Giữ anh vẹn nguyên nơi mùa cũ
2017-02-05 01:30:00
Khi cái lạnh của đông về, tay đan lấy tay em tự mình xuýt xoa bảo ổn. Mùa đã qua, mùa đi ngang nỗi nhớ của em, thêu dệt thương yêu trong em lớn thêm một chút, nồng nàn thêm một chút và cũng xót xa hơn.
Xa nhau rồi ngược đường thương
2017-02-04 01:30:00
Mình cứ hẹn nhau đi qua bao mùa yêu nhưng rồi ai lỡ hẹn. Nếu người đến muộn thì em vẫn chờ nhưng người hẹn rồi không đến thì yêu thương biết gửi về nơi đâu. Còn lại mình em ôm lấy tất cả quá khứ để nhớ, chỉ để nhớ, rồi để quên.
Em là của anh, vậy anh là của ai?
2017-02-03 01:30:00
Em luôn nghĩ mình là quan trọng với anh nhất. Vậy mà từ khi nào anh đã có người mới và em không còn là của riêng anh. Đã nhiều lần em hỏi anh: “Em là của anh! Vậy anh là của ai?” Thứ em nhận được chỉ còn là nụ cười mỉm trên môi anh và khoảng cách xa dần của cả hai.
Hạnh phúc nào cho người thứ ba?
2017-02-02 01:30:00
"Gặp đúng người và đúng thời điểm là hạnh phúc! Gặp đúng người nhưng sai thời điểm là nuối tiếc!" Có lẽ cô cũng vậy, cô nuối tiếc vì không gặp anh sớm hơn để cô có thể yêu anh trọn vẹn hơn những gì cô có thể. Để cô không bước tiếp một mình chênh chao giữa những ngã ba đường đầy chông gai như thế, với cô yêu anh là một điều mà cô sẽ giữ mãi nơi con tim mình...
Vì cố chấp yêu nên cố chấp đau
2017-01-31 01:30:00
Hà Nội cũng lạnh rồi, gió tái tê thổi gãy tia nắng vàng sót lại. Em héo hắt, hao mòn vì thương nhớ. Giá mà em đủ dũng cảm để nói cho anh biết em thương anh nhiều đến nhường nào…
Anh cứ đi đi!
2017-01-31 01:30:00
Em lúc nào cũng cho nhìn thấy là em đang ổn nhưng em không ổn. Em đã từng rất mạnh mẽ. Nhưng anh, đến cuối cùng em cũng chỉ là một con gái thôi.
Chỉ là những cảm xúc thoáng qua
2017-01-25 01:30:00
Tôi là một người bình thường, được nỗi cô đơn hay gõ cửa hỏi thăm. Cậu và tôi đều là những người bình thường, chịu sự chi phối của những cảm xúc bất thường không tên. Chúng ta đối lập nhau và có phải khi hai thứ trái ngược nhau gần lại sẽ tạo nên một điều gì đó rất hay ho không?
Em trốn anh vì không muốn tổn thương người yêu em
2017-01-24 01:30:00
Anh biết không? Em sợ nếu để anh bước vào thế giới của em, sẽ đồng nghĩa với việc em cho phép một người nữa làm em tổn thương! Và em rất sợ điều đó vì em không thể chịu đựng một sự mất mát hay tổn thương một lần nữa.
Mình cùng nhau hạnh phúc nhé anh!
2017-01-23 01:30:00
Em biết bố mẹ là người đi trước, họ có kinh nghiệm và cái nhìn sâu sắc hơn chúng ta, họ biết những điều mà mình chưa biết. Nhưng bố mẹ không trải qua khoản thời gian gần 7 năm mà em và anh đã gắn bó, cùng nhau quan tâm, yêu thương và chịu đựng buồn tủi khi phải chấp nhận yêu trong xa cách.
Anh đã hết yêu em rồi
2017-01-21 01:35:00
Em đã nghĩ im lặng có thể là kết thúc nhưng cũng có lẽ là hy vọng. Anh sẽ tĩnh lặng xem xét lại tình cảm của mình và có thể tiếp tục được mối quan hệ này. Nhưng cuối cùng thì bao nhiêu hi vọng của em lại nhận được sự thất vọng gấp nhiều lần như vậy.
Người thứ ba đáng thương hay đáng trách?
2017-01-20 01:30:00
Tối trước, cô bất chợt đọc được dòng tâm sự của vợ anh trên Facebook, cô thấy được tình yêu của vợ anh, thấy được sự gồng gánh vun vén mỗi ngày của chị. Hình ảnh đứa con gái anh bị ốm nhưng chị ấy vẫn cố gắng một mình chăm sóc không dám gọi điện anh một cuộc vì sợ anh lỡ việc. Bụng cô quặn thắt, tim cô đau...
Giai điệu của thanh xuân
2017-01-19 01:30:00
Vào một ngày tẻ nhạt như mọi ngày, tôi gặp lại cậu, bên cạnh cậu bây giờ đã là một người con gái khác. Cậu ấy đang hạnh phúc, cách cậu nhìn cô ấy, cách cậu cười với cô ấy làm tim tôi như bị bóp ngẹt. Cậu-đang-yêu-xa!




















