Sẽ yêu thương anh theo cách con tim em thổn thức không gắng gượng ương bướng chôn dấu cảm xúc.

Vì em cố chấp nên con tim em cũng vậy. Cố chấp để rời xa anh rồi cũng cố chấp ngốc nghếch hi vọng. Em cố chấp yêu anh không chịu mở lòng cho những yêu thương khác. Em vẫn khóa chặt tình yêu này vào một phần kí ức con tim em đợi chờ ngày gặp anh.

Anh à, nếu gặp lại nhau, mình lại yêu nhau chứ?

© Sam Thái – blogradio.vn

Có thể bạn quan tâm: Ngược lại với yêu là gì?




Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Giữa mùa đông lãng mạn nhất, em chờ đợi một phép màu mang tên tháng 12

Giữa mùa đông lãng mạn nhất, em chờ đợi một phép màu mang tên tháng 12

Giữa mùa đông tháng Mười Hai, một cô gái chậm rãi đi qua những ký ức cũ về một tình yêu đã từng rất sâu. Trong cái lạnh và những góc phố quen, nỗi nhớ hiện lên dịu dàng, không còn đau đớn. Khi mùa đông trở lại, cô học cách buông tay, để những gì đã đi xa được ở yên trong ký ức, và lòng mình thì dần ấm lại.

Đứa trẻ bất hạnh có trái tim ‘tròn đầy’

Đứa trẻ bất hạnh có trái tim ‘tròn đầy’

Suốt những năm tháng trẻ thơ, tôi đã từng nghĩ mình là đứa trẻ bất hạnh nhất thế gian này. Vì sao ư? Vì trong tâm trí non nớt khi ấy, tôi là một con bé khác biệt và tự ti so với bạn bè đồng niên.

Cảnh vẫn thế nhưng người thì chẳng còn thương tôi

Cảnh vẫn thế nhưng người thì chẳng còn thương tôi

Tôi và anh, hai con người vượt qua được định kiến xã hội nhưng chẳng thể nào vượt qua được cái gọi là thời gian. Tôi vẫn còn nhớ rõ ngày anh đi, trời đã mưa lớn đến thế nào, chắc là bởi ông trời cũng cảm thấy xót thương cho chuyện tình đôi ta.

Nhà có hoa Tigon (Phần 1)

Nhà có hoa Tigon (Phần 1)

Hơn hai mươi năm nơi đất khách, chính tôi cũng không biết mình đã sống sót bằng cách nào. Tôi lặng lẽ chấp nhận số phận, mặc nhiên tin rằng đời mình rồi sẽ trôi qua trong cô quạnh, không trở về nơi từng là nhà, từng là hạnh phúc, từng là cả một sự nghiệp. Thế nhưng đến cuối cùng, tôi vẫn không thể thôi nhớ cố hương. Tôi chỉ mong sau khi chết đi, tro cốt của mình có thể được rải xuống mảnh đất nơi tôi đã lớn lên.

Có những yêu thương ở lại

Có những yêu thương ở lại

Một miền ký ức chậm rãi mở ra từ những ngày thu ẩm ướt trên cao nguyên, nơi hình bóng ngoại với giọng hò ru ngủ, mùi cá kho quen thuộc và căn phòng cũ đầy kỷ niệm. Giữa những bôn ba cuộc sống, nối nhớ ngoại trở thành sợi dây lặng lẽ nối quá khứ và hiện tại, để rồi khi ngoại rời xa, điều ở lại không chỉ là tiếc nuối, mà là tình thương âm thầm theo ta suốt cả quãng đời.

Ai rồi cũng sẽ trở thành 'người cũ' của chính mình

Ai rồi cũng sẽ trở thành 'người cũ' của chính mình

Hôm nay, nếu ai đó hỏi tôi: "Yêu là gì?", tôi sẽ không còn tự tin định nghĩa như cô bé 14 tuổi năm nào. Tôi chỉ biết rằng: Yêu là khi ta chấp nhận đau lòng để học cách trưởng thành. Là khi ta hiểu rằng, rung động hay cảm động, hạnh phúc hay dằn vặt, tất cả đều là những mảnh ghép không thể thiếu để tạo nên thanh xuân.

4 con giáp sau chuẩn bị tinh thần

4 con giáp sau chuẩn bị tinh thần "hứng lộc" đúng dịp Tết này

Trong khi nhiều người còn đang loay hoay với những dự định dang dở, thì 4 con giáp dưới đây được dự báo sẽ có một cú "lội ngược dòng" ngoạn mục ngay từ dịp Tết, mở ra một năm tiền tài rủng rỉnh và cuộc sống viên mãn bất ngờ.

Con về đón Tết

Con về đón Tết

Con về đón Tết nao nao, Mừng vui vì thấy cha chào, mẹ trông. Tóc con giờ cũng trổ bông, Mẹ cha nay cũng lưng còng, da nhăn.

Phụ nữ khổ tâm thường sẽ có thói quen này, muốn đổi vận hãy sửa ngay hôm nay

Phụ nữ khổ tâm thường sẽ có thói quen này, muốn đổi vận hãy sửa ngay hôm nay

Người xưa có câu "tướng tự tâm sinh", mọi vất vả hay an nhàn của một người phụ nữ đôi khi không nằm ở số phận định sẵn, mà hiện hữu ngay trong từng bước đi, cách ăn uống mỗi ngày.

Những dấu chân không bao giờ mất

Những dấu chân không bao giờ mất

Giữa những bữa cơm gia đình tuổi mười sáu, mười bảy, có những dấu chân âm thầm in lại của yêu thương, tổn thương và những điều chưa kịp nói. Lớn lên rồi mới hiểu, có những ký ức tưởng rất nhỏ nhưng theo ta suốt cả đời.

back to top